
Khi Pierre-Emerick Aubameyang quyết định chuyển sang Saudi Arabia chơi bóng cho Al-Qadsiah, hầu hết đều cho rằng vậy là sự nghiệp của cựu tuyển thủ Gabon đã khép lại. Người ta đều cho rằng, anh đến Saudi Pro League để dưỡng già và tranh thủ kiếm tiền. Nhưng nếu xem cầu thủ 36 tuổi này thi đấu cho Marseille ở trận vùi dập đội khách Newcastle với tỉ số 2-1, mọi người chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ.
Màn trình diễn của Pierre-Emerick Aubameyang ở Velodrome rạng sáng ngày 26/11 thực sự ấn tượng. Anh ghi cả 2 bàn thắng để giúp Marseille giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Đáng chú ý, cú đúp ấy được thực hiện chỉ trong vòng 4 phút, qua đó nâng tổng số pha lập công của anh trong sự nghiệp ở các cúp châu Âu lên con số 59. Cựu sao Arsenal thi đấu trận này hay đến mức đã được truyền thông Pháp gọi là “Đứa con thần gió”, biệt danh từng thuộc về huyền thoại Thierry Henry.

Hai bàn thắng vào lưới của Newcastle với 2 phong cách khác nhau, nhưng đều thể hiện đẳng cấp của Pierre-Emerick Aubameyang. Pha mở tỉ số vào lưới của thủ thành Nick Pope được thực hiện sau một cú “rồ ga” bứt tốc như ngựa chiến, vượt qua cả thủ môn của Newcastle, rồi dứt điểm góc gần. Tình huống đó gợi nhớ đến hình ảnh của Aubameyang thời đỉnh cao phong độ và là cái tát vào những kẻ từng chê anh già nua hết thời. Còn bàn thắng thứ 2 thể hiện khả năng di chuyển, đánh chiếm khoảng trống và dứt điểm tinh tế.
Còn nhớ, HLV Roberto de Zerbi quyết định đưa Aubameyang trở lại Marseille trong phiên chợ Hè 2025, dưới dạng hợp đồng tự do, ông đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Không ít kẻ cho rằng, đó là một quyết định điên rồ và rồi đội bóng thành phố cảng nước Pháp sẽ lại phải nuôi báo cô cựu tuyển thủ Gabon. Nhưng ông De Zerbi đã bất chấp tất cả, thậm chí gần như đạp lên dư luận để bảo vệ Aubameyang. Ông luôn khẳng định rằng, việc đưa tiền đạo 36 tuổi này trở lại Velodrome không phải là một canh bạc, mà là cả một sự tính toán rất kỹ lưỡng.

Ông De Zerbi luôn tin rằng, Pierre-Emerick Aubameyang vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao giống như mùa giải 2023/24, khi anh đóng góp 30 bàn thắng cho Marseille sau 51 trận tính trên mọi đấu trường. Niềm tin sắt đá của nhà cầm quân người Italia đã được đền đáp. Từ khi trở lại thành phố cảng nước Pháp, Aubameyang vẫn giữ được phong độ rất ổn định ở đẳng cấp cao. Thống kê cho thấy, tính cả “cú đúp” vào lưới của Newcastle, cựu sao Arsenal đã có tổng cộng 8 pha lập công sau 16 lần ra sân, chưa kể anh còn 8 lần trực tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.
Trở lại với sân Velodrome rạng sáng ngày 26/11. Với cú đúp vào lưới của Nick Pope để giúp Marseille giành chiến thắng 2-1, Pierre-Emerick Aubameyang đã được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cựu tuyển thủ Gabon. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, HLV De Zerbi của đội chủ nhà dành rất nhiều lời khen cho Aubameyang, đặc biệt là ở lối chơi tốc độ và khả năng tìm kiếm khoảng trống. Nhà cầm quân người Italia còn nói vui rằng, cựu sao Arsenal chính là “bom tấn” của Marseille trong phiên chợ Hè vừa qua.
Tóm lại, ở tuổi 36, Pierre-Emerick Aubameyang vẫn chạy tốt. Thậm chí, anh còn đang cho tất cả thấy thế nào là “gừng càng già càng cay”.





















