Trừ khử Pogba, Solskjaer có dám?

Từ 14:23 ngày 04-11-2020
Khách quan mà nói, M.U thua Arsenal ngay tại sân nhà không phải là một kết quả bất ngờ (cho dù đấy là lần đầu tiên trong 14 năm ở Premier League). Đấy là các đội mạnh ở cùng đẳng cấp với nhau, và rút cuộc thì sự thắng bại chỉ được phân biệt bằng bàn duy nhất một quả phạt đền.

Ngoài quả phạt đền, Arsenal chỉ có 7 pha dứt điểm, 1 chính xác (M.U là 8 cú sút, 2 chính xác). Đấy là một trận đấu ngang ngửa, khó khăn cho cả hai phía.

Ole Gunnar Solskjaer đáng bị chỉ trích chủ yếu là vì thái độ tiếp cận trận đấu của ông, và cả vì những gì diễn ra (hoặc không diễn ra) ngay trong trận đấu. HLV trưởng mà trông không ra dáng HLV trưởng, lộ rõ sự nô lệ vào một ngôi sao vốn đã đầy ắp tai tiếng về tình trạng “chơi bóng mà như tấu hài”. Từ chi tiết gốc rễ ấy, Solskjaer coi như bó tay, không còn chút khả năng nào để làm những việc thông thường của một HLV: “đọc” trận đấu, điều chỉnh chiến thuật, cải thiện lối chơi...

Tóm lại, “tội” của Solskjaer chẳng phải là không thể dẫn dắt M.U thắng Arsenal, mà là không có chút dấu hiệu nào cho thấy ông “dám” làm việc đó. Solskjaer bày ra bài bản, kế hoạch đi sẵn - mà trong đó Paul Pogba là một nhân vật quan trọng. Chẳng những không phát huy được tài nghệ, Pogba lại tỏ ra là cầu thủ dở nhất trên sân. Đấy vốn dĩ là chuyện thường tình.

Bóng đá đỉnh cao là sự điều chỉnh chiến thuật theo tình huống “sống”, hơn là so đọ các bài bản chiến thuật định sẵn. Vấn đề là khi M.U bế tắc trong diễn biến “sống” của trận đấu, thì họ chỉ biết chịu trận. Solskjaer không dám thay Pogba, và những sự điều chỉnh khác nếu có cũng là vô nghĩa.

Vì sao không dám động đến Pogba? “Thuyết âm mưu”: thế giới bóng đá đỉnh cao đã coi như không hề có HLV Solskjaer, khi cựu cầu thủ này chỉ đủ trình độ dẫn dắt Cardiff trong vài tháng, và huấn luyện đội bóng nhỏ Molde ở Na Uy. Tại Old Trafford, giữa sự tan nát về nhiều mặt ở mùa bóng 2018/19, thì câu chuyện nổi bật là sự va chạm giữa Pogba và HLV Jose Mourinho.

Chưa ai quên được nụ cười bí hiểm và cái nhìn khoái trá của Pogba, khi M.U sa thải Mourinho. Vì, hoặc nhờ, sự nổi loạn của Pogba mà Solskjaer bỗng được mời về Old Trafford, dẫn dắt đội bóng cũ, và được cả thế giới biết đến trong tư cách HLV một đội bóng lớn. Và Solskjaer luôn canh cánh lo sợ về một kết cục tương tự cho chính mình!

Cuối cùng, câu chuyện sẽ đi đến đâu? Đã rõ ràng đến mức độ này rồi, Solskjaer nên tiếp tục bám víu vào Pogba, và hy vọng nhà vô địch World Cup 2018 rút cuộc cũng sẽ đổi vận, xoay chuyển phong độ. Cũng cần nói luôn: xét tài nghệ thuần túy, Pogba cũng không đến nỗi kém cỏi như sự thể hiện của chính anh trong trận vừa qua.

Chỉ phải gặp đối thủ yếu Istanbul Basaksehir ở Champions League - đấy sẽ là cơ hội cho cả Pogba lẫn Solskjaer. Đâm lao thì phải theo lao. Chẳng lẽ Solskjaer lại thiếu cả cái can đảm tối thiểu này!

XEM THÊM

Siêu dự bị tỏa sáng đúng lúc, Real thoát cảnh bị loại sớm

Diogo Jota lập hattrick, Liverpool đi vào lịch sử

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x