Ole Gunnar Solskjaer, gương mặt trẻ thơ trên ghế HLV

Kinh Thi Kinh Thi
11:31 ngày 04-12-2020
Hồi còn thi đấu, Ole Gunnar Solskjaer có biệt danh hoành tráng: “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”. Bây giờ, ông chỉ đáng gọi là “trẻ thơ trên ghế HLV”.
Ole Gunnar Solskjaer, gương mặt trẻ thơ trên ghế HLV

Nói vậy không chỉ vì hình ảnh quen thuộc của Solskjaer: ngồi bất động, rầu rĩ trong suốt trận đấu như một đứa trẻ mất kẹo. Cái cách mà Solskjaer chỉ ngồi thừ ra bên ngoài, với vẻ mặt đăm chiêu, có đem lại cho ông ý tưởng quan trọng nào trong việc chỉ đạo? Câu trả lời là không, chiếu theo những gì đã được thể hiện quá rõ ràng trong trận thua PSG 1-3 rạng sáng qua.

Trong khi một khán giả bình thường cũng thấy rõ là phải thay Fred ngay sau chiếc thẻ vàng “sai luật” (vâng, xin được nói thẳng: trọng tài kém cỏi đến mức không đủ khả năng vận dụng đúng luật, chứ chẳng còn là chuyện may rủi cho Fred nữa. Đấy phải là thẻ đỏ), thì Solskjaer không thấy. Phát biểu sau trận, Solskjaer nói ông quả có nghĩ đến giải pháp thay Fred. Nếu là nói thật, thì lại càng kém. Và càng... giống với bản chất của một Solskjaer hình như chẳng bao giờ dám làm gì, trong đội bóng được điều hành bởi nhân vật ngoại đạo Ed Woodward. Đấy là lý do vì sao Solskjaer không có nguy cơ bị sa thải?

Coi như M.U đã may mắn “có thêm người” trong suốt 47 phút (giữa 2 lần lãnh thẻ của Fred - bởi anh đáng lẽ đã phải bị đuổi ngay từ lần đầu). Solskjaer nói không thay vì Fred “vẫn chơi rất tốt”. Trên thực tế, chỉ thấy Fred luôn hùng hục lao vào đối phương. Không có chiếc thẻ cụ thể ở phút 70, thì cũng sẽ có vào lúc khác. Thậm chí, Fred trước đó đã có những pha vào bóng đá bị phạt thẻ vàng lần nữa rồi. Vấn đề là: ai cũng biết một tiền vệ trung tâm đã có 1 thẻ vàng sẽ luôn bị đối phương lăm le gây hấn, “gài bẫy”. Khoan nói bản thân Fred đã coi như “vứt đi” với cách hành xử quá điên rồ trong trận vừa qua. Cho dù anh thuộc mẫu cầu thủ điềm tĩnh, thông minh, đủ để tránh thẻ vàng thứ 2, thì cũng đã rơi vào hoàn cảnh thi đấu rất khó khăn, dễ bị lấn lướt trong các pha tranh chấp 5-5.

Người ta nói nhiều về những pha hỏng ăn đáng tiếc, nói cả về thế trận, lối chơi có vẻ xem được của M.U. Paul Scholes và Rio Ferdinand đều bình luận sau trận rằng Solskjaer hoàn toàn có quyền vui về lối chơi, cho dù thất bại về kết quả. Nói vậy là quá “lạc đề”. Đây là trận đấu mà M.U cần hòa - chứ đâu phải quyết thắng. Và, trong một trận đấu cần hòa, phải ưu tiên “an toàn là bạn”, sao lại giao khu vực giữa sân cho một cầu thủ chỉ chờ bị đuổi như vậy?

Anthony Martial quá kém trên hàng tiền đạo. Nhưng đấy là vấn đề phong độ. M.U thua về lối chơi, chiến thuật, thua cả từ khâu chọn người (xin lỗi Scholes và Ferdinand nhé). Nếu có HLV giỏi, M.U vẫn sẽ không thua, kể cả khi tiền đạo phía trên phung phí như vậy. Vả lại, Solskjaer phải chịu trách nhiệm về Martial, chứ còn ai nữa. Anh vừa bị bệnh, không thể tập quá 11 phút hôm thứ Hai, sao lại đá chính?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • M.U vs PSG: Người dẫn đường Neymar Neymar, người dẫn đường của PSG

    Cánh cửa đi tiếp đã mở rộng với PSG sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân M.U. Vẫn là Neymar dẫn dắt các đồng đội vượt qua đêm tối với cú đúp ấn tượng.

