Lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2013/14, ngày 11/12:

Tiếc cho Man City, đón thêm Leverkusen & Olympiakos

Duy Hồng
02:22 ngày 11-12-2013
BONGDAPLUS gửi tới độc giả toàn cảnh lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2013/14.
Tiếc cho Man City,  đón thêm Leverkusen & Olympiakos
(*) Độc giả có thể gửi bình luận trực tiếp qua facebook của BONGDAPLUS qua đường link: http://www.facebook.com/BaoBongDa
======================================
Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live

Lịch thi đấu lượt trận 6 vòng bảng Champions League 2013/14
Bảng A
Manchester United 1-0 Shakhtar Donetsk
Real Sociedad 0-1 Bayer Leverkusen

Bảng B
Galatasaray 0-0 Juventus (hoãn vì thời tiết)
København 0-2 Real Madrid

Bảng C
Benfica 2-1 PSG
Olympiakos Piraeus 3-1 Anderlecht

Bảng D
Bayern Munich 2-3 Manchester City
Viktoria Plzeň 2-1 CSKA Moskva

Ở bảng A, M.U gia cố vị trí số 1 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ Shakhtar ngay trên thánh địa Old Trafford nhờ bàn thắng đẹp của Phil Jones. Việc Quỷ đỏ đánh bại Shakhtar "góp sức" giúp cho Bayer Leverkusen có vé đi tiếp khi ở trận đấu cùng giờ, đại diện của Bundesliga cũng đã vượt qua Real Sociedad 1-0. Với kết quả này, Leverkusen vươn lên xếp thứ 2 với 10 điểm còn Shakhtar tụt xuống đứng thứ 3 (8 điểm) và ngậm ngùi sang chơi Europa League.

Tại bảng C, những nỗ lực tuyệt vời của Benfica trước đội đầu bảng PSG là không đủ để giúp họ giành quyền vào chơi vòng knock-out bởi đối thủ trực tiếp của đại diện Bồ Đào Nha là Olympiakos đã hạ gục Anderlecht 3-1. Olympiakos và Benfica có cùng 10 điểm nhưng đội bóng của Hy Lạp đi tiếp bởi hơn về thành tích đối đầu.


Javier Saviola tỏa sáng giúp Olympiakos đánh bại Anderlecht

Man City đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Bayern Munich 3-2 ngay trên thánh địa Allianz Arena của đối thủ. Tuy nhiên, do kém về hiệu số đối đầu nên đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vẫn xếp thứ 2 ở bảng C sau "Hùm xám" dù có cùng 15 điểm. Trong khi đó, CSKA Moscow có vé đi dự Europa League.

Trong ngày thi đấu hôm nay, chỉ có bảng B là chưa xác định được chủ nhân tấm vé thứ 2 vào chơi vòng knock-out sau Real Madrid bởi trận đấu giữa Galatasaray - Juventus đã buộc phải hoãn lại vì lý do thời tiết.

**************************************

Sân Allianz Arena: Bayern Munich 2-3 Man City (Mueller 5', Goetze 12' - David Silva 28', Kolarov 59', Milner 63')

HẾT GIỜ! Man City giành chiến thắng trước đội chủ nhà Bayern Munich.

Phút 85: Bayern Munich đang cố gắng gia tăng sức ép lên phần sân của Man City, đội bóng của HLV Pep Guardiola không muốn để thua trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng năm nay.

Phút 73 - M.C thay người: Negredo thế chỗ Silva.

Phút 68 - Bayern Munich thay người: Shaqiri thế chỗ Mandzukic.

Phút 63:VÀOOOOOO..... Tỷ số bất ngờ được nâng lên 3-2 cho Man City với pha cứa lòng chuẩn xác của James Milner. Xuất phát từ pha đi bóng đầy nỗ lực của Silva, anh chuyền sang cho Navas đang chạy khá thoáng bên cánh phải. Navas căng ngang cho Dzeko nhưng tiền đạo người Bosnia lại đỡ hụt và Milner có mặt kịp lúc, dứt điểm kỹ thuật khiến Neuer phải bó tay.

