Mourinho sẽ “đánh bạc” với Eto’o ở trận tái đấu PSG
Chelsea cần bàn thắng trong trận lượt về tứ kết Champions League trước PSG và HLV Jose Mourinho sẽ buộc phải đánh liều sử dụng chân sút Samuel Eto’o.
Nhưng đấy là trong trường hợp tiền đạo người Cameroon có thể tập luyện được trong ngày hôm nay. Eto’o đã dính phải chấn thương gân kheo trong chiến thắng 6-0 của Chelsea trước Arsenal hôm 22/3. Theo dự đoán ban đầu, "Báo đen" sẽ phải ngồi ngoài trong khoảng 10 ngày nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Eto’o sẽ trở lại.
Khi được hỏi về tình hình của Eto’o, HLV Mourinho tỏ ra đăm chiêu: “Hãy chờ xem. Tôi muốn Eto’o có thể ngồi dự bị trong trận đấu vào hôm thứ Bảy và chơi khoảng 15, 20 phút nhưng anh ấy đã không kịp bình phục. Eto’o cũng đã không tham gia luyện tập vào hôm Chủ nhật và chúng ta vẫn buộc phải chờ đợi.
Có thể tôi sẽ chọn anh ấy (trong trận đấu với PSG). Nhưng khi liều lĩnh sử dụng một cầu thủ (bị chấn thương), bạn phải có trong tay điều kiện tối thiểu để dám mạo hiểm.
Nếu bạn sợ rằng Eto’o sẽ chỉ trụ được 10 phút trên sân, bạn sẽ không dám đánh cược. Còn nếu bạn có những điều kiện tối thiểu như tôi đã nói thì câu trả lời là có”.
Trước đó, Người đặc biệt đã công khai bày tỏ sự thất vọng về Fernando Torres, người đã chơi rất mờ nhạt trong trận lượt đi gặp PSG. Nhưng trước khi có những giải pháp thay thế trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Mourinho buộc phải sử dụng những gì đang có trong tay.
Giả sử Eto’o không kịp hồi phục, các CĐV Chelsea sẽ lại phải tiếp tục đặt niềm tin vào Torres trong nhiệm vụ ghi ít nhất 2 bàn vào lưới PSG và không bị thủng lưới, nếu muốn giành vé vào bán kết.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn