Real chết hụt trong giông bão của Dortmund

BÌNH KHANG
13:56 ngày 09-04-2014
Real Madrid đã chết hụt trong một trận đấu đầy giông bão cả trong nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi vì nếu không có hai pha cản phá xuất thần của “Thánh Casillas” ở các phút thứ 67 và 69 thì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã phải rời cuộc chơi tại Champions League.
Real chết hụt trong giông bão của Dortmund
* Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live
* Nhận định và bình luận trước lượt về tứ kết Champions League

Từ trận đấu nóng bỏng và đầy cảm xúc này, có thể rút ra 5 điểm nhấn sau đây:


1- Carlo Ancelotti đã phạm sai lầm lớn trong việc bố trí đội hình ra sân. Vắng Cristiano Ronaldo, chiến lược gia người Italia đã đưa Di Maria sang đá cánh, một vị trí mà cầu thủ người Argentina được sử dụng ở giai đoạn đầu của mùa bóng nhưng không mấy thành công. Từ lâu nay, Di Maria thường xuyên chơi khu vực trung lộ, bởi vậy cầu thủ này đã khá lúng túng khi quay lại chơi với vị trí cánh phải. Tương tự như vậy, Bale thường chơi tốt bên cánh nhưng trận này lại đá bó vào trong nên không có các khoảng trống để bứt phá với tốc độ cao. Chính việc thay Di Maria bằng Isco và chuyển Bale sang cánh phải (kết hợp với những pha đảo cánh khá thường xuyên) ở hiệp hai cùng việc cho Casemiro vào sân đã giúp Real Madrid lấy lại cân bằng thế trận và chơi tốt hơn hẳn so với hiệp một.


Pha đá hỏng 11m của Di Maria

2- Dortmund đã có một trận đấu làm rung động trái tim khán giả, đúng với tinh thần “thần tốc” và “được ăn cả, ngã về không” mà Lewansdowski đã tuyên bố với giới truyền thông trước trận đấu. Các chiến binh áo vàng-đen đã chơi hoàn toàn áp đảo trước đoàn quân Hoàng gia khi ghi được 2 bàn thắng  trong 45 phút đầu tiên, do công của Marco Reus thiên thần, khiến các cầu thủ và khán giả của Real Madrid phải “sống trong sợ hãi” trong suốt cả cuộc đối đầu. Nếu Mkhitaryan, cầu thủ đã chơi cực kỳ xông xáo và có những pha bứt phá ngoạn mục, chính xác hơn một chút nữa trong một pha dứt điểm ở giữa hiệp hai, bóng không chạm cột dọc khi Casillas đã không còn là vật cản, thì Dortmund đã có bàn thắng thứ ba để cân bằng tỷ số hai lượt đấu. Các cầu thủ Đức dù thua vẫn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi vì họ đã cống hiến hết mình và đánh bại Real Madrid ở lượt về. Họ đã sút bóng nhiều gấp bốn lần đội khách. Trước trận đấu, HLV Carlo Ancelotti tuyên bố “Madrid có 90 phút để ghi một bàn thắng”, nhưng đội bóng của ông đã không ghi được một bàn nào ở trận đấu sinh tử này.


HLV Carlo Ancelott của Real

3- Iker Casillas là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Real Madrid. Mặc dù ở bàn thua thứ nhất, thủ môn áo trắng cũng một phần có lỗi do xông ra cản bóng ở ngoài vòng cấm địa một cách không thật hợp lý, nhưng nếu không có những pha cản phá xuất thần, đầy tính bản năng và đúng chất “Thánh Iker”, thì Madrid đã phải ôm hận lớn. Pha đẩy bóng vọt xà từ cú đánh đầu chéo góc và hiểm hóc của Dortmund ở hiệp một và đặc biệt là hai pha cản phá xuất thần liên tiếp ở các phút thứ 67 và 69 trong tình huống đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 thực sự đã cứu đội bóng Hoàng gia khỏi một trận thua mất mặt. Trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu, chính HLV Carlo Ancelotti đã phải ca ngợi” “phần lớn tỷ lệ chiến thắng hôm nay thuộc về Casillas”. Một đoạn dành riêng cho “Thánh Iker” là hoàn toàn xứng đáng.

Phần còn lại của Real Madrid không có gì đáng nói nhiều, ngoài cú sút phạt đền hỏng ăn của Di Maria, sự vô duyên và mờ nhạt của bộ ba Bale-Benzema-Di Maria, khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo và hai pha mất bóng dẫn đến hai bàn thua, khiến Ronaldo cũng lao ra đường biên cổ vũ các đồng đội như Ancelotti để rồi bị nhắc nhở.


Casillas đã có ngày thi đấu rất vất vả

4- Cũng không thể không nói đến thủ môn Weidenfeller của Dortmund, người đã chơi rất xuất sắc, ra vào cực kỳ hợp lý, trong đó có pha cướp bóng ngay trên chân của Benzema, chưa kể hàng loạt cú phá bóng tuyệt vời. Nếu Dortmund thắng chung cuộc, thì ngoài Marco Reus, người phải nói tới là Weidenfeller chứ không phải Lewansdowski. Rất tiếc, các đồng đội trẻ của anh đã bỏ phí quá nhiều cơ hội, khiến chẳng mấy ai nhớ tới những pha cản bóng xuất thần của thủ môn này.

5- Trọng tài  Dami Skomima đã có một buổi làm việc vất vả nhưng nhìn chung các quyết định của ông là chính xác. Các pha phạm lỗi chiến thuật của Real Madrid đã khiến ông rút ra 5 thẻ vàng. Xabi Alonso đáng ra đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng trong một trận đấu quan trọng như thế này, việc Skomima không phạt tiền vệ trụ người Tây Ban Nha lần nữa là có thể hiểu và thông cảm được. Trong hai thẻ vàng dành cho Dortmund, chiếc thẻ dành cho Marco Reus vì tội ăn vạ cũng hoàn toàn chính xác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x