ĐÁNH BẠI CHELSEA 4-1, BAYERN HIÊN NGANG VÀO TỨ KẾT

Thắng vang dội Chelsea, nhưng Bayern chưa hoàn hảo

VỊNH SAN
08:48 ngày 10-08-2020
Những người Đức thực dụng không thích bất ngờ. Vì vậy, thay vì màn ngược dòng như người Anh mơ tưởng, lại là một đêm hủy diệt nữa được Bayern tạo ra, dù rằng đội quân của HLV Hansi Flick chưa thực sự hoàn hảo.
Thắng vang dội Chelsea, nhưng Bayern chưa hoàn hảo

Mỗi lần gặp các đối thủ đến từ London là mỗi lần Bayern có dịp dương oai diễu võ. Sau khi đã ghi 20 bàn vào lưới 2 đội bóng thủ đô nước Anh, Arsenal và Tottenham, trong 2 dịp đối đầu gần nhất, họ tiếp tục dày vò Chelsea

Rạng sáng qua, đội quân của HLV Hansi Flick sớm dập tắt ý tưởng “sẽ tạo nên điều gì đó đặc biệt” như Frank Lampard tuyên bố bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Thêm 80 phút nữa quay cuồng trước sức mạnh tàn phá của Bayern với 3 bàn thua nữa, Chelsea nhận ra họ đã rời khỏi Champions League theo cách thống khổ nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng nước Anh nhận 7 bàn thua sau 2 lượt trận tại Champions League. Còn Bayern, lần thứ 18 tiến vào tứ kết Champions League, một thành tích chỉ Barca mới có thể sánh ngang.

35 ngày không thi đấu kể từ sau trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, thế nhưng Bayern vẫn đảm bảo sự gắn kết, mạch lạc trong lối chơi. Và quãng thời gian gián đoạn càng thổi bùng khát khao trong họ, để rồi Robert Lewandowski lập cú đúp, Thiago tạo nên màn trình diễn tuyệt vời, Corentin Tolisso chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 11 năm ngoái bằng pha ghi bàn đẳng cấp, hoặc Alvaro Odriozola có đường kiến tạo đầu tiên trong màu áo Bayern.

Thủ thành Neuer lại mắc sai lầm, trong tình huống Chelsea rút ngắn tỷ số xuống 1-2

Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý, Chelsea mà Bayern hành hạ vào rạng sáng qua có tới 7 sự thay đổi so với đội hình ra quân ở trận chung kết Cúp FA. Đó là một đội bóng trẻ và ở rất xa so với đẳng cấp của Hùm xám. Vì vậy các học trò của Flick cần giữ đôi chân trên mặt đất và cần tiếp tục cải thiện, bởi trước một đối thủ như vậy, họ vẫn có một số vấn đề bên cạnh mối lo lắng về thể lực của Alphonso Davies và Jerome Boateng, những người có dấu hiệu không ổn khi tan trận.

Việc Benjamin Pavard chấn thương khiến Bayern gặp rắc rối nhiều hơn họ nghĩ. Joshua Kimmich vốn rất xuất sắc ở vai trò hậu vệ phải, nhưng đã không chơi ở vị trí này suốt 8 tháng qua. Do đó, không ngạc nhiên khi cầu thủ 25 tuổi không hỗ trợ đắc lực cho mặt trận tấn công, cũng không thực sự xuất sắc trong phòng ngự. Anh rời sân ở phút 70 mà không có lấy một pha tắc bóng, đánh chặn hay phá bóng giải nguy. 

Sự thiếu quyết liệt của Kimmich thể hiện rõ ở bàn thua phút 44, khi để Callum Hudson-Odoi và Emerson thoải mái phối hợp, sau đó dẫn đến bàn thắng của Tammy Abraham. Trong tình huống này cũng cần truy cứu trách nhiệm của thủ môn Manuel Neuer, người đã có pha xử lý lúng túng sau đường căng ngang của Emerson, đẩy bóng đúng tầm chân của Abraham. 

Vài năm trở lại đây, sai lầm là điều không hiếm gặp với đội trưởng 34 tuổi. Đồng thời ở mùa giải vừa rồi, tỷ lệ cứu thua 73% của Neuer chỉ đứng thứ 3 ở Bundesliga. Đây là chi tiết mà Flick cần lưu tâm, nhất là đôi lúc Bayern vẫn tồn tại những sơ hở trong khâu phòng thủ. Chưa kể việc Leon Goretzka khi đá cặp cùng Thiago trên hàng tiền vệ thiếu sự nhất quán trong 90 phút. Khoảng thời gian 15 phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Goretzka gần như mất tích, cho phép Chelsea gây áp lực xung quanh cầu môn Neuer. 

Khi đối thủ sắp tới ở tứ kết là Barca, Bayern không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đồng thời, tiếp tục hy vọng Lewandowski giữ vững phong độ và Thomas Mueller sớm lấy lại cảm giác ghi bàn. Sau khi phát triển thành ông vua kiến tạo, Mueller ngày càng “lười” ghi bàn dù có những cơ hội tốt. Trước Chelsea, anh đã gây thất vọng khi không thể đưa bóng vào lưới ở phút 61 dù khoảng cách chỉ là 5m và không chịu bất cứ sự kèm cặp nào. Trước Barca, một sự phung phí tương tự đủ khiến Bayern ôm hận.