Phút 59: VÀOOOOOO..... 2-2 cho Man City sau pha đá 11m chính xác của Kolarov.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



Phút 58: 11m cho Man City sau tình huống Dante phạm lỗi với Milner trong vòng cấm. Hậu vệ trái Kolarov sẽ thực hiện quả đá penalty cho đội khách.

Phút 55 - Bayern Munich thay người: Javi Martinez thế chỗ Mario Goetze.

Phút 46: Hiệp 2 trận đấu bắt đầu.

Hết hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về Bayern.

Phút 37: Thế trận trên sân ở ít phút qua đang trở nên cân bằng hơn. Hai đội đang chủ động chơi áp sát và đá rát trong khá nhiều tình huống không quá nguy hiểm.

Phút 28: VÀOOOOOO..... Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Man City sau pha đệm bóng rất nhanh của David Silva. Cầu thủ góp công lớn trong bàn thắng này của đội khách là James Milner với 1 cú đánh đầu rất gọn vào trong cho đồng đội lập công.

Bàn thắng của Silva

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phút 22: Tỷ lệ kiểm soát bóng lúc này đang nghiêng hẳn về đội chủ nhà Bayern với 65% so với 35% của Man City.

Phút 16 - M.C thay người: Zabaleta thế chỗ Richards.


Mueller ăn mừng bàn thắng

Phút 15: Hàng thủ Man City trận này đang chơi hết sức sơ hở và thiếu tập trung. Bộ đôi Demichelis - Lescott không thể bọc lót cho nhau, ngoài ra họ cũng không nhận được sự hỗ trợ từ các tiền vệ trung tâm. Lúc này, hậu vệ phải Richards đang phải bị đau và xem ra, HLV Pellegrini sẽ phải sớm có sự thay đổi nhân sự trong ít phút tới.

Phút 12: VÀOOOOOO..... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà Bayern với tình huống dứt điểm cận thành gọn gàng của tân binh Mario Goetze.

Pha lập công của Goetze

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phút 5: VÀOOOOOO..... 1-0 cho Bayern Munich sau pha lập công của Thomas Mueller. Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Thomas Mueller băng xuống thông minh và dứt điểm.... chạm chân Kolorov đi vào lưới Man City.

Bàn mở tỷ số của Mueller

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phút 3: NGUY HIỂM! Tình huống trả bóng về lúng túng của trung vệ Lescott suýt chút nữa "đốt lưới" nhà khi thủ thành Joe Hart đã lên lỡ trớn. May cho Man City là họ chỉ phải chịu 1 quả phạt góc thay vì 1 bàn thua không đáng có.

02h45: Hiệp 1 trận đấu bắt đầu và Man City là đội giao bóng trước.

Đúng như phát biểu trước trận, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã cho các trụ cột như Zabaleta, Nasri, Aguero, Negredo không xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội nhà trong chuyến làm khách tới sân của Bayern. Chiến lược gia người Chile muốn giữ quân cho trận đấu quan trọng ở giải Ngoại hạng vào cuối tuần này. Trong khi đó, HLV Guardiola tung ra những quân bài tốt nhất của mình với mục đích giành thành tích toàn thắng ở vòng bảng Champions League 2013/14.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bayern Munich: Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Dante, Ribery, Kroos, Thiago, Goetze, Mandzukic, Mueller.
M.C: Hart, Demichelis, Richards, Lescott, Kolarov, Milner, Javi, Silva, Navas, Fernandinho, Dzeko.

*************************************

Sân Sport Lisboa e Benfica: Benfica 2-1 PSG (Lima 45', Gaitan 58' - Cavani 37')

Phút 58:
VÀOOOOO.... Tiền vệ Gaitan giúp đội chủ nhà ngược dòng dẫn lại PSG 2-1.

Phút 45:
VÀOOOOO.... Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Benfica khi Lima thực hiện quả 11m thành công ngay trước khi hiệp 1 trận đấu khép lại.

