
Trpisovsky không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ với Barca, cho dù đấy là đối thủ của mình. “Đối với tôi, thật tuyệt vời nếu ở tuổi 20, tôi được chơi bóng với Barca. Điều đó dường như không thể xuất hiện một cách bình thường. Khi đội bóng nào đó ở nước tôi chơi hay, mọi người sẽ khen: Đá như Barca.
Rõ ràng, được thi đấu với Barca chẳng khác gì được cầu nguyện với Giáo hoàng bởi đây là một đội bóng khổng lồ, vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Tôi đã theo dõi Barca rất nhiều trong thời gian Pep Guardiola dẫn dắt. Tôi thực sự rất thích Xavi. Giờ tôi lại thích Raphinha, Lamine Yamal”.
Nhắc đến Yamal, HLV của đội chủ nhà lại tỏ ra nuối tiếc vì cầu thủ này vắng mặt, không thể thi đấu, đâm ra mất cơ hội được chứng kiến bằng xương, bằng thịt. Không chỉ mình ông tiếc mà cả đội Slavia Prague lẫn CĐV cũng tiếc đứt ruột vì không được thi đấu với ngôi sao chất lượng như thế.

Ông cũng chết mê chết mệt Pedri. “Pedri là một cầu thủ hiện đại, rất kỹ thuật, có khả năng kiến tạo tuyệt vời và kỹ năng rê bóng tốt. Cậu ấy và Fermin đều có thể lực tốt. Họ sáng tạo và cũng giỏi trong những khoảng trống. Pedri và Fermin bổ sung cho nhau rất tốt”.
Ở trận đấu này, Barca có một lợi thế là Slavia Prague đã không thi đấu suốt 1 tháng qua, bởi đây chính là trận khai xuân của họ. Các cầu thủ có thể chưa đạt được thể trạng sẵn sàng cho việc vận động sau thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Ngay cả Trpisovsky cũng không chắc đội của mình thi đấu thế nào, mà chỉ trông cậy vào các tình huống cố định.
Slavia Prague chắc chắn sẽ nhập cuộc thận trọng và không được mắc sai lầm. Các cầu thủ sẽ cố cầm bóng và chạy chỗ để hạn chế sức mạnh sở trường của Barca. Thời tiết cũng sẽ ủng hộ họ, bởi nhiệt độ ở đây thấp hơn tại Barcelona 27 độ và trời có tuyết dày.






















