Trái ngược thế cực gần như một chiều, kẻ mạnh thắng kẻ yếu ở vòng 1/8, vòng tứ kết Champions League đang diễn ra rất kịch tính, cân bằng, hấp dẫn và đầy bất ngờ...
KỊCH TÍNH VÀ BẤT NGỜ
NHM thực sự vừa được tận hưởng một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn tại lượt đi tứ kết. Nửa đầu bữa tiệc là 2 trận cầu mang đậm tính chiến thuật, đầy kịch tính và bất ngờ. Atletico với đấu pháp áp sát và chặt chẽ đã hóa giải thành công tuyệt kỹ tiqui-taca của Barca. Trong khi đó, M.U vừa có màn trình diễn hay nhất dưới thời HLV David Moyes, để rồi chế ngự được kẻ hủy diệt Bayern bằng lối chơi khoa học. Cả 2 trận lại đều kết thúc với tỷ số “rất đẹp” 1-1, qua đó mở ra viễn cảnh cực kỳ hấp dẫn ở lượt về.
Nửa sau bữa tiệc lại đem đến cho NHM những hương vị hết sức khác biệt. Trong khi 2 cuộc đại chiến đầu là những cuộc đấu trí cân não, thì 2 cặp PSG - Chelsea và Real - Dortmund rạng sáng qua lại là cuộc đối đầu chan chát của bóng đá tấn công không khoan nhượng. Nhưng trái ngược với 2 trận đấu sớm, lần này những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. PSG gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Chelsea 3-1. Real còn hạ gục Dortmund 3-0 rất thuyết phục.
LA LIGA LẠI CHIẾM 2 SUẤT Ở BÁN KẾT
Real là đội thành công nhất tại tứ kết, cũng như đội duy nhất dám tự tin đặt chỗ ở bán kết. Họ vừa thắng cách biệt 3 bàn, vừa không bị thủng lưới trên sân nhà. Tức chỉ cần Real ghi 1 bàn ở lượt về, Dortmund phải ghi ít nhất 5 bàn mới có thể lội ngược dòng thành công. Đó là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Juergen Klopp, đặc biệt sau màn trình diễn đáng thất vọng tại Bernabeu rạng sáng qua.
Với việc 1 trong 3 cặp tứ kết còn lại là cuộc nội chiến giữa Atletico và Barca, có thể khẳng định La Liga sẽ lại chiếm 2 suất tại bán kết Champions League 2013/14. Lưu ý, hiện tượng này đã tồn tại ở cả 3 mùa gần đây, khi Barca và Real đều lọt tới vòng 4 đội cuối cùng.
Song thực tế cho thấy, việc áp đảo tại bán kết Champions League cũng chẳng có gì đảm bảo La Liga sẽ thành công. Khi mà cả Barca lẫn Real đều thất bại toàn diện ở 2/3 vòng bán kết nói trên (2 mùa gần đây nhất). Ở mùa còn lại (2010/11), La Liga có suất vào chung kết cũng là nhờ Real và Barca phải đụng nhau ở bán kết (Barca sau đó vô địch).
Nếu Real và Barca không đụng nhau ở bán kết tới đây, nguy cơ La Liga lại phải dừng bước trước cửa thiên đường hoàn toàn có thể tái hiện. Lưu ý, trong tổng cộng 4 lần Real và Barca bị loại tại bán kết gần đây thì gồm 2 lần bởi tay Bayern, 1 bởi Dortmund và 1 bởi Chelsea. Dortmund xem như đã bị loại, nhưng Chelsea và đặc biệt Bayern thì vẫn còn đó. Vì vậy, La Liga vẫn chưa thể lạc quan.
Nhưng dẫu sao, các đại diện La Liga vẫn có quyền hy vọng, đặc biệt là Real. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Dortmund vừa rồi, CLB Hoàng gia TBN có thể biến giấc mơ Decima thành hiện thực, sau 3 mùa liên tiếp phải dừng chân ở bán kết.
Real và cái duyên 3-0
Trong quá khứ, Real từng giành 4 chiến thắng 3-0 ở lượt đi sân nhà tại các vòng knock-out Champions League. Họ đều dễ dàng đi tiếp sau đó. Kết quả ở 4 mùa này của Real cũng rất khả quan: 3 lần vào bán kết và 1 lần vô địch.