Phút 37: VÀOOOOO.... 1-0 cho PSG khi tân binh Edinson Cavani đã mang về bàn mở tỷ số cho đội khách đến từ nước Pháp với tình huống đệm bóng cận thành đơn giản.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phút 25:
Không có chủ công Ibrahimovic, lối chơi của PSG thiếu đi sự gắn kết và sức sáng tạo. Bộ đôi Rabiot - Cavani vẫn chưa thể tạo ra nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt về phía cầu môn đội chủ nhà.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Benfica:
Artur, Luisao, Garay, Pereira, Silvio, Fejsa, Perez, Gaitan, Matic, Lima, Markovic.
PSG: Sirigu, Camara, Digne, Traore, Marquinhos, Menez, Motta, Pastore, Lucas, Rabiot, Cavani.

*************************************

Sân Turk Telekom Arena: Galatasaray 0-0 Juventus (Tạm dừng thi đấu)



Phút 34: Trận đấu buộc phải hoãn lại vì tuyết rơi khá dày.

Phút 23: Được thi đấu trên sân nhà và đang làm chủ trận đấu nhưng Galatasaray chưa cụ thể hóa những cơ hội của mình thành bàn thắng, trong khi tỷ số trên lại đang có lợi cho Juventus.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Galatasaray: Muslera, Eboue, Zan, Chedjou, Kaya, Sneijder, Melo, Riera, Inan, Drogba, Yilmaz.
Juventus: Buffon, Barzagli, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Vidal, Marchisio, Asamoah, Pogba, Tevez, Llorente.

*************************************

Sân Parken: Copenhagen 0-1 Real Madrid (Modric 25', Ronaldo 48')

Phút 48:
VÀOOOOOO..... Cristiano Ronaldo vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Hoàng gia trong chuyến làm khách tại Đan Mạch. Với pha lập công trên, CR7 trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng Champions League (9 bàn).

Phút 25: VÀOOOOOO..... Tỷ số là 1-0 cho Real Madrid với tình huống lập công của Luka Modric.

Bàn mở tỷ số của Modric

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phút 24:
Xuất phát với đội hình gần như là mạnh nhất nhưng cho đến lúc này, Real vẫn chưa thể ghi bàn vào lưới đội chủ nhà. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang giữ quyền kiểm soát bóng lên tới 70%.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Copenhagen
: WIland, Mellberg, Bengtsson, Sigurdsson, Jacobsen, Claudemir, Delaney, Gislason, Jorgensen, Vetokele, Toutoh.
Real Madrid: Casillas, Pepee, Arbeloa, Marcelo, Nacho, Xabi, Modric, Bale, Isco, Ronaldo, Benzema.

*************************************

Sân Old Trafford: M.U 1-0 Shakhtar Donetsk (Jones 67')

Phút 67: VÀOOOOOO..... Tỷ số là 1-0 cho M.U sau pha vô-lê chính xác của hậu vệ Phil Jones.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phút 22: Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 qua đi, M.U vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới của đội khách Shakhtar.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
M.U:
De Gea, Ferdinand, Evans, Buttner, Rafael, Jones, Young, Giggs, Januzaj, Rooney, Kagawa.
Shakhtar: Pyatov, Srna, Kucher, Shevchuk, Rakitskiy, Alex, Stepanenko, Douglas, Fred, Adriano, Taison.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 02h45 ngày 11/12, Bayern vs Man City: Số phận an bài 02h45 ngày 11/12, Bayern vs Man City: Số phận an bài

    Trên lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội để giành vị trí số 1 từ tay Bayern. Nhưng mục tiêu thắng từ 3-0 trở lên tại Allianz Arena, trước một Bayern đang “bách chiến, bách thắng”, dường như là điều không tưởng...

