Trong hiệp một, lợi thế lớn đến từ tấm thẻ đỏ sớm của Kenneth Taylor bên phía Ajax khiến đội khách bị tổn thương. Chelsea nhanh chóng tận dụng với bàn mở tỷ số của Marc Guiu, sau đó đến lượt Moises Caicedo ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 18. Càng bất ngờ hơn, ở tuổi 19, 9 tháng 18 ngày, Guiu trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Chelsea tại Champions League.
Chưa đầy 33 phút sau đó, lại một cái tên khác là Estevao ở tuổi 18, 5 tháng và 28 ngày đã vượt qua kỷ lục của đồng đội để vươn lên trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Chelsea tại đấu trường này.
Điểm nhấn đặc biệt hơn là Chelsea đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League có 3 cầu thủ tuổi teen cùng lập công trong một trận đấu. Marc Guiu, Estevao và Tyrique George đã cùng nhau tỏa sáng và ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của The Blues.
Sau trận đấu, HLV Maresca không tiếc lời ca ngợi các cầu thủ trẻ và lựa chọn nhân sự xoay vòng của mình: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ. Việc thay mới tới 10 vị trí so với trận gặp Nottingham Forest không hề dễ dàng, nhưng đó là cách để xoay vòng lực lượng, bảo vệ các trụ cột và trao cơ hội cho các tài năng trẻ tỏa sáng”.
Chiến thắng này không chỉ giúp Chelsea vượt lên trên bảng xếp hạng vòng bảng (đứng thứ 11 với 6 điểm) mà còn khẳng định rõ hướng đi của CLB: đặt niềm tin vào lực lượng trẻ và sẵn sàng tạo ra các dấu mốc lịch sử.
Với màn trình diễn đáng nhớ tại Stamford Bridge, Chelsea dường như đã bước vào một giai đoạn mới, nơi “tuổi trẻ” và “kỷ lục” có thể song hành.