4 trận thắng
3-0 của Real ở lượt đi sân nhà
tại các vòng
knock-out Champions League
Mùa
Vòng
Đối thủ
Thành tích
1988/89
1
Moss (lượt về: 1-0)
Bán kết
1972/73
1
Keflavik (1-0)
Bán kết
1967/68
Tứ kết
Sparta Praha (1-2)
Bán kết
1956/57
Tứ kết
Nice (3-2)
Vô địch
Ngày 11/4 bốc thăm bán kết
Hai cặp bán kết Champions League 2013/14 sẽ được bốc thăm vào ngày 11/4 tại Nyon, Thụy Sỹ. Cách thức bốc thăm vẫn hoàn toàn ngẫu nhiên. Thời gian diễn ra 2 cặp bán kết đã được ấn định: lượt đi vào các ngày 22 và 23/4, lượt về vào các ngày 29 và 30/4. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24/5, tại SVĐ Da Luz của CLB Benfica, Bồ Đào Nha.
“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, tuyến trên đã cầm được bóng và chơi hiệu quả. Các cầu thủ cũng đã có những phản ứng tích cực sau các trận thua đáng tiếc vừa qua”. - HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid)
“Các cầu thủ PSG có chút e ngại lối chơi phản công của Chelsea. Họ là đối thủ đáng gờm nhưng chúng tôi đã làm tất cả và xứng đáng giành chiến thắng, với điểm nhấn là bàn thắng tuyệt vời của Pastore”.- HLV Laurent Blanc (PSG)
CON SỐ:
21 - Cộng thêm Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Frank Lampard (Chelsea), có tổng cộng 21 cầu thủ từng có 100 lần ra sân ở Cúp C1/Champions League.
85,13 - Barca hiện vẫn là đội có tỷ lệ chuyền bóng thành công cao nhất Champions League mùa này với 85,13%.
114 - Bayern Munich vừa là đội có tỷ lệ cầm bóng trung bình cao nhất (73%), vừa là đội dứt điểm trúng đích nhiều nhất Champions League mùa này: 114 lần.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Lượt đi vòng tứ kết chứng kiến hàng loạt chấn thương của các ngôi sao tầm cỡ. Trong đó ngoài trung vệ Pique (Barcelona) thì còn lại toàn những siêu sao tấn công như Diego Costa, Ibrahimovic và Ronaldo. Với tình hình này, loạt trận lượt về sẽ vơi bớt hấp dẫn với nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.
HLV Jose Mourinho thốt lên đầy cay đắng: “Tôi cứ tưởng đá với một CLB đẳng cấp như PSG, NHM sẽ được chứng kiến toàn siêu phẩm”. Có ngờ đâu, 3 bàn thua Chelsea phải nhận rạng sáng qua đều là hệ quả của những phút diễn hề của hàng thủ The Blues.
Với việc cả 8 CLB tham dự vòng tứ kết Champions League năm nay đều là những đội bóng rất mạnh, các cặp đấu ở lượt đi đều đã cống hiến cho NHM những trận cầu mãn nhãn. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở lượt đi vừa rồi.
Lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay đã kết thúc với không ít những bất ngờ, chẳng hạn như việc M.U xuất sắc cầm chân Bayern hùng mạnh trên sân nhà hay Chelsea thất thủ 1-3 dưới tay PSG trên đất Pháp. Ngoài ra, lượt đấu vừa qua còn chứng kiến những điểm nhấn đáng chú ý khác.
Thất bại 1-3 trước PSG tại lượt đi tứ kết Champions League đã khiến cơ hội đi tiếp của Chelsea hẹp đi rất nhiều, nhưng không phải là thầy trò Jose Mourinho không còn hy vọng…
Thất bại 1-3 trước PSG đã gần như khép lại hy vọng vào bán kết của thầy trò Jose Mourinho, một trận đấu mà Chelsea đã thua cả về con người lẫn chiến thuật thi đấu.
Cách đây ít hôm, tiền vệ Marco Reus đã tuyên bố anh sẽ rời Dortmund khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Tuy chưa gặt hái được nhiều thành công cùng đội bóng áo vàng đen, song anh đang có cơ hội tuyệt vời để làm nên lịch sử.
Karl-Heinz Rummenigge vốn không lạ gì Real Madrid, sau nhiều năm gắn bó với Bayern Munich trên tư cách cầu thủ, CEO và thành viên ban giám sát. Và trước trận bán kết lượt về Champions League, cựu danh thủ 68 tuổi đã không tiếc lời tán dương Los Blancos trong bài phỏng vấn với tờ AS.
CLB mới thăng hạng ở Saudi Ara là Al Qadisiyah mới đây lên kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu như Mo Salah (Liverpool) hay Kevin De Bruyne (Man City) để chuẩn bị cuộc tranh tài ở mùa giải mới.
2024 PMSL SEA Summer sẽ diễn ra từ 8/5 - 2/6 tại Bangkok, Thái Lan, với sự góp mặt của 24 đội tuyển PUBG Mobile xuất sắc nhất Đông Nam Á. Theo đó, thể thức thi đấu 2024 PMSL SEA Summer tiếp tục áp dụng như kỳ Spring, chia làm 2 giai đoạn cụ thể.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn