Phỏng vấn độc quyền N'golo Kante: 'Tôi và Mahrez đã thực hiện được giấc mơ'

Minh Huy
15:39 ngày 29-05-2021
Trước trận chung kết Champions League đầu tiên của mình, N’Golo Kante đã có một cuộc trả lời phỏng vấn với UEFA.com. Trong đó, tiền vệ Chelsea đã kể lại hành trình phi thường của anh, và anh cũng vui vì mình cùng người bạn Mahrez đã thực hiện được giấc mơ, là vào chung kết Champions League.

PV: 9 năm trước, khi Chelsea lọt vào chung kết Champions League, anh mới bắt đầu đá trận chuyên nghiệp đầu tiên tại hạng Nhì Pháp. Kể từ đó, anh đã trải qua một hành trình kỳ diệu, sang Anh thi đấu, vô địch cùng ĐT Pháp, Leicester, Chelsea. Những chiến thắng ấy đã thay đổi con người anh?

N’Golo Kante: Cách đây 9 năm, tôi còn ở đội dự bị tại Boulogne, rồi chơi trận đầu tiên tại hạng Nhì Pháp. Thời đó, tôi không biết mình có thể đi đâu, tôi chỉ muốn được ký hợp đồng chuyên nghiệp và làm những gì tốt nhất có thể. Khoác áo Chelsea, có may mắn được tham dự trận chung kết Champions League sau khi trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, đó là điều tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là quá trình tích tiểu thành đại, làm việc chăm chỉ từ mùa nọ sang mùa kia, có cả chiến thắng và thất bại, niềm vui và nỗi buồn, vinh quang và cay đắng. Tất cả đã trui rèn nên con người tôi bây giờ.

Anh luôn nổi tiếng với đức tính khiêm tốn, anh đón nhận thành công bằng sự bình thản, đặc biệt trước truyền thông. Làm thế nào để anh luôn giữ vững được đôi chân trên mặt đất?

Không, bóng đá là niềm đam mê nghề nghiệp của tôi. Những gì mà tôi muốn làm nhất là chơi bóng, cống hiến mọi thứ trên sân, giành những kết quả tốt và ăn mừng chiến thắng. Mọi thứ sẽ xoay quanh kết quả nhưng điều chủ yếu mà tôi tập trung vào là phong độ trên sân, sự tiến bộ và cho đi thứ tốt nhất mình có. Tôi nghĩ, duy trì được trạng thái tinh thần ấy giúp tôi luôn giữ được sự tập trung và những mục tiêu ở bất cứ đội bóng nào.

Dù thi đấu ở Caen, Boulogne, Leicester, ĐT Pháp, thì với anh, một trận đấu kéo dài 90 phút và đó là tất cả?

Chắc chắn rồi. Là một cầu thủ, điều duy nhất không thay đổi là ra sân, chiến đấu chống lại 11 cầu thủ đối phương và cố gắng giành chiến thắng. Nhưng tất nhiên mỗi trận đấu lại ở trình độ, đẳng cấp khác nhau. Khi chơi ở Champions League, World Cup hay một CLB như Chelsea, bạn phải khát khao chiến thắng để trở thành những người xuất sắc nhất. 

Lớn lên ở ngoại ô Paris, những kỷ niệm nào về Champions League luôn khắc sâu trong ký ức của anh?

Thời đó các trận đấu được chiếu miễn phí. Bọn nhóc chúng tôi xem các trận đấu trên kênh TF1. Tôi thường xuyên nhớ về cú vô-lê của Zidane và trận Liverpool - Milan. Sự trở lại của The Kop thật hoàn hảo. Đó là những kỷ niệm đầu tiên của tôi về Champions League.

Kante và Mahrez (phải) cùng­ có  xuất phát điểm là từ giải hạng Nhì Pháp

Ở Suresnes (đội bóng địa phương mà Kante gắn bó từ 1999-2010), rất nhiều tuyển trạch viên đã đến, nhưng anh lại không được tuyển chọn. Anh có từng nghi ngờ về khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình không?

