
Tình huống diễn ra khi trận đấu mới trôi qua được 5 phút. Từ một quả phạt cố định treo vào vòng cấm, Van Dijk bất ngờ giơ cao cánh tay qua đầu rồi… đập bóng như một cầu thủ bóng rổ.
Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trong khi các cầu thủ Liverpool chỉ biết ngỡ ngàng. Cựu sao Tottenham, Ivan Perisic, dễ dàng đánh bại Alisson để mở tỷ số cho PSV.
Trên mạng xã hội, CĐV không bỏ qua cơ hội chế giễu đội trưởng Liverpool. Một người viết: “Nhầm môn rồi ông ơi, chắc Van Dijk nghĩ mình đang chơi bóng chuyền”. Người khác đùa: “Van Dijk tưởng đang thi NBA à?”. Bình luận hài hước khác: “Đó là động tác úp rổ chứ không phải phòng ngự bóng đá”.

Đây đã là quả phạt đền thứ ba Van Dijk khiến Liverpool phải nhận trong mùa này. Trước đó, anh phạm lỗi với Ismaila Sarr ở trận Community Shield gặp Crystal Palace hồi tháng 8 và tiếp tục mắc lỗi trong trận gặp Brentford tháng trước. Liverpool đều thua trong cả hai trận đó.
Dù Liverpool nhanh chóng gỡ hòa nhờ bàn thắng của Szoboszlai ở phút 15, những sai lầm ở hàng thủ tiếp tục khiến họ trả giá.
Sang hiệp hai, Guus Til tái lập thế dẫn trước cho PSV ở phút 56. Cuối trận, cú đúp của Couhaib Driouech nhấn chìm Liverpool trong thất bại 1-4 ngay tại Anfield. Thêm một đêm ác mộng nữa đối với Van Dijk và tập thể đang sa sút thảm hại dưới thời Arne Slot.
Trong khi các CĐV tiếp tục đặt câu hỏi về tương lai của HLV Slot, màn trình diễn của Van Dijk càng khiến tình hình trở nên nặng nề hơn. Liverpool rõ ràng đang cần nhiều hơn là chỉ lời xin lỗi sau những sai lầm liên tiếp của đội trưởng.





















