
Chỉ có vị trí tiền đạo thay đổi: Kasper Hogh, chân sút người Đan Mạch đã chuyển đến Celtic với mức phí khoảng 15 triệu euro, được thay thế bằng Andreas Helmersen, một phương án dự phòng chất lượng. Mùa trước, Helmersen chỉ có 8 lần đá chính tại giải VĐQG nhưng ghi được 12 bàn thắng.
Bodo/Glimt đang đua vô địch ở Na Uy
Cần lưu ý rằng giải VĐQG Na Uy (Eliteserien) diễn ra theo năm dương lịch, từ tháng 3 đến tháng 12. Bodo/Glimt đang cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với Viking Stavanger, nhà đương kim vô địch, trong cuộc đua khó tin: hai đội cùng có 56 điểm khi mùa giải còn 7 vòng đấu.
Bodo đã ghi 58 bàn và để thủng lưới 20 lần, trong khi Viking ghi 59 bàn và nhận 22 bàn thua. Hiệu số bàn thắng bại, tiêu chí đầu tiên để phân định thứ hạng khi các đội bằng điểm, hiện nghiêng về đại diện vùng Bắc Cực với hiệu số +38.
Ngày 30/10, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp. Ở trận lượt đi, Viking từng giành chiến thắng đậm 5-0.
Đội hình hiện tại của Bodo/Glimt
Trong khung thành vẫn là Nikita Haikin, thủ môn người Nga mang hộ chiếu Israel. Hàng phòng ngự gồm Sjovold, Gundersen, Bjortuft và Bjorkan, cầu thủ trưởng thành tại chính thành phố Bodo. Đây cũng là bộ tứ hậu vệ từng ra sân trong trận gặp Inter tại San Siro.
Ở tuyến giữa, bên cạnh gương mặt quen thuộc Berg sẽ là Fet và Auklend. Evjen, một trong những cầu thủ góp công loại Inter, đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối.

Sơ đồ 4-3-3 của HLV Kjetil Knutsen, người đã dẫn dắt đội bóng suốt 9 năm, sẽ được hoàn thiện bởi cựu cầu thủ Milan Jens Petter Hauge, Helmersen và Blomberg. Riêng Blomberg đã ghi 6 bàn và có 7 kiến tạo tại giải VĐQG mùa này.
Ola Brynhildsen, tiền đạo người Na Uy thường xuyên ngồi dự bị, cũng là cái tên cần chú ý.
Điều đáng ngạc nhiên là Bodo chỉ chi 1,4 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng để đưa Joel Mvuka về từ Lorient. Cầu thủ chạy cánh này sinh ra tại Bergen, trong một gia đình có cha mẹ là người Rwanda. Ngoài ra, đội bóng còn chiêu mộ hai cầu thủ theo dạng chuyển nhượng tự do là Kitolano và Ranger, đồng thời bổ sung một loạt tài năng trẻ.
Ở vòng đấu gần nhất, Bodo đánh bại Borussia Dortmund trên sân nhà. Tuy nhiên, khi phải thi đấu tại Allianz Arena trước Bayern Munich, họ đã để thủng lưới tới 5 bàn. Trong những năm qua, sân Aspmyra đã chứng kiến nhiều đội bóng lớn gục ngã, nhưng khi phải thi đấu xa môi trường quen thuộc, câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở quốc tịch các cầu thủ. Những cầu thủ nước ngoài hiếm hoi trong đội hình là Villads Nielsen người Đan Mạch và Haikin, thủ môn đang tìm cách nhập quốc tịch Na Uy để hướng tới cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, dù gặp một số vướng mắc về thủ tục.
Phần còn lại, khoảng 99% cầu thủ Bodo là người Na Uy, trong đó nhiều người trưởng thành ngay tại vùng Bắc Cực.
Bodo/Glimt không còn đơn thuần là một câu chuyện cổ tích. Đội bóng này đã trở thành một hình mẫu phát triển đáng chú ý.













_m.jpg)











