Bóng Đá Plus trên MXH

Loạt trận cuối vòng phân hạng Champions League: 9 trận đấu kịch tính như... phim

01 giờ trước
Lượt trận cuối cùng bao giờ cũng chứa đựng những bất ngờ và kịch tính. Nhân đây, cùng nhìn lại những trận cầu đáng nhớ nhất của lượt trận cuối cùng vòng bảng/vòng phân hạng Champions League, với những cú sốc nổi bật mang tên MU.

    Niềm vui của các cầu thủ Man City trước Club Brugge tại Champions League mùa trước

    Man City - Club Brugge (tỉ số 3-1, ngày 29/1/2025)

    Vòng phân hạng (vòng bảng trước đây) đầu tiên của Champions League đã mang đến nhiều kịch tính trên khắp châu Âu khi các đội bóng tranh giành một suất vào vòng play-off hoặc một suất trực tiếp vào vòng 16 đội. Trong hiệp một của trận đấu này, thày trò Pep Guardiola đứng trước nguy cơ bị loại (nếu thua trận) sau bàn mở tỷ số của Raphael Onyedika.

    Nhưng bàn thắng của Mateo Kovacic, một bàn phản lưới nhà và Savinho đã giúp The Citizens giành chiến thắng, có cùng 11 điểm như đội bóng Bỉ. Man City kết thúc ở vị trí thứ 22, trong khi Club Brugge, dù thua trận, vẫn giữ được vị trí thứ 24 và suất cuối cùng vào vòng tiếp theo.

    Porto - Shakhtar Donetsk (5-3, 13/12/2023)

    Trận đối đầu trực tiếp tranh vé vào vòng 16 đội đã nghiêng về phía đội bóng Bồ Đào Nha, với cú đúp trong hiệp một giúp chủ nhà dẫn trước 2-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Mehdi Taremi nới rộng khoảng cách, nhưng bàn phản lưới nhà của Stephen Eustaquio đã giúp đội bóng Ukraine tiếp tục bám đuổi.

    Và rồi, Pepe, 40 tuổi, đã trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất giải đấu khi anh ghi bàn thắng thứ tư cho Porto, sau đó Francisco Conceicao ấn định chiến thắng cho đội bóng của Sergio Conceicao.

    Marseille - Tottenham (1-2, 1/11/2022)

    Cả bốn đội ở bảng D (Frankfurt và Sporting Lisbon là hai đội còn lại) đều đang cạnh tranh suất đi tiếp. Bàn thắng bằng đầu của Chancel Mbemba cho OM trở nên không có ý nghĩ khi Clément Lenglet ghi bàn gỡ hòa cho Gà trống.

    Tottenham thắng 2-1 ngay tại Velodrome

    Và khi đội chủ nhà dồn lên tấn công tìm bàn thắng quyết định, thì Pierre-Emile Hojbjerg đã lập công ở phút 95, giúp Tottenham giành chiến thắng chung cuộc ở bảng đấu. Vị trí của Spurs đã thay đổi 6 lần trong 1 đêm thi đấu đầy bất ngờ, trong khi Frankfurt chiếm cả 4 vị trí ở các thời điểm khác nhau và 3 trong 4 CLB đã từng dẫn đầu bảng đấu ở một thời điểm nào đó.

    Porto - Atletico (1-3, 7/12/2021)

    Đứng cuối bảng và thiếu vắng 3 hậu vệ chủ chốt, đội bóng của Diego Simeone còn mất tiền đạo Luis Suarez vì chấn thương sớm nhưng đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng 3-1 và một suất vào vòng loại trực tiếp. "Khi cần phải nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ làm được", thủ môn Jan Oblak trầm trồ về khoảnh khắc tuyệt vời.

    Ngày hôm sau, tờ Marca bình luận đầy cảm xúc: "Tin tưởng. Chiến đấu. Chịu đựng. Kháng cự. Chiến thắng. Vượt qua vòng loại. Đó chính là Atletico. Không thể tuyệt vời hơn".

    Leipzig - MU (3-2, 8/12/2020)

    2 đội tranh giành 1 suất vào vòng loại trực tiếp ở lượt cuối cùng, nhưng Leipzig của Julian Nagelsmann mới là đội khao khát chiến thắng hơn, dẫn trước 3-0 trước khi 2 bàn thắng muộn của đội khách đẩy kịch tính lên cao trào.

    Leipzig vượt qua MU đầy kịch tính

    "Các chàng trai của chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Tôi đã nói trước trận đấu rằng Leipzig là một cỗ máy và họ đã chứng minh điều đó một lần nữa tối nay”, Nagelsmann tự hào nói khi đội bóng của ông giành chiến thắng trước Quỷ Đỏ thành Manchester (phải xuống chơi ở Europa League).

    Liverpool - Napoli (1-0, 11/12/2018)

    Sau khi thua 3/5 trận đầu tiên ở bảng C, đương kim á quân Liverpool tỏ ra dễ bị tổn thương. Nhưng bàn thắng của Mohamed Salah và những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Alisson Becker đã giúp họ trụ vững.

    "Trận đấu này thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa", HLV của Liverpool khi ấy, Jurgen Klopp, thốt lên sau trận đấu. Cùng đêm đó, Tottenham đã ghi bàn gỡ hòa muộn đầy kịch tính trước Barcelona để tiến vào vòng tiếp theo. Cuối cùng, Spurs chính là đối thủ của Liverpool trong trận chung kết.

    Wolfsburg - MU (3-2, 8/12/2015)

    Chỉ cần 1 trận hòa để lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội, Wolfsburg dẫn trước 2-1 trong phần lớn trận đấu, nhưng một bàn phản lưới nhà đã giúp đội bóng của Louis van Gaal thu hẹp khoảng cách vào những phút cuối.

    Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Naldo đã loại đội bóng 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League khỏi giải đấu và giúp đội bóng của Dieter Hecking hoàn tất giấc mơ. Một kết cục quá cay đắng cho gã khổng lồ của bóng đá Anh.

    Roma - Man City, (0-2, 10/12/2014)

    Chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận đầu tiên, Man City cần một chiến thắng và CSKA Moskva phải nhận thất bại để đi tiếp. Điều đó đã thành hiện thực, Samir Nasri và Pablo Zabaleta ghi bàn cho đội bóng của Manuel Pellegrini vươn lên dẫn 2-0.

    Nasri ghi bàn cho Man City

    Nhưng pha cản phá cú đánh đầu của Kostas Manolas bằng chân của Joe Hart ở phút thứ 79 đã đưa bóng chạm cột dọc mới là khoảnh khắc then chốt. "Chúng tôi đã làm được điều đó một cách khó khăn và đó là một điều kỳ diệu, nếu xét đến vị trí của chúng tôi sau 4 trận đấu", Nasri cho biết sau trận đấu.

    Benfica - MU (2-1, 7/12/2005)

    Các bàn thắng của Geovanni và Beto đã làm MU choáng váng và giúp Benfica lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp kể từ mùa giải 1994/95. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ, những người không thể tận dụng lợi thế ban đầu do Paul Scholes tạo ra, đã không thể vượt qua vòng bảng lần đầu tiên sau 10 năm.

    Đội bóng của Sir Fergie đứng cuối bảng D, họ thậm chí không có suất tham dự UEFA Cup/Europa để an ủi. Như vậy, MU chiếm tới 3 suất trong những trận cầu kịch tính, hấp dẫn ở lượt trận cuối vòng bảng/vòng phân hạng.

    *: Lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26, tất cả 18 trận đấu đều diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 29/1, giờ Việt Nam.

    HANAH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay