
Ở màn so tài với đại diện tới từ Hà Lan, Newcastle đã liên tiếp chọc thủng lưới PSV nhờ những cú dứt điểm chuẩn xác của Wissa (8'), Gordon (30') và Barnes (65'). Tuy nhiên, Guimaraes lại chỉ đá được đến phút 45+3 trước khi phải nhường chỗ cho Miley. Cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm rất mạnh với Matej Kovar.
Được hỏi về tình trạng sức khỏe của Guimaraes, HLV Eddie Howe cho biết: "Guimaraes bị sưng mắt cá nên cậu ấy mới yêu cầu được thay ra. Chúng tôi hy vọng vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng chưa có kết luận của các bác sỹ nên rất khó để biết cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu".
"Dù sao đi nữa thì tôi cũng không muốn đối mặt với rủi ro. Chính bởi vậy nên ngay khi Guimaraes ra dấu hiệu muốn được nghỉ ngơi sớm, tôi đã tung Miley vào sân để thế chỗ cho cậu ấy".

Bình luận về trận đấu vừa rồi với PSV, thuyền trưởng Newcastle cũng chia sẻ thêm: "Newcastle đã có màn trình diễn thực sự ấn tượng. PSV là đối thủ khó chơi, họp áp dụng chiến thuật hợp lý nên chúng tôi cảm thấy tự hào khi đánh bại được đội bóng này".
Đúng như tuyên bố của HLV Howe, trước khi để thua Newcastle, PSV đã thể hiện sức mạnh rất đáng nể. Ở các trận sân khách tại Champions League mùa này, đội bóng của HLV Peter Bosz đã cầm hòa cả Leverkusen lẫn Olympiacos, đồng thời đè bẹp đối thủ sừng sỏ Liverpool tới 4-1 ngay tại Anfield.
Tại giải quốc nội, PSV với chiến tích thắng 17/19 vòng đầu (thua 1, hòa 1) đang bỏ xa đội xếp thứ hai Feyenoord tới 16 điểm (52 so với 36). Với sức mạnh đáng nể như thế, việc PSV thảm bại dưới tay Newcastle có thể xem là bất ngờ.



















-ngay-22-1-2026.jpg)


