Rời PSG thôi Messi!

Hà Trang
10:39 ngày 09-03-2023
Đã 8 mùa giải liên tiếp, Lionel Messi phải rời khỏi đấu trường Champions League với cái đầu cúi gằm. Lần này, lỗi là ở PSG hay bản thân El Pulga? Không khác gì nhau cả, chỉ đơn giản là họ không thích hợp với nhau mà thôi!

Trích lời một CĐV hài hước trên mạng xã hội: "Sau 90 phút thất lạc ở Allianz Arena, Messi được tìm thấy trong... túi của Goretzka". Quả thật, trên sân của Bayern, chỉ những đôi chân của Musiala, Coman, Mueller là nhảy múa, còn Mbappe và Messi thì bị khóa chặt hoàn toàn.

Sự mất cân bằng trong đội hình PSG đã được cảnh báo từ lâu. Việc quá phụ thuộc vào những "siêu nhân" trên hàng công khiến hệ thống của đại gia nước Pháp đôi khi chỉ là 9 người phục vụ 2, hoặc khi có thêm Neymar là 8 người phục vụ 3. Với sự lọc lõi của mình, Bayern cứ "kèm chết" 2 ngòi nổ trên hàng công là tự khắc hóa giải PSG.

Hãy chú ý tới phản ứng của người hâm mộ chủ nhà khi Serge Gnabry ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 89. Họ chỉ ồ lên, nở nụ cười vui vẻ chứ không phải vỡ òa cảm xúc vì bàn thắng chốt hạ được ghi ở những phút cuối cùng. Từ bao giờ, ghi được bàn vào lưới PSG chỉ đem lại chút cảm xúc khiêm tốn như vậy?

Nhưng đó là thực trạng của PSG hiện tại và Messi là một phần trong đó. Tại Munich, Leo tung ra 3 lần dứt điểm, chỉ 1 lần trúng đích, đương nhiên không thành bàn thắng. Anh thực hiện 2 pha đi bóng thành công nhưng cũng để mất bóng 2 lần. Messi chạm bóng 74 lần (nhiều thứ 6 trong đội hình PSG), tung ra 51 đường chuyền (nhiều thứ 7) nhưng chẳng tạo nên điều đặc biệt gì.

Càng về cuối trận, Messi càng chạy chậm lại. Nỗ lực cạn dần, đam mê cũng biến mất. Messi lòng nặng chĩu, có lẽ lúc này đi bộ cũng khó khăn. Messi né tránh ánh mắt cầu cứu của đồng đội, anh không còn muốn là người "gánh team" hay "đấng cứu thế" nữa. Messsi mệt rồi!

Messi bất lực giữa vòng vây cầu thủ Bayern

Đây là hình ảnh khác hẳn của El Pulga so với thời điểm tham dự World Cup 2022. Lúc đấy, Messi trở lại với thời hoàng kim trong sự nghiệp, khi mà mỗi lần chạm bóng là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hết rồi, toàn bộ tâm huyết còn sót lại của Messi đã bỏ lại Qatar, và chỉ là một "cái xác không hồn" ở PSG.

Sau World Cup, chủ tịch PSG tự tin sẽ giữ chân thành công Messi. Bản thân Messi cũng lưỡng lự nhưng chưa vội ra quyết định. Giờ thì anh đã có đủ dữ kiện để làm điều đó rồi. PSG không phải nơi chốn thích hợp, kể cả cho chuyên môn lẫn tâm hồn.

Messi không hòa hợp được với bầu không khí trong phòng thay đồ PSG dù cũng đã cố gắng. Điều này lẽ ra nên được thực hiện sớm hơn, chứ không phải ở tuổi 35 và đã no đủ danh hiệu. Messi như một quả bóng xì hơi sau World Cup, quá trình này diễn ra thuận theo tự nhiên nên không năng lực nào ngăn cản được. Từ phía PSG, đội bóng này cũng không được xây dựng đủ khoa học để tận dụng chút tinh túy ít ỏi từ đương kim chủ nhân FIFA The Best.

Box: Mauricio Pochettino nói về Messi ở PSG: "Ronaldo sẽ hợp với PSG hơn Messi. Với tất cả sự kính trọng dành cho Messi, anh ấy chỉ phù hợp với duy nhất hệ thống của Barca. Tôi ước gì PSG đã chiêu mộ Ronaldo".

VIDEO bàn thắng Bayern Munich vs PSG: 2-0 (Lượt về vòng 1/8 Champions League 2022/23)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x