
"Người đồng hương Tây Ban Nha của tôi từng nói rằng, tại một thời điểm trong sự nghiệp, các trận đấu với Federer và Djokovic đã tạo ra thêm động lực, bởi bạn có xu hướng nâng tầm lối chơi của mình lên cao hơn nữa khi đối đầu với những đối thủ mạnh như vậy. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ của mình điều tương tự", Enrique phát biểu trước trận lượt về bán kết Champions League tại Munich.
"Chúng tôi ngưỡng mộ Bayern vì họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Đó là một thử thách", HLV trưởng của PSG chia sẻ. "Nhưng đó cũng là động lực cộng thêm để chúng tôi một lần nữa đẩy bản thân tới giới hạn và tiến bộ hơn".
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng mình phải kiềm chế các ngôi sao, bao gồm cả chủ nhân QBV Ousmane Dembele: "Nếu bạn bị hưng phấn quá mức, điều đó sẽ không giúp ích gì cho mục tiêu chung. Chúng ta cần phải kiểm soát cảm xúc của mình", Enrique nói thêm.

Sau màn rượt đuổi tỉ số kịch tính 5-4 tại Paris, PSG chỉ cần một trận hòa tại Allianz Arena để giành quyền đi tiếp. "Mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng. Đó là tâm thế của đội bóng. Chúng tôi không lập kế hoạch để ngồi lại và phòng ngự bảo toàn kết quả", chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, đồng thời cho rằng một kịch bản kịch tính như cách đây một tuần hoàn toàn có thể lặp lại: "Tôi không biết liệu trận đấu tới có khác đi hay không. Cả hai đội đều sẽ không chấp nhận rằng đối phương giỏi hơn mình. Sẽ có những khoảnh khắc phi thường diễn ra".
PSG đã nâng cao chiếc cúp vô địch tại Munich vào năm ngoái (thắng Inter 5-0), và hiện tại, trên hành trình tiến tới trận chung kết tại Budapest vào ngày 30 tháng 5, họ đang nắm giữ một "lợi thế nhỏ. Chúng tôi đã sẵn sàng", Enrique khẳng định.
Dẫu vậy, ông sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ biên Achraf Hakimi do chấn thương, người nhiều khả năng sẽ được thay thế bởi Warren Zaïre-Emery. Cầu thủ 20 tuổi vốn thường thi đấu ở vị trí tiền vệ này cho biết thêm: "Đây có thể là một trận đấu điên rồ khác. Chúng tôi phải giữ một cái đầu lạnh".





















