PSG vs M.U: Đại chiến của những kẻ 'ném tiền qua cửa sổ'

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:50 ngày 19-10-2020
Paris Saint-Germain và Man United là hai đội bóng vô cùng giàu có. Họ sở hữu rất nhiều tiền nhưng lại thiếu thứ mà mỗi CLB đều theo đuổi trong nhiều năm qua, đó là các danh hiệu đỉnh cao để xứng tầm với vị thế cũng như khoản đầu tư khổng lồ đã bỏ ra.

Khi đồng hồ đã điểm phút 90, Diogo Dalot đón bóng ở cự ly cách cầu môn PSG chừng 40 mét. Tình huống đỡ bước một không thực sự tốt khiến hậu vệ phải 21 tuổi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sút. Marco Verratti dùng hết sức bình sinh nhoài người truy cản, Juan Bernat né tránh, giơ chân ngăn chặn còn Presnel Kimpembe bật nhảy trong tư thế quay lưng lại, tay vung lên. 

Cú sút của Dalot đi rất thiếu chính xác song không biết từ đâu, Man United được hưởng một quả phạt đền bởi VAR, và Marcus Rashford đã không mắc sai lầm nào giúp Man United tạo nên màn lội ngược dòng lịch sử để lọt vào tứ kết Champions League 2018/19.

Đó chắc chắn vẫn là giây phút ám ảnh với các cổ động viên PSG dẫu cho thời gian đã trôi qua được gần 2 năm. Gã trọc phú thành Paris đã đầu tư tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng với tham vọng xưng bá trời Âu, song tất cả những gì họ thu về chỉ là các chiếc cúp quốc nội vốn đã quá thừa thãi. 

Qua mùa này đến mùa khác, PSG dễ dàng vô địch Ligue 1. Họ áp đảo sân chơi này đến nỗi khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu, giới mộ điệu đã biết trước họ kiểu gì cũng sẽ đăng quang bởi sự cạnh tranh tại đây gần như không có. Giới chủ PSG tất nhiên muốn chứng kiến đội nhà lên đỉnh Champions League thay vì cứ mãi quẩn quanh bên "cái máng lợn" Ligue 1. 

18 tháng trôi qua, những lá thăm may rủi đưa PSG tái ngộ M.U ở vòng bảng Champions League 2020/21. Tuy không phải là màn so tài ở vòng loại trực tiếp, nhưng PSG chắc chắn rất muốn trả lại cho Quỷ đỏ cả vốn lẫn lãi sau lần thất bại nghiệt ngã trong quá khứ. 

PSG có nhiều ân oán với M.U

Đội bóng nước Pháp có lý do để tự tin bởi họ đã có sự thăng tiến đáng kể thời gian qua, bằng chứng là mới giành vị trí á quân Champions League mùa trước, trong khi M.U vẫn đầy bất ổn dưới bàn tay huấn luyện của HLV Ole Gunnar Solskjaer. 

Nhắc tới PSG và M.U, người hâm mộ có lẽ nhớ đến ngay hai CLB cái gì cũng thiếu ngoại trừ tiền. Nếu PSG được hẫu thuẫn bởi giới chủ Qatar giàu có với túi tiền không đáy, thì M.U sở hữu danh tiếng lẫy lừng với sức hút thương mại khó ai bì kịp. Không đội bóng nào nghèo đói mà trả lương cao ngất ngưởng cho các cầu thủ đến mức không CLB nào chứa chấp nổi như Man United. 

Họ cùng PSG đã đầu tư ngân sách khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng để hi vọng vươn đến đỉnh cao, song tất cả chẳng khác nào "ném tiền qua cửa sổ". Xét về mặt thành tích, PSG hiển nhiên còn khá khẩm hơn M.U khi họ vẫn bỏ túi những chiếc cúp quốc nội, cộng thêm tiến sâu ở Champions League. Đã vài mùa giải qua, Quỷ đỏ không có nổi danh hiệu nào dù là nhỏ nhất.

Màn so tài giữa PSG và M.U cũng đánh dấu ngày về Paris của Edinson Cavani - người nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt đại diện Premier League trên sân Công viên các Hoàng tử sắp tới. Tiền đạo người Uruguay từng là một tay săn bàn cự phách của PSG (ghi 200 bàn sau 301 lần ra sân), song đã bị đội bóng thải loại một cách không thương tiếc hồi tháng 6 vừa qua. 

Đó cũng là trận cầu mà Neymar có thể kịp bình phục chấn thương để ra sân cho PSG. Còn nhớ trong thất bại 1-3 của PSG trước M.U ở Champions League năm xưa, ống kính máy quay đã ghi lại được hình ảnh Neymar "đứng hình" khi chứng kiến đội nhà bị Quỷ đỏ quật ngã. Với những nỗi đau phải chịu trong quá khứ, ngôi sao người Brazil chắc chắn rất quyết tâm thi đấu để giúp PSG phục thù rửa hận.  

Sau khởi đầu chuệch choạc hồi đầu mùa, PSG đã trở lại guồng quay vốn có với 5 chiến thắng liên tiếp tại Ligue 1. Trong khi đó, M.U vẫn khiến cổ động viên thấp thỏm qua mỗi vòng đấu ở Premier League thay vì mang đến sự yên tâm. Dù vậy, thắng lợi ngược dòng 4-1 trước Newcastle mới đây đã phần nào giúp Quỷ đỏ có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần lẫn tâm lý cho chuyến hành quân tới Paris.

Rõ ràng, với những ân oán trong quá khứ, đây là trận cầu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. PSG với dàn tấn công siêu hạng chắc chắn đang nung nấu ý định "ăn tươi nuốt sống" Man United.

XEM THÊM

'Ronaldo cần sự hỗ trợ từ cả đội, Messi tự mình làm được tất cả'

Angelino: 'Man United chỉ thỉnh thoảng chơi ở đẳng cấp cao nhất...'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x