Khi còn nhỏ, tôi đã trải qua rất nhiều buổi kiểm tra nhưng chỉ có Boulogne chấp nhận khi tôi đã 19 tuổi! Nhưng tôi không xem đó là thất bại, mà chính là cơ hội để tôi tiếp tục rèn luyện. Tôi bắt đầu muộn, ở cái tuổi mà nhiều người khác đã trở thành ngôi sao. Nhưng tôi nắm chắc cơ hội duy nhất mà mình đã có được. Lúc ấy, tôi nghĩ mình khó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Tôi chỉ tự nói với bản thân, cứ cháy hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình để không phải hối hận. Tôi nghĩ những điều đó đã giúp tôi trở thành Kante của hiện tại.

Những cầu thủ nào ảnh hưởng tới anh? Lassana Diarra hay Claude Makelele?

Lúc nhỏ, nhiều HLV đều nói tôi khá giống hai anh ấy. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một khán giả, tôi thích xem các trận đấu và chăm chú vào những cầu thủ thi đấu cùng vị trí với mình. Mỗi khi ĐT Pháp thi đấu, tôi lại xem Claude, Lass. Họ khơi nguồn cảm hứng cho tôi, nhưng tôi không giống họ. Tôi có lối chơi và sự nghiệp riêng của mình.

Khi mất bóng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì?

Trở lại vị trí an toàn để đội nhà không rơi vào thế nguy hiểm và để ngăn chặn cầu thủ đối phương tạo ra một cơ hội. 

Khi anh bắt đầu giải hạng Nhì cùng Boulogne thì Riyad Mahrez đã có 9 trận với Le Havre (hạng Nhì Pháp). 9 năm sau, hai anh dự chung kết Champions League…

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình. Đó là kết quả của nỗ lực, làm việc bền bỉ và đam mê. Anh ấy và tôi đều hy vọng đội nhà giành chiến thắng. Và chúng tôi hạnh phúc khi có mặt ở trận chung kết đêm nay.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh may mắn và thành công!

 

 

“Nếu như bạn sở hữu N’Golo Kante, mặc nhiên bạn đã có thêm một nửa cầu thủ nữa rồi. Tôi nghĩ cậu ấy luôn nằm trong kế hoạch của bất cứ nhà cầm quân nào”, HLV Thomas Tuchel (Chelsea)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pep Guardiola trước cơ hội đi vào lịch sử: Trái ngọt hay trái đắng? Pep Guardiola trước cơ hội đi vào lịch sử: Trái ngọt hay trái đắng?

    Điểm chung của những cái tên như Ernst Happel, Hitzfeld, Heynckes, Mourinho, Ancelotti là gì? Câu trả lời, họ là những cái tên giành 2 chức vô địch C1/Champions League với 2 CLB khác nhau. Đêm nay, sẽ có một người tiếp theo có cơ hội bước chân vào ngôi đền thiêng ấy, đó là Pep Guardiola sau 2 chức vô địch với Barcelona cách đây một thập kỷ.

  • Trực tiếp Man City vs Chelsea, 02h00 ngày 30/5 Trực tiếp Man City vs Chelsea, 02h00 ngày 30/5

    Trận đấu Man City vs Chelsea tại chung kết Champions League 2020/21, 02h00 ngày 30/5 được BongdaPlus tường thuật trực tiếp.

  • Stones – Dias, bệ phóng đưa Man City lên ngôi? Stones – Dias, bệ phóng đưa Man City lên ngôi?

    Ruben Dias và John Stones đều không nằm trong kế họach của Pep Guardiola khi mùa bóng này bắt đầu. Nhưng giờ đây, họ trở thành sự khác biệt lớn nhất giữa một Man City có khả năng vô địch Champions League và Man City-luôn ngã ở... những trận đấu lớn.

