Pep Guardiola: Ám ảnh ‘vết sẹo’ 13 năm

Tiểu Lý
19:33 ngày 10-06-2023
Pep Guardiola có lý do để e dè với Inter ở trận chung kết Champions League 2022/23. Cách đây 13 năm, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng bị đội bóng áo sọc xanh đen bắt nếm mùi đau khổ.

Đêm nay, Man City sẽ bước vào trận chung kết Champions League 2022/23 gặp Inter ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Đội bóng vừa vô địch giải Ngoại hạng Anh được xếp cửa trên. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola không thể chủ quan, đặc biệt khi nhớ lại cơn ác mộng 13 năm về trước với Inter.

Pep Guardiola khi đó đang dẫn dắt Barca. Đội bóng của ông vừa trải qua 1 năm thành công vang dội với “cú ăn 6” vĩ đại nhờ lối đá Tiki-taka biến ảo khôn lường. Với đội hình khi đó toàn những siêu sao như Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Zlatan Ibrahmovic, đặc biệt là Lionel Messi, Barca ngỡ sẽ ăn tươi nuốt sống Inter ở vòng bán kết.

Nhưng đời không như là mơ. Barca bất ngờ phải dừng bước trước Inter. Đội bóng của Pep Guardiola để thua với tỉ số 2-3 sau 2 lượt trận. Đối thủ của họ thẳng tiến vào chung kết gặp Bayern Munich. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chiến thắng gây sốc của Inter trước đoàn quân hùng mạnh của Pep Guardiola. 

Inter từng gieo sầu cho Pep Guardiola ở mùa 2009/10.

Trong đó, đầu tiên không thể không nhắc đến sự ủng hộ của “Mẹ thiên nhiên” dành cho đội áo sọc xanh đen. Cụ thể, trước trận bán kết lượt đi, núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland đã phun trào với các cột bụi khói bay cao khắp châu Âu. Các chuyến bay buộc phải tạm dừng hoạt động, dẫn đến việc thầy trò HLV Pep Guardiola phải di chuyển bằng đường bộ hơn 1000 km để đến Giuseppe Meazza.

Đội chủ nhà Inter lúc ấy đã dùng sức nhàn thắng sức mỏi. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Mourinho. Họ đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần quyết tâm và sự quả cảm, để hạ bệ đội bóng trước đó vẫn được ca ngợi là “Độc cô cầu bại”.

Trong trận bán kết lượt đi Champions League 2009/10, không phải mọi chuyện đều dễ dàng đối với các cầu thủ Inter. Họ đã bị Barca làm tung lưới sau chưa đầy 20 phút thi đấu với pha lập công của tiền đạo Pedro Rodriguez. Lúc bấy giờ, hầu hết những CĐV Inter có mặt trên sân Giuseppe Meazza đều đã bắt đầu nghĩ đến một kết thúc bi thảm cho đội nhà.

HLV Mourinho "chơi chiêu" với Guardiola.

Nhưng Inter sau đó đã quật khởi. Họ có bàn thắng san bằng cách biệt ít phút trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Wesley Sneijder. Để rồi sau hiệp 2, đội bóng áo sọc xanh đen bùng nổ với các bàn thắng của hậu vệ Maicon và tiền đạo Diego Milito vào lưới của thủ thành Victor Valdes.

Ở trận bán kết lượt đi này, các hậu vệ của Inter đã rất thành công trong việc "bắt chết” tiền đạo Lionel Messi của đối phương. HLV Mourinho đã bố trí tới 3, có lúc là 4 học trò để họ liên thủ vây hãm siêu sao người Argentina. Inter đã thành công đến mức sau trận, báo chí Italia viết rằng: “Lionel Messi đã bị Inter nhốt chặt trong một cái lồng kín”.

Trong trận lượt về ở Camp Nou, Pep Guardiola chỉ đạo các học trò dồn dập tấn công nhằm lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Mourinho đã cho các học trò dựng “xe bus 2 tầng” ngay trước cửa khung thành đội nhà. Đội bóng đến từ Italia phòng ngự bọc lọt cho nhau cực tốt để kiên cường vượt qua những đợt vây hãm khung thành dồn dập như nước vỡ bờ của Barca.

Pep Guardiola khi đó gần như chỉ biết ôm đầu bất lực trước lối đá phòng ngự tiêu cực của Inter. Barca tấn công bế tắc đến cùng cực và cuối cùng chỉ có thể ghi được 1 bàn vào lưới của đội bóng đến từ Italia nhờ pha lên tham gia tấn công của trung vệ Gerard Pique vào gần cuối trận.

Có một chi tiết đáng chú ý ở trận bán kết lượt về này. Đó là việc tiền vệ Thiago Motta đã phải nhận thẻ đỏ rời sân ngay từ phút 28, khiến Inter phải thi đấu với 10 cầu thủ trên sân Camp Nou. Điều này càng làm bật nên tinh thần chiến đấu kiên cường của Inter, dù đội hình của họ lúc đó có nhiều lão tướng đã qua thời kỳ sung sức như Lucio, Walter Samuel, Diego Milito và đặc biệt là Javier Zanetti...

Khoảnh khắc ăn vạ "xấu xí" của Busquets.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ đó xuất phát từ pha va chạm của Motta với Busquets. Sau cú vung tay có phần hơi quá của tiền vệ này, Busquets đã ngã lăn ra sân ôm mặt ăn vạ. Trong lúc lăn lộn, ngôi sao của Barca vẫn không quên hé 2 bàn tay nhìn trộm xem trọng tài xử lý Motta như thế nào. Khoảnh khắc đó đã lọt vào ống kính truyền hình ghi lại và trở thành kinh điển.

Inter sau đó đánh bại Bayern Munich với tỉ số 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Diego Milito để lần thứ 3 trong lịch sử vô địch Champions League/Cúp C1. Đến nay, chiếc Cúp tai voi năm đó vẫn là một trong những chiến công lẫy lừng nhất trong lịch sử của đội bóng áo sọc xanh đen. Trong đó, dấu ấn của HLV Mourinho ở giải đấu này là vô cùng lớn.

Đêm nay, Pep Guardiola sẽ lại đụng độ với Inter ở một trận chung kết Champions League. Giống như cách đây 13 năm, Man City của ông vẫn được xếp “cửa trên” so với đội bóng áo sọc xanh đen. Dù “Người đặc biệt” Mourinho không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Inter nữa, nhưng Pep vẫn phải dè chừng. Inter không phải ngẫu nhiên mà vào được tận trận chung kết Champions League 2022/23. Nếu chủ quan, đội bóng của Pep Guardiola có thể sẽ một lần nữa “dính chưởng” trước đội bóng thành Milan.

Điểm tin 10/6: Zidane ra quyết định với PSG, Chelsea và Real đại chiến vì Lautaro Martinez


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x