
Pedro Neto đã chính thức phá vỡ im lặng sau tình huống gây tranh cãi trong trận thua 2-5 của Chelsea trước PSG trên sân Parc des Princes. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha thừa nhận mình đã hành xử nóng nảy và gửi lời xin lỗi tới cậu bé nhặt bóng.
Sự việc xảy ra ở những phút cuối trận, khi Chelsea đang bị dẫn 2-4 và cố gắng đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Neto lao ra khu vực gần băng ghế huấn luyện để lấy bóng nhưng cậu bé nhặt bóng đã giữ lại vài giây, khiến cầu thủ của Chelsea mất kiên nhẫn và đẩy mạnh khiến cậu bé ngã nhào.
Tình huống này ngay lập tức khiến không khí trên sân trở nên căng thẳng. Các cầu thủ PSG lập tức lao tới phản ứng, dẫn đến màn xô xát nhỏ giữa hai bên. Reece James và Neto là những người ở trung tâm điểm nóng, trong khi Marquinhos và Enzo Fernandez cũng tham gia tranh cãi.
Trọng tài Alejandro Hernandez sau đó phải can thiệp để vãn hồi trật tự và trao đổi với hai đội trưởng. Dù VAR đã xem xét lại tình huống, Neto cuối cùng vẫn không phải nhận thẻ phạt.

Sau trận đấu, Neto đã lên tiếng xin lỗi công khai trên TNT Sports. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu bé nhặt bóng. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với cậu ấy rồi. Trong lúc trận đấu đang nóng và chúng tôi bị dẫn bàn, tôi chỉ muốn lấy bóng thật nhanh”, cầu thủ người Bồ Đào Nha cho biết.
Anh thừa nhận đã đẩy cậu bé trong lúc mất kiểm soát cảm xúc. “Khi đó cậu ấy đang cầm bóng và tôi đã đẩy nhẹ. Sau đó tôi nhận ra mình đã làm cậu ấy đau. Tôi lập tức tới xin lỗi và tặng cậu ấy chiếc áo đấu của mình”.
Neto cho biết anh đã nói lời xin lỗi nhiều lần và may mắn là cậu bé nhặt bóng tỏ ra khá thoải mái với tình huống này. “Cậu ấy còn cười khi nhận áo. Tôi nghĩ mình đã nói xin lỗi khoảng 30 đến 35 lần. Tôi thực sự rất hối lỗi”.
Theo Neto, tiền vệ Vitinha của PSG cũng đã giải thích với cậu bé rằng đây không phải tính cách thường thấy của cầu thủ Chelsea.
Dù vậy, sự cố này chỉ là một phần trong đêm đáng quên của Chelsea. Đội bóng thành London từng hai lần gỡ hòa nhờ các pha lập công của Malo Gusto và Enzo Fernandez sau khi bị Bradley Barcola và Ousmane Dembele chọc thủng lưới.
Tuy nhiên, trong 20 phút cuối, PSG đã tăng tốc mạnh mẽ. Vitinha ghi thêm một bàn trước khi Khvicha Kvaratskhelia lập cú đúp, ấn định chiến thắng 5-2. Kết quả này khiến Chelsea đối mặt nhiệm vụ cực khó khi tái đấu PSG tại Stamford Bridge ở lượt về.

















-ngay-12-3-2026.jpg)