Bayern ghi bàn khủng nhất châu Âu
Với 4 bàn ghi vào lưới Chelsea, Bayern đã có 31 bàn ở Champions League mùa này, nhiều nhất giải đấu và bỏ xa đội đứng thứ 2 Man City (20). Tính ở mọi đấu trường, đội quân của Flick đã có 147 bàn thắng, chỉ kém duy nhất Man City (148). Tuy nhiên, họ mới chơi 49 trận trong khi Man City là 58. 

5 - Flick là HLV thứ ba trong lịch sử chiến thắng cả 5 trận đầu cầm quân tại Champions League. Điều này giúp Bayern toàn thắng 8 trận tại Champions League kể từ khi giải đấu bắt đầu. Trước họ, chỉ có Barca mùa 2002/03 làm được điều này với 9 chiến thắng. 

XEM THÊM

Champions League: Ứng viên vô địch rơi rụng, chờ đại chiến Messi - Lewandowski

Pirlo dẫn dắt Juventus: Điều bất thường... bình thường

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chelsea còn quá 'xanh' Chelsea còn quá 'xanh'

    Thời còn là cầu thủ, Frank Lampard thi đấu tại Champions League còn tốt hơn cả Premier League. Nhưng trên cương vị HLV, đấu trường này dường như hơi quá tầm với chiến lược gia 42 tuổi.

  • Cakir khiến Messi nổi giận Cakir khiến Messi nổi giận

    Trọng tài Cuneyt Cakir đã bắt không tốt trong trận đấu rạng sáng qua ở Nou Camp. Nhiều tình huống xử lý của ông gây bức xúc cho cầu thủ 2 đội, dẫn đến việc Messi không ngớt lời chỉ trích “vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận đấu.

  • Barca lọt vào tứ kết: Messi, vị thần cứu rỗi Barca Messi, vị thần cứu rỗi Barca

    Barcelona đang nỗ lực đứng dậy sau những cú vấp ngã. Đội bóng Tây Ban Nha vừa đánh bại Napoli 3-1 trong trận đấu rạng sáng qua để lọt vào vòng tứ kết Champions League. Vị thần đang giúp Barca hồi sinh không ai khác vẫn chính là Lionel Messi.

  • De Jong phiên bản hay nhất  đã trở lại De Jong phiên bản hay nhất đã trở lại

    Frenkie de Jong vừa chơi một trận xuất thần khi Barca tiếp đón Napoli. Tiền vệ 23 tuổi xuất hiện mọi nơi, mọi lúc trên sân, xuất sắc cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công và giữ nhịp trận đấu.

  • Atletico xác nhận 2 trường hợp dính Covid-19 trước tứ kết Champions League Atletico ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19 trước thềm tứ kết Champions League

    Thông qua kiểm tra được tiến hành vào hôm thứ Bảy (8/8), Atletico Madrid đã có 2 trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trước thềm đụng độ RB Leipzig tại tứ kết Champions League 2019/20.

  • HLV Guardiola phải cảm ơn Messi nếu Man City vô địch Champions League Pep phải cảm ơn... Messi nếu Man City vô địch Champions League

    Nếu Man City vô địch Champions League mùa này, HLV Pep Guardiola cần phải cảm ơn cậu học trò cũ của ông ở Barcelona là Lionel Messi. Lý do là bởi nhờ có siêu sao người Argentina, thuyền trưởng Man City được tiếp thêm rất nhiều động lực để phải cố gắng giúp The Citizens lên ngôi ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

  • Barca kiếm bộn tiền nhờ lần thứ 13 vào tứ kết Champions League Barca kiếm bộn tiền nhờ lần thứ 13 vào tứ kết Champions League

    Nhờ việc vượt qua Napoli tại vòng 1/8 Champions League, Barcelona có lần thứ 13 liên tiếp Barca giành quyền vào tứ kết giải đấu này. Ngoài ra, họ còn đúi túi khoản tiền kếch xù cho việc có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

  • 35 'nạn nhân' của Messi ở Champions League gồm những CLB nào? 35 'nạn nhân' của Messi ở Champions League gồm những CLB nào?

    Màn trình diễn tuyệt vời của Lionel Messi rạng sáng nay (9/8) đã giúp Barcelona vượt qua Napoli để tiến vào tứ kết Champions League 2019/20. Cá nhân Messi cũng khiến cho nhiều đồng nghiệp phải nể phục với thống kê khó tin.

  • Chiến thắng 3-1 của Barca và những điều rút ra cho... Bayern Chiến thắng 3-1 của Barca và những điều rút ra cho... Bayern

    Barca đã đánh bại Napoli với tỷ số 3-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20 và tiến bước vào tứ kết với tổng tỷ số thắng 4-2. Đối thủ của họ là Bayern và dưới đây là 3 điều mà Hùm xám cần lưu ý sau trận thắng của Barca.

  • Hy hữu: Arthur tới sân Nou Camp nhưng bị... đuổi về Hy hữu: Arthur tới sân Nou Camp nhưng bị... đuổi về

    Tiền vệ Arthur Melo đã tới sân Nou Camp để cổ vũ cho Barca trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League nhưng lại không được phép vào sân.

  • Raphael Varane và đêm tồi tệ của Real Madrid Raphael Varane và đêm tồi tệ của Real Madrid

    Không có Sergio Ramos, Raphael Varane đương nhiên được kỳ vọng là thủ lĩnh mới nơi hàng thủ Real Madrid, dìu dắt đàn em Eder Militao. Nhưng cuối cùng, chính anh lại chơi như một “đàn em” ở trận đấu với Man City vừa qua...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x