  • 02h45 ngày 11/12, M.U vs Shakhtar Donetsk: Vì niềm tự hào Old Trafford 02h45 ngày 11/12, M.U vs Shakhtar Donetsk: Vì niềm tự hào Old Trafford

    M.U đã chắc suất vào vòng knock-out. Nhưng nói vậy không có nghĩa họ được phép buông xuôi trước Shakhtar Donetsk. David Moyes hiểu rằng một thất bại nữa ngay trên sân nhà sẽ khiến ông bị đẩy gần hơn đến “máy chém”. Đêm nay, M.U phải chiến đấu vì niềm tự hào Old Trafford…

  • 02h45 ngày 11/12, Copenhagen vs Real Madrid: Copenhagen khát thắng 02h45 ngày 11/12, Copenhagen vs Real Madrid: Copenhagen khát thắng

    Real Madrid đã sớm giành vé vào vòng 1/8. Thế nên, họ chỉ coi chuyến làm khách tới Đan Mạch đêm nay là một cuộc dạo chơi. Sẽ không có gì ngạc nếu như ở trận này, HLV Ancelotti chủ yếu tung ra sân các chuyên gia dự bị, để họ có cơ hội thi đấu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

  • Bóng đá & Dịch học: Galatasaray có thể loại Juventus! Bóng đá & Dịch học: Galatasaray có thể loại Juventus!

    Cùng BONGDAPLUS phân tích và dự đoán diễn biến các trận đấu đêm nay dưới góc độ dịch học.

  • Vì sao Man United lại sống khỏe ở Champions League? Vì sao Man United lại sống khỏe ở Champions League?

    Nếu chỉ nhìn vào kết quả ở cúp châu Âu, hẳn người ta sẽ tưởng rằng Man United đang sống khỏe, sống mạnh. Điều gì đang tạo ra sự khác biệt giữa thành tích của họ ở đây so với đấu trường quốc nội?

  • Real tập luyện trên một "thửa ruộng" tại Đan Mạch Real tập luyện trên một "thửa ruộng" tại Đan Mạch

    Những bước chạy của các cầu thủ Real Madrid đã không còn thoải mái như trên mặt sân Bernabeu xanh mướt, trái lại đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã phải tập luyện trên một "thửa ruộng" mang tên Parken Stadion của chủ nhà Copenhagen.

  • Kịch bản các bảng đấu Champions League loạt trận cuối cùng Kịch bản các bảng đấu Champions League loạt trận cuối cùng

    8 trong số 16 suất dự vòng knock-out Champions League mùa này đã có chủ. Trong loạt trận cuối cùng diễn ra đêm nay và đêm mai, những đội nào sẽ giành quyền đi tiếp?

  • Real: Ronaldo đã bình phục và sẵn sàng phá kỉ lục Real: Ronaldo đã bình phục và sẵn sàng phá kỉ lục

    Cristiano Ronaldo đã có tên trong danh sách đăng ký của Real cho trận đấu với Copenhagen tại Champions League. Điều đó đồng nghĩa với việc siêu sao người Bồ Đào Nha đã bình phục chấn thương và sẵn sàng phá kỉ lục thành tích ghi bàn ở vòng bảng.

  • Galatasaray vs Juve: Vidal sẽ là… Vital? Galatasaray vs Juve: Vidal sẽ là… Vital?

    Arturo Vidal sẽ là người xứng đáng nhất tạm thay thế vai trò của Andrea Pirlo (chấn thương) ở trận quyết đấu giữa Galatasaray và Juventus. Ngôi sao người Chile đã chơi rất tốt trong thời gian qua, đặc biệt phong độ ghi bàn của anh hết sức ấn tượng.

  • 02h45 ngày 11/12, Benfica vs PSG: PSG chơi đẹp 02h45 ngày 11/12, Benfica vs PSG: PSG chơi đẹp

    Benfica đang nỗ lực hết mình để có vé vào vòng knock-out Champions League. Trong khi đó, dù đã chắc chắn dẫn đầu bảng C, thày trò HLV Laurent Blanc vẫn muốn “chơi đẹp” để nâng chuỗi bất bại tại Champions League lên con số 14.

  • 02h45 ngày 11/12, Olympiakos vs Anderlecht: Vé cho chủ nhà 02h45 ngày 11/12, Olympiakos vs Anderlecht: Vé cho chủ nhà

    Dù vẫn chưa chắc có tấm vé lọt vào vòng 1/8 Champions League, nhưng may là Olympiakos có quyền tự quyết trong lượt trận cuối.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x