Tuchel bất lực trong việc 'chữa' Timo Werner

Hà Trang
11:34 ngày 28-04-2021
BLĐ Chelsea đã phải sa thải Frank Lampard để mang về một HLV nói tiếng Đức nhằm hồi sinh Timo Werner và Kai Havertz. Nhưng có vẻ như những lời nói của Thomas Tuchel vẫn không lọt tai học trò.

Việc Werner đánh mất sự tự tin là điều mà ai cũng thấy rõ. Một tiền đạo được mua về với giá 50 triệu bảng không thể chỉ ghi 11 bàn. Ở đây, cần phải nhìn nhận khách quan rằng ở một góc độ nào đó, Werner còn... hiệu quả hơn cả Didier Drogba ở mùa ra mắt Chelsea nếu tính tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) nhưng chắc chắn, chẳng fan The Blues nào đặt ngang anh với một huyền thoại.

Cuối tuần trước, Werner là người ghi bàn duy nhất giúp Chelsea đánh bại West Ham. Khá đơn giản, đó là một pha đệm bóng cận thành. Đó mới là pha lập công thứ 6 của Werner tại Premier League - ngang bằng với Abraham dù thi đấu nhiều hơn 10 trận, và chỉ tương đương 2 tiền vệ là Mount và Jorginho.

Nhưng cũng trong trận đấu gặp West Ham, Werner lại bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi sút bồi thẳng ra ngoài ở trong khu vực 5m50. Tuchel tay ôm đầu, mồm há hốc, ông không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Nếu Chelsea không thể giành chiến thắng trước West Ham, Werner chắc chắn là tội đồ dù đã ghi bàn.

Đến trận gặp Real Madrid, Werner lại được Pulisic trao một cơ hội tương tự. Trước khung thành rộng hơn 7m ở khoảng cách chỉ 5m, Werner vẫn sút bóng để Courtois cản phá được bằng chân. Với bất cứ lý do gì, Werner cũng không thể bào chữa cho tình huống này.

Werner không thể thắng nổi Courtois

Ở đây, cần nhìn nhận rằng Werner vẫn thi đấu ổn, làm mọi thứ khác ở mức tròn vai, trừ... ghi bàn. Một tiền đạo lại không biết ghi bàn, thật nực cười. Và Tuchel chỉ có thể kiên nhẫn với anh được hơn 1 giờ thi đấu trước khi thay thế bằng người đồng hương Havertz.

Cải thiện khâu dứt điểm cho học trò vẫn luôn là bài toán khó của Tuchel. Còn nhớ cách đây vài tháng, chính Tuchel cũng từng phải ôm đầu chứng kiến các học trò tại PSG phung phí rất nhiều cơ hội trong trận chung kết Champions League với Bayern. Hậu quả thì ai cũng rõ, PSG thất bại chung cuộc theo quy luật của bóng đá.

Với Werner, rõ ràng Tuchel đã cải thiện rất nhiều bộ kỹ năng di chuyển không bóng của chân sút đồng hương. Anh trở thành một phần của Chelsea theo cách rõ ràng hơn, thay vì tách biệt như trước. Nhưng đến khâu cuối cùng, Werner vẫn làm Tuchel phải thất vọng.

Werner làm sao thế này?

Làm sao có thể huấn luyện được một tiền đạo mà dứt điểm trong vòng cấm cũng không vào? Không chỉ 1, mà rất nhiều lần. Sự tự tin trước cầu môn phải để Werner tự tìm lại, chứ Tuchel cũng bất lực.

Trường hợp của Werner giống với Fernando Torres ngày trước, cũng là một ngôi sao bỏ lại toàn bộ sự tự tin ở đội bóng cũ, và đến Stamford Bridge với hàng trang là một cái xác không hồn. Nhưng ít ra thì Torres còn giúp Chelsea ghi bàn vào lưới Barca và góp phần vào hành trình vô địch Champions League 2011/12. Werner có làm được không?

Hiện tại, Chelsea đang nắm lợi thế trước Real sau trận lượt đi. Nhưng đối thủ là một con quái vật vô cùng đẳng cấp và đã quá già giơ ở sân chơi này, Chelsea biết đâu sẽ phải trả giá chỉ vì một khoảnh khắc ở trận lượt về - thứ mà Werner luôn thiếu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x