
Real Madrid chuẩn bị tới làm khách của Liverpool ở lượt trận thứ 4 của vòng phân hạng Champions League. Trent Alexander-Arnold đã hồi phục chấn thương và sẽ cùng đoàn quân của HLV Xabi Alonso hành quân tới Merseyside.
Đây là lần đầu tiên hậu vệ phải này trở lại sân Anfield kể từ khi đầu quân cho Real Madrid vào mùa hè với mức phí chỉ 10 triệu bảng. Trong gần 1 thập kỉ ở Liverpool, hậu vệ người Anh đã giành 1 Champions League, 2 Premier League và nhiều danh hiệu khác.
Liverpool đã vô địch Premier League trong mùa giải cuối cùng của Alexander-Arnold ở Anfield, nhưng họ đang gặp khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Đoàn quân của HLV Arne Slot đã thua 4 trận liên tiếp ở giải đấu này trước khi thắng Aston Villa. Giờ, Liverpool đang kém đội đầu bảng Arsenal tới 7 điểm.

Dù vậy, Alexander-Arnold cho rằng anh và các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở Anfield. Bản thân anh cũng thừa nhận đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị fan la ó và chỉ trích: "Các CĐV và bầu không khí ở Anfield sẽ góp phần vào trận đấu nhưng bóng đá mới là yếu tố quan trọng nhất đối với tôi. Tôi từng chơi ở đó nhiều năm và dưới sự dẫn dắt của nhiều, tôi hiểu họ là đội bóng mạnh như thế nào. Mặc dù kết quả gần đây không tốt nhưng họ vẫn là đội bóng hàng đầu”.
Hậu vệ 27 tuổi hứa sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ: "Tôi chưa nghĩ điều gì xa xôi đến vậy nhưng nếu ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng. Sẽ rất khác biệt khi bước vào phòng thay đồ ở Anfield và khởi động trước giờ bóng lăn, nhưng đó là một phần mà tôi phải đối mặt ở trận đấu này. Dù chuyện gì xảy ra, cảm xúc của tôi dành cho Liverpool sẽ không bao giờ thay đổi. Những ký ức tại đó là điều tôi trân trọng suốt đời, và dù phản ứng của mọi người thế nào đi nữa, tình cảm ấy vẫn không đổi thay”.

