  • Cơ hội cuối cho Timo Werner Chung kết Champions League: Cơ hội cuối cho Timo Werner

    Chính bản thân Timo Werner cũng buộc phải thừa nhận, đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Và trận chung kết Champions League chính là cơ hội để tiền đạo 25 tuổi làm được một điều gì đó.

  • Pulisic & Steffen, những ngôi sao người Mỹ cùng lên đời sau 9 năm Pulisic & Steffen, những ngôi sao người Mỹ cùng lên đời sau 9 năm

    Có thể nói về sự thăng tiến trong sự nghiệp của tiền vệ Christian Pulisic (Chelsea) và thủ môn Zack Steffen (Man City) như thế, khi cách đây 9 năm họ còn thi đấu ở tận Philadelphia Union. Còn bây giờ, họ sẽ có cơ hội đối đầu ở trận chung kết Champions League 2020/21.

  • Chiến thuật Chung kết Champions League: Tuchel dùng tốc độ của Werner, Pep tung chiêu số 9 ảo Chiến thuật chung kết Champions League: Tuchel dùng tốc độ của Werner, Pep tung chiêu 'số 9 ảo'

    Cựu trung vệ Martin Keown mới đây đã có bài viết phân tích chiến thuật của 2 đội vào chung kết Champions League 2020/21 là Man City và Chelsea. Theo ông, HLV Thomas Tuchel sẽ dùng tốc độ của Timo Werner cho các bài phản công còn Pep Guardiola vẫn trung thành với chiến thuật số 9 ảo và hậu vệ cánh bó vào trong.

  • De Bruyne & lời mời bị lãng quên 9 năm trước De Bruyne & lời mời bị lãng quên 9 năm trước

    9 năm trước, Chelsea đã quên mời Kevin De Bruyne tới dự khán trận chung kết Champions League giữa họ và Bayern. 9 năm sau, đêm nay, De Bruyne sẽ góp mặt ở trận chung kết khác, lần này là đối đầu trực tiếp với Chelsea. De Bruyne sẽ có cả sân khấu Dragao để bừng sáng…

  • Phil Foden, thiên tài… bình dân Phil Foden, thiên tài… bình dân

    Sau mỗi trận đấu, các thủ thường làm gì? Xả hơi, nghỉ ngơi, đưa gia đình đi thăm thú hay đơn giản là thưởng thức một bữa ăn với bạn bè? Phil Foden lại khác. Với Foden, mỗi khi trải qua một thử thách bóng đá, anh lại tìm về nơi nuôi dưỡng đam mê và coi đấy là động lực, là bệ phóng cho những giấc mơ lớn lao. 

  • Man City vs Chelsea: Chung kết Champions League 2020/21 diễn ra khi nào và ở đâu? Chung kết Champions League 2020/21: Tất cả những điều cần biết

    Trận chung kết Champions League 2020/21 sẽ là cuộc chiến nội bộ của nước Anh giữa Man City vs Chelsea. Dưới đây là những thông tin chi tiết về ngày giờ và địa điểm diễn ra trận đấu này.

  • Man City vs Chelsea: Guardiola vạn biến và Tuchel bất biến Man City vs Chelsea: Guardiola vạn biến và Tuchel bất biến

    Quan sát Chelsea từ khi Thomas Tuchel tới làm HLV thay Frank Lampard, có thể thấy nhà cầm quân người Đức không (hay là chưa) có quá nhiều thay đổi về hệ thống và chiến thuật. Đêm nay, chẳng có lý do gì để ông thay đổi điều đó. Sự khác biệt, do đó phải đến từ Pep Guardiola.

  • Man City vs Chelsea: Gundogan chấn thương trên sân tập Gundogan chấn thương trên sân tập, Man City choáng váng

    Người hâm mộ Man City cũng như BHL đội bóng có lý do để lo lắng trước thềm trận chung kết Champions League với Chelsea, khi tiền vệ Ilkay Gundogan tập tễnh rời sân sau pha va chạm với Fernandinho trong buổi tập hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x