M.U trả giá vì tiếc chút tiền lẻ

Từ 08:43 ngày 28-10-2020
Người giàu thường có nguyên tắc đại khái là một xu cũng không chi thêm, nếu đấy là chuyện không đáng. Họ hãnh diện xem đấy là nguyên nhân thành công về mặt tiền bạc của mình. Nhưng bóng đá luôn có lý lẽ khác, dù bóng đá, trong một mức độ nào đó, cũng là kinh tế.

Hồi năm 2015, M.U của Ed Woodward trải thảm đón rước cậu bé Dayot Upamecano (và mẹ, vì khi ấy cậu mới lên 16). Hậu vệ trẻ của Valenciennes rất muốn gia nhập Old Trafford trong khi M.U cũng đánh giá cao tài năng của cậu. Vấn đề là: M.U chỉ đồng ý trả 500.000 bảng, trong khi Valenciennes đòi 700.000. Đã đến tận Old Trafford để hoàn tất những công đoạn cuối cùng của hợp đồng, rút cuộc Upamecano thất vọng ra về, vì sự bủn xỉn của giới lãnh đạo M.U. Chỉ vài tuần lễ sau đó, RB Leipzig mua hậu vệ này mà không kỳ kèo bất xu nào từ giá chuyển nhượng do Valenciennes đưa ra.

Khi bản hợp đồng tưởng sẽ được ký đến nơi với M.U sụp đổ vào giờ chót, Upamecano đã khoác áo đội Pháp ở các độ tuổi U16 và U17. Giờ thì khá hơn rất nhiều. Ở tuổi 22 (sinh nhật trong ngày hôm qua, 27/10), Upamecano đã là tuyển thủ quốc gia Pháp (ghi bàn vào lưới Croatia hẳn hoi, dù là trung vệ). Anh là cầu thủ hay nhất của RB Leipzig trong trận thắng Hertha Berlin ở Bundesliga mới đây. Anh cũng ghi bàn trong trận đấu ấy. Bây giờ, chính Upamecano sẽ đến Old Trafford trong vai đối thủ, dưới màu áo RB Leipzig, chuẩn bị quyết đấu ở Champions League. Và Upamecano sẽ đến trong cặp mắt ngưỡng mộ của rất nhiều đội đang muốn có anh: Liverpool, Arsenal, Tottenham...

Có thể Upamecano không đáng giá đến mức 55 triệu bảng, như cách nói của tờ Dailymail, nhưng chắc chắn đây là một ngôi sao đang lên, rất có giá trị. Đã có người “đề cử” với Liverpool: nên tìm cách mua ngôi sao trẻ này, trong nỗ lực tìm người thay chỗ trung vệ số 1 thế giới Virgil van Dijk. Upamecano có lối chơi công, thủ toàn diện, tắc bóng hoặc chuyền bóng đều hay, đặc biệt là sở trường tranh chấp bóng bổng.

Tiếc 200.000 bảng “không đáng chi thêm”, M.U bây giờ trở thành đề tài chế diễu của giới quan sát. Chỉ tính từ sau khi quay lưng với Upamecano, đội bóng của Woodward đã phải chi đến hàng trăm triệu bảng để tuyển trung vệ, rút cuộc hàng thủ vẫn chưa đâu vào đâu. Cách phòng thủ “như con nít” của trung vệ 80 triệu bảng Harry Maguire từng khiến M.U thua tan nát 1-6 trước Tottenham. Eric Bailly, giá 30 triệu bảng, thì chỉ thường xuyên “ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương. Phil Jones hoặc Marcos Rojo thậm chí không đủ trình độ ra sân trong thời gian gần đây.

Với Upamecano đang tỏa sáng giữa hàng thủ, RB Leipzig chỉ mới thủng lưới 3 bàn sau 5 vòng đầu tiên (ít hơn số bàn thua của M.U trong 33 phút ở trận gặp Tottenham), dẫn đầu Bundesliga.

XEM THÊM

Hòa hú vía M'Gladbach, Real đứng bét bảng B

Kimmich ghi bàn đẳng cấp, Bayern toàn thắng ở Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

kinh thi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x