Quên Champions League thôi, Messi!

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:08 ngày 06-11-2019
Ở những năm tháng cuối của sự nghiệp, điều mà Lionel Messi khao khát nhất là cùng Barcelona thêm một lần nữa lên đỉnh Champions League. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trước Slavia Prague đêm qua, giấc mơ của siêu sao người Argentina khó lòng trở thành hiện thực.

Sau trận thua sốc 1-3 trước Levante ở La Liga cuối tuần trước, HLV Ernesto Valverde mạnh dạn tuyên bố rằng thất bại là chuyện bình thường trong bóng đá, thậm chí nó còn là điều tốt để Barca "đưa ra phản ứng". Thế nhưng, chẳng có bất kỳ phản ứng nào được gã khổng lồ xứ Catalan thực hiện ở cuộc chạm trán Slavia Prague tại Nou Camp.

Như thường lệ, Barca vẫn hoàn toàn áp đảo đối thủ. Họ kiểm soát bóng 62,5% so với chỉ 37,5% phía Slavia Prague, tung ra tổng cộng 14 pha dứt điểm, gấp hơn 3 lần đại diện của CH Czech. Tuy nhiên, trong 14 pha dứt điểm ấy, Barca chỉ có 6 lần đưa bóng đi trúng đích, con số quá yếu kém ở một thế trận mà nhà ĐKVĐ La Liga làm chủ cuộc chơi. 

Đây không phải lần đầu tiên mùa này, Barca trình diễn bộ mặt thiếu thuyết phục như vậy. Nếu theo dõi Barca thi đấu từ đầu mùa, có thể dễ dàng nhận ra vấn đề của họ nằm ở khâu sáng tạo. Gã khổng lồ xứ Catalan có thể bóp nghẹt đối thủ, song số cơ hội nguy hiểm mà đội bóng tạo ra tương đối khiêm tốn. 

Messi một mình tả xung hữu đội trước Slavia

Trước Slavia Prague, chỉ một mình Messi là mối nguy hiểm thường trực của Barca, trong khi các thành viên khác gần như vô hại. Messi cầm bóng, Messi đi bóng, Messi qua người rồi Messi tự mình dứt điểm. Đáng tiếc, nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo 32 tuổi chẳng thể nào giúp Barca có nổi một lần làm rung mành lưới Slavia Prague. 

Theo thống kê, trong suốt 90 phút hiện diện trên sân, Messi tung ra cả thảy 8 cú sút, nhiều hơn toàn bộ các cầu thủ khác của Barca cộng lại (6). Tình huống tiếc nuối với Messi chính là pha đi bóng quen thuộc biến hàng thủ của đội khách thành gã hề, trước khi sút căng bằng chân trái dội xà ngang ở phút 34. 

Chứng kiến Messi thi đấu, người hâm mộ chắc chắn có thể cảm nhận được sự quyết tâm của tuyển thủ Argentina. Trong bộ sưu tập danh hiệu đồ của mình, Messi đã có 4 lần đăng quang Champions League. Dù vậy, trong 8 mùa giải gần nhất, Messi mới chỉ có 1 lần nếm trải dư vị chiến thắng, đó là ở mùa 2014/15, mùa mà anh cùng hai người đồng đội Luis Suarez và Neymar khiến cả thế giới phải khiếp sợ.

Còn Barca của hiện tại thì sao? Đó là một tập thể rệu rã, thiếu sức sống. Những thất bại đau đớn trước Roma và Liverpool tại Champions League vài năm trở lại đây đã cho thấy Barca giờ mỏng manh hơn bao giờ hết, bất chấp Messi vẫn vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, một cánh én đâu thể làm nên mùa xuân, và khi Messi sức cùng lực kiệt, việc Barca thu về những kết quả yếu kém là điều dễ hiểu.

Messi bất lực trước hàng thủ Slavia

Nhìn lại trận gặp Slavia Prague, các đồng đội của Messi đã chơi ra sao? Ousmane Dembele thường xuyên mất bóng, Antoine Griezmann vật vờ cả trận, Arturo Vidal chỉ chạy, chạy và chạy, không có bất kỳ sự gắn kết nào, còn hàng thủ với những Gerard Pique, Clement Lenglet chơi dưới sức.

Để tìm ra một điểm sáng nào khác của Barca bên cạnh Messi, thì đó là tài năng trẻ Ansu Fati cùng Frenkie de Jong. Tuy nhiên, như vậy là không đủ để giúp Barca thu về 3 điểm trên sân nhà Nou Camp.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, Messi mới bất lực trong việc ghi bàn hoặc kiến tạo trong một trận đấu ở vòng bảng Champions League tại Nou Camp. Sau trận đấu, trung vệ Pique có than vãn rằng Barca đã quá đen đủi vì bóng không chịu đi vào lưới của Slavia Prague. Thế nhưng, thực tế điều này không đúng bởi ngoài những nỗ lực miệt mài từ Messi, những gì mà Barca thể hiện không xứng đáng để giành chiến thắng.

Một điểm trước Slavia Prague hiển nhiên chưa phải thảm họa với Barca, vì lúc này họ vẫn bất bại ở bảng F, dẫn đầu với 8 điểm. Dù vậy, về lâu về dài, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ rất khó để tiến sâu nếu cứ tiếp tục chơi như vậy. Cách bố trí nhân sự, cách tiếp cận trận đấu của HLV Ernesto Valverde một lần nữa bị đặt dấu hỏi, và Barca đang ngày càng cho thấy sự phụ thuộc vào Messi.

Giờ đây, ngay đến một Messi thiên tài cũng không thể gánh nổi Barca, thì liệu đội chủ sân Nou Camp còn có thể bấu víu vào ai? Giấc mơ một lần nữa lên đỉnh Champions League của Messi thì vẫn còn dang dở, và nhiều khả năng mùa giải 2019/20 tiếp tục là cái kết buồn dành cho siêu sao người Argentina.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x