Man xanh hãy dè chừng Caqueret

Minh Huy
08:27 ngày 15-08-2020
Maxence Caqueret được xem là biểu tượng mới của lò đào tạo trẻ Lyon. Man City không được phép coi thường cầu thủ mới 20 tuổi này nếu không muốn phải nếm trái đắng. Bởi, Caqueret đã chơi rất ấn tượng ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước Juventus, góp công lớn giúp đội nhà lọt vào vòng tứ kết.
Man xanh hãy dè chừng Caqueret

Caqueret là ai?

Caqueret sinh năm 2000. Lần cuối cùng Lyon lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất của Champions League là vào năm 2010, khi Caqueret mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi đang học việc tại đội bóng địa phương Chaponnay-Marennes. Các HLV trước đây của Caqueret luôn ấn tượng về một cầu thủ nhí rất nghiêm túc và đặc biệt chăm chỉ với kỹ thuật cá nhân tốt cùng trạng thái tinh thần thi đấu luôn rất hưng phấn. Trước đó 5 năm, cậu đã bắt đầu học bóng đá bài bản tại CLB Corbas cách nhà 2 km. Sinh ra ở ngoại ô Lyon, nên giống như rất nhiều cậu bé tại đây, Caqueret mê mẩn Mãnh sư và mơ ước được đầu quân cho đội bóng nổi tiếng nhất tại quê nhà.

Năm 2011, chỉ sau một vài pha đi bóng ở buổi thử việc đầu tiên, Caqueret đã được tuyển thẳng vào lò đào tạo trẻ Lyon để rồi nhanh chóng tỏa sáng, đeo băng đội trưởng của các đội trẻ. Ở lò đào tạo trứ danh của Lyon, cầu thủ sinh năm 2000 liên tục được triệu tập vào các đội U16, U17, U18, U19, U20 và U21 Pháp và thi đấu bùng nổ với tổng cộng 58 trận. Cứ thế cho tới Hè 2018, Caqueret thi đấu nổi bật trong các trận giao hữu tiền mùa giải 2018/19 với Fulham, Huddersfield, Wolfsburg và Inter. Tháng 12/2918, anh được ký hợp đồng chuyên nghiệp với Lyon và đến tháng 1/2019 thì đá trận ra mắt (đá chính luôn) gặp Bourges rồi thắng 2-0 ở vòng hai Cúp QG Pháp.

Tuy nhiên, ở mùa 2019/20, do phải cạnh tranh rất khốc liệt để chiếm suất đá chính tại tuyến giữa Lyon với những tên tuổi như Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Lucas Tousart hay Rayan Cherki, Caqueret chỉ được HLV Rudi Garcia sử dụng như một trong những niềm hy vọng của Lyon và bóng đá Pháp. Dù vậy mỗi khi vào sân, Caqueret gây kinh ngạc bằng lối chơi rất chững chạc, chắc chắn và đầy sáng tạo. 

“Caqueret chơi bóng như một quý ông đích thực. Lịch lãm và tinh tế nhưng không kém phần hiệu quả. Cậu ấy đọc tình huống rất giỏi, đặc biệt trong các pha đánh chặn, phá bóng và phát động tấn công. Kiến tạo và ghi bàn, Caqueret đều thực hiện rất tốt. Ngoài ra, Caqueret có kỹ năng lãnh đạo thiên bẩm, quyết đoán và là nhạc trưởng của các đội mà cậu ấy khoác áo. Đó sẽ là một Luka Modric trong tương lai gần”, Lionel Rouxel, người từng huấn luyện Caqueret tại các ĐT trẻ Pháp, cho biết.

