RB Leipzig vs Tottenham: Mourinho cần thời gian để chấp nhận

Từ 07:00 ngày 10-03-2020
Đó là một ngày Hè tháng 7/2004. Một người đàn ông trẻ trung, với sự tự tin không giấu giếm đặt những bước chân đầu tiên đến nước Anh. “Xin đừng gọi tôi là kẻ kiêu ngạo.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League

Tôi đã giành chức vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là người đặc biệt”. Kể từ sau câu nói ấy, cơn lốc mang tên Jose Mourinho càn quét thế giới bóng đá bằng sơ đồ 1 tiền đạo, bằng triết lý thực dụng phòng ngự tàn nhẫn, bằng sự chính xác đến từng chi tiết, bằng phong cách đại ca trộn chút độc tài của đại vương để quản lý phòng thay đồ. Và bằng nghệ thuật “khẩu chiến” trong phòng họp báo. 

Nhưng không có gì là đặc biệt mãi mãi. Kể từ khi rời khỏi Real Madrid, Mourinho bước đến chu kỳ đi xuống của mình. Các cầu thủ chống ông, những danh hiệu lẩn tránh ông, và cảnh bị sa thải đêm Giáng sinh như người cha Felix ngày ngày quay về ám ảnh ông. 

Một ngày tháng 8/2019, khi trả lời phỏng vấn với tờ Gazzetta dello Sport, người ta thấy Mourinho bật khóc. Ông nhớ bóng đá quá nhiều và công việc ưng ý thì không tìm thấy. Đấy là lúc người ta vẫn nhận ra tình yêu của ông với bóng đá, chỉ có yêu lắm và nhớ lắm mới khóc. Buồn thay, năng lượng ông vẫn còn, tình yêu ông vẫn vẹn nguyên, nhưng triết lý của ông đã không còn nữa. “Mourinho đã hết thời” - những chữ đó, nếu thất bại tại Tottenham, Mourinho phải dũng cảm nhìn vào.

Thời gian là thứ cần cho Mourinho lúc này, nhưng không phải để thành công với Tottenham, mà là để chấp nhận. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy? Jose Mourinho đã thua tới 2 lần trước người học trò Frank Lampard, người mới ngày đầu chập chững bước lên ghế huấn luyện. Đó là thất bại trước luồng gió trẻ, là “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”

Mourinho thua tiếp Julian Nagelsmann, HLV trưởng RB Leipzig - người được mệnh danh là “Mourinho mới”. Sau trận đấu, tờ Independent đã gọi đó là: “thất bại trước tương lai của Mourinho”. Mourinho phòng ngự, ừ đúng là Mourinho phòng ngự. Nhưng Mourinho năm xưa không để thủng lưới và thắng 1-0, thì Mourinho bây giờ dễ thủng lưới hơn, dễ thua hơn. 

Mourinho tỏ ra đặc biệt xuất sắc về chi tiết, trong việc phán đoán những kịch bản có thể xảy ra trong trận đấu. Cựu thủ môn Victor Baia từng nói: “Đôi khi có cảm giác ông ấy có thể nhìn thấy tương lai.” Một giai thoại ngày ở Porto đó là trước trận Mourinho cho đội bóng tập đá … 10 người, vì ông biết trọng tài ngày mai sẽ rút thẻ đỏ. Mọi thứ đúng như Mourinho tiên liệu, và Porto thắng sát nút. Bây giờ, đừng nói rằng những chi tiết nhỏ trong mỗi trận đấu làm chi, mà cả tương lai bản thân, Mourinho cũng chẳng biết mình sẽ trôi về đâu.

Đơn giản, vì ông đã ở lại phía sau dòng chảy của thời đại. 

XEM THÊM

Ramos một mực kêu oan trước trận Real tái đấu Man City

'Khi Sergio Ramos treo giày, người ta sẽ hiểu giá trị của cậu ấy'

Kết quả Real 2-0 Barca: Thắng thuyết phục Barca, Real đòi lại ngôi đầu BXH La Liga

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x