  • M.U vs PSG: Sao thế, Mbappe? Sao thế, Mbappe?

    Kylian Mbappe vẫn ghi bàn đều đặn ở Ligue 1 (9 bàn/8 trận mùa này). Nhưng ra tới Champions League, tiền đạo người Pháp kém duyên một cách kỳ lạ.

  • Ronaldo bị tố cáo 'cướp công' của Morata để cán mốc 750 bàn Ronaldo bị tố cáo 'cướp công' của Morata để cán mốc 750 bàn

    Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cán mốc 750 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi phá lưới Dynamo Kiev trong trận thắng 3-0 của Juventus tại lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, Marca cho rằng bàn thắng này nên được tính cho Alvaro Morata.

  • Thắng lợi nhỏ, giá trị lớn Barca hạ Ferencvaros: Thắng lợi nhỏ, giá trị lớn

    Sẽ hơi quá nếu giới chuyên môn ngợi ca chiến thắng của Barca trước đối thủ vẫn chưa có nổi trận thắng nào tại Champions League mùa này như Ferencvaros. Tuy nhiên, nếu theo dõi diễn biến trận đấu, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của trận thắng ấy không nằm ở tỷ số.

  • Cavani & Martial, khác về đẳng cấp Cavani và Martial, khác về đẳng cấp

    Dù không thực sự tỏa sáng ở trận M.U thua PSG 1-3 rạng sáng qua, nhưng Edinson Cavani vẫn đáng để chờ đợi và kỳ vọng. Anh có sự thiện chiến đặc trưng của một trung phong Nam Mỹ và trong một chừng mực nào đó có sự khác biệt rõ rệt về đẳng cấp so với đồng đội Anthony Martial.

  • Chelsea phô diễn sức mạnh chiều sâu Chelsea phô diễn sức mạnh chiều sâu

    Trận đấu với Sevilla khẳng định thực tế Chelsea là một trong những đội bóng có chiều sâu đội hình đáng nể nhất ở Premier League mùa này. HLV Frank Lampard đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận trước, nhưng chất lượng đội hình của The Blues về lý thuyết là không mấy thay đổi.

  • Chiesa con ghi bàn đầu tiên ở Champions League Chiesa con ghi bàn đầu tiên ở Champions League

    Sau 20 năm và 256 ngày, rốt cuộc họ Chiesa (trong tiếng Ý nghĩa là nhà thờ) lại xuất hiện trên bảng điện tử ở Champions League. Cậu quý tử của cựu danh thủ Enrico Chiesa vừa mở tỷ số ở trận thắng Dinamo Kiev 3-0 của Juventus vào đêm thứ Tư. 

  • Immobile không 'bất động' Immobile không 'bất động'

    Signal Iduna Park từng là mảnh đất ghi dấu những ngày tháng buồn bã trong sự nghiệp của Ciro Immobile. Nhưng cũng chính sân bóng này là nơi anh khẳng định sự hồi sinh của mình.

  • RB Leipzig dính tổn thất lớn trước trận sinh tử với Man United RB Leipzig dính tổn thất lớn trước trận sinh tử với Man United

    Trung vệ trụ cột Dayot Upamecano sẽ không thể cùng RB Leipzig tham dự trận cầu quyết định vé đi tiếp với Manchester United vào tuần tới trong khuôn khổ lượt đấu cuối vòng bảng Champions League 2020/21.

  • Rất khó hình dung ra Liverpool 'chuẩn' Rất khó hình dung ra Liverpool 'chuẩn'

    Bàn về những nét “độc, lạ” của một Harry Kane hoàn toàn mới mẻ dưới sự nhào nặn của Jose Mourinho trong mùa bóng này, là chuyện dễ dàng. Câu hỏi khó chỉ là: Tottenham của Mourinho sẽ như thế nào nếu không có Kane, hoặc Son Heung-min?

  • Real Madrid và Zidane: Thay đổi hoặc là chết Real và Zidane: Thay đổi hoặc là chết

    Zinedine Zidane đã dũng cảm quay trở lại để cứu vớt con tàu đắm Real Madrid, và bằng một cú nước rút ngoạn mục đã đem về cho Los Blancos danh hiệu vô địch La Liga mùa giải 2019/20. Nhưng Zidane bây giờ bên bờ vực thẳm, ông phải thay đổi để lật ngược thế cờ, hoặc ôm mãi sự bảo thủ để đi đến con đường diệt vong.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x