Caqueret (trước) đã có một trận đấu xuất sắc khi Lyon của anh vượt qua đại kình địch Juventus ở tứ kết

Các đối thủ chớ coi thường Caqueret

Tính đến thời điểm hiện tại, Caqueret mới đá 8 trận ở Ligue 1 nhưng Rudi Garcia đã liều lĩnh tung tài năng trẻ này vào đá chính với Juventus hôm 8/8 vừa qua. Tại Turin, chẳng phải ngẫu nhiên Caqueret được Rudi Garcia tin dùng, thay vì hai bản hợp đồng đắt giá Thiago Mendes và đặc biệt Lucas Tousart – người ghi bàn duy nhất ở trận đấu lượt đi. Nhà cầm quân người Pháp nhìn thấy ở Caqueret là sự pha trộn hài hòa giữa chất quái của Cherki, sự đa năng của Corentin Tolisso và chất thép của Clement Grenier – những sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của Lyon.

Và ngay trong lần ra mắt Champions League, Caqueret đã chơi ấn tượng, thoải mái và không hề sợ hãi, dù phải đối mặt với những tiền vệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc bên phía Juve như Adrien Rabiot, Miralem Pjanic. Điển hình như pha lừa bóng qua cả rừng cầu thủ Juve rồi dứt điểm sắc bén ở hiệp hai hay pha phá bóng ngay trong chân của Rabiot, dù xuất phát chậm hơn cả một nhịp và thể hình rất khiêm tốn (cao 1,74m và nặng 63kg). Cũng chính là Caqueret đã tung đường chuyền phản công sắc bén để Aouar kiếm phạt đền cho Lyon và Depay đã thực hiện thành công để mở tỉ số cho Mãnh sư.

Nhìn Caqueret di chuyển như con thoi (chạy nhiều nhất trên sân với quãng đường hơn 11,5 km), tả xung hữu đột và chia cắt tuyến giữa Juve bằng những pha ban ngắn hay chuyền dài hoàn hảo, không ai có thể nghĩ đấy mới chỉ là lần đầu của anh tại sân chơi danh giá nhất châu lục. Caqueret có thể non kinh nghiệm nhưng có tuổi trẻ, sự táo bạo và nhiệt huyết. Rõ ràng, muốn chiến thắng, Man City không thể coi thường Caqueret, biểu tượng mới của lò đào tạo trẻ Lyon tiếp sau những Aouar, Cherki.

Lyon muốn gia hạn hợp đồng với Caqueret

Là một trong những cầu thủ Lyon có phong độ xuất sắc nhất hiện tại, Maxence Caqueret đang được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm như Real, Bayern hay Chelsea. Vì thế, ban lãnh đạo Lyon tính chuyện đàm phán gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ 20 tuổi này. Giao kèo hiện tại của Caqueret với Lyon có thời hạn tới tháng 6/2023 và Mãnh sư muốn “trói” thêm 2 năm kèm mức lương tăng đáng kể.

Caqueret thi đấu như một chiến binh

Nhìn bề ngoài, Caqueret rất thư sinh và hiền lành. Tuy nhiên, trên sân cỏ, anh lại thi đấu rất mạnh mẽ, thậm chí có phần nóng nảy. Điều này khiến Caqueret rất dễ phạm lỗi. Trong trận gặp Juventus, anh là cầu thủ bị nhắc nhở nhiều nhất trên sân với 6 lần và 1 chiếc thẻ vàng. “Tôi vẫn thường nhắc nhở Maxence phải bình tĩnh, hạn chế nổi nóng. Trên sân cậu ấy như một chiến binh, khác hẳn vẻ bề ngoài”, HLV Rudi Garcia tiết lộ.

45. Trong cuộc đối đầu với Juventus cách đây 1 tuần, Lyon chỉ kiểm soát bóng có 37,7% và Caqueret cũng có một trận đấu thiên về phòng ngự chỉ với 45 lần chạm bóng. Tuy nhiên, anh lại là người thu hồi bóng nhiều nhất (7 lần), đánh chặn nhiều nhất (4) và thắng tay đôi 
nhiều nhất (11).

XEM THÊM

Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề

Lyon đón tin vui khi Man City mất Aguero ở tứ kết Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x