Real và Atlectico tranh Champions League ở Milano: Nỗi buồn thành Milan

Việt Nhật
19:12 ngày 26-05-2016
San Siro hay Giuseppe Meazza, “thánh đường” từng chứng kiến 10 chiếc Cúp C1/Champions League trong lịch sử hai đội bóng thành Milan đã vinh dự được UEFA chọn làm nơi tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16. Nhưng chủ nhân của chúng thì không thể tận hưởng niềm vui đó, dù chỉ một phần nhỏ.
Real và Atlectico tranh Champions League ở Milano: Nỗi buồn thành Milan

NỖI XẤU HỔ CUỐI CÙNG

Keith Dalton, người phụ trách công tác tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16 của UEFA khẳng định mặt sân San Siro hiện tại không đủ chất lượng. Dù sau đó ông Dalton khẳng định “mọi thứ sẽ ổn thỏa”, nhưng với Inter và Milan, đây vẫn là nỗi xấu hổ khó quên trong mùa giải vốn đã rất khốn khổ của họ.

Mùa giải 2015/16 được đánh dấu như một kỷ lục nhục nhã cho Inter và Milan khi đây là lần đầu tiên sau… 56 năm, cả hai đội bóng thành Milan không tể tham dự cúp châu Âu. Các Interista hay Milanista hẳn sẽ không thể quên hình ảnh hai huyền thoại trong lịch sử CLB của họ, Javier Zanetti (Inter) và Paolo Maldini (Milan) bước lên bốc những lá thăm cho vòng bảng giải đấu danh giá nhất lục địa già mà không một lần được xướng tên Inter hay Milan.

Hai gã khổng lồ thành Milan hẳn muốn vớt vát lại chút danh dự cho mùa này bằng công tác tổ chức trận chung kết. Bởi San Siro với sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi dù gì vẫn là một trong những SVĐ lớn nhất châu Âu. Song hiện tại ở khía cạnh này, kinh đô thời trang Milan cũng phải cúi đầu.


THÀNH MILAN KHÔNG CÒN VĨ ĐẠI?

Sự xuống cấp không thể chối cãi của sân San Siro cũng chính là hình ảnh phản chiếu cho những gì đang diễn ra tại Milan. Inter và Milan vẫn là những CLB vĩ đại, nhưng đó chỉ còn là chuyện quá khứ. Mùa giải 2016/17 sẽ tiếp tục chứng kiến hai gã khổng lồ sở hữu tổng cộng 10 chức vô địch Cúp C1/Champions League đứng ngoài đấu trường danh giá nhất châu lục. 


Các CĐV Inter hay Milan đều đã dần quen với cảnh đội bóng con cưng xa dần bóng đá đỉnh cao. Họ có thể sẽ ít cảm thấy đau đớn, xấu hổ khi những vinh quang trong quá khứ vẫn hiện ra đâu đó, nhưng với lứa CĐV mới, Inter hay Milan trong mắt họ không còn vĩ đại nữa. Đây thực sự là điều đáng để lo ngại. 

“Đó không còn là Milan của tôi nữa. Đội bóng này còn chẳng xứng đáng với vị trí thứ bảy”, Cristian Abbiati - thủ thành bắt nhiều trận nhất trong lịch sử Milan vừa giải nghệ - đã phải chua xót thốt lên trên tờ Gazzetta dello Sport. Milan lẽ ra đã có một cái nền tốt với HLV Sinisa Mihajlovic. Nhưng ông chủ Silvio Berlusconi đã tự gạt bỏ đi tất cả với quyết định sa thải nhà cầm quân người Serbia, đưa Milan trở lại con số 0 tròn trĩnh.

Với Inter, mọi chuyện khá hơn đôi chút với suất dự Europa League, nhưng chặng đường chạm tay tới bầu không khí của Champions League vẫn còn đầy chông gai khi HLV trưởng Roberto Mancini không hề nhận được niềm tin từ các Interista. Mùa Hè này cũng sẽ chứng kiến những biến động không nhỏ tại sân Giuseppe Meazza khi ông Mancini đang toan đẩy đi hơn nửa đội hình để lấy chỗ cho các học trò cũ tại Man City. Inter sẽ ra sao sau cuộc thanh trừng đó? Chưa ai tưởng tượng ra nổi kết quả.

Cả Milan lẫn Inter đều đang mắc kẹt với quá khứ hào hùng. Những con đường mới phải được mở ra, những rào cản cũ phải được phá bỏ. Đó là cách duy nhất để trở lại là chính họ. Mặt sân San Siro tới lúc đó có lẽ cũng sẽ tự tươi tốt trở lại mà thôi.

Sân San Siro đã tổ chức tổng cộng 76 trận trong mùa giải này. Tất cả các trận đấu đều diễn ra dưới quản lý của LĐBĐ Italia (FIGC). Độ vênh tiêu chuẩn giữa FIGC và UEFA là có. Vì thế chuyện mặt cỏ sân San Siro không đảm bảo chất lượng là có thể hiểu được.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x