Wan-Bissaka sẽ lại 'bỏ túi' Mbappe

VỊNH SAN
15:04 ngày 02-12-2020
Một trong những điểm nóng quyết định của cuộc chiến tại Old Trafford đêm nay là màn đối đầu giữa Kylian Mbappe và Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ phải của M.U đã “bỏ túi” Mbappe một lần, và không ngạc nhiên nếu anh làm lại thêm lần nữa.
Wan-Bissaka sẽ lại 'bỏ túi' Mbappe

Kylian Mbappe hẳn đã rất sốc khi tái ngộ M.U hồi tháng 10 vừa rồi. Những khoảng trống đã bị bịt kín và mỗi khi ngôi sao người Pháp có bóng trong chân, lập tức sẽ một gã lao tới như chiếc máy ủi, đẩy văng quả bóng và đè bẹp anh ta. 

Nếu như ở lần đầu gặp Quỷ đỏ vào tháng 3/2019, Mbappe dễ dàng xuyên qua cặp trung vệ Eric Bailly - Victor Lindelof rồi ghi bàn thắng, thì trận đấu này, mặc dù lách qua Lindelof thoát xuống đối mặt De Gea, bỗng đâu một cái chân thò ra hất tung quả bóng ngay khi nó vừa rời chân Mbappe.

Gã khó chịu ấy chính là Aaron Wan-Bissaka. “Thánh tắc bóng” của M.U đã đưa Mbappe vào một trải nghiệm đầy khó chịu với 6 cú tắc bóng thành công. Một nửa trong số đó, và đều diễn ra trong khu cấm địa. Bình quân tại Champions League mùa này, tỷ lệ đi bóng thành công của Mbappe là 63,1%. Nhưng riêng trong cuộc đối đầu với Wan-Bissaka, hiệu suất giảm xuống hơn một nửa, chỉ còn 30%. Sự quyết liệt, không khoan nhượng và chính xác của Wan-Bissaka buộc Mbappe phải lùi sâu hơn hoặc dạt sang cánh trái, giống như đàn anh Neymar, người cũng không thể chơi bóng một cách tự do trong vùng lãnh thổ được xác lập bởi hậu vệ 23 tuổi. 

Wan-Bissaka từng khiến Mbappe “tắt điện” ở trận lượt đi

21 tháng trước, vị trí hậu vệ phải là điểm yếu lớn nhất của M.U. Ashley Young quá dễ bị đánh bại và không có khả năng bao quát không gian rộng lớn bên hông hàng thủ. Có những khoảnh khắc người ta cảm thấy thương hại Young khi lão tướng này tuyệt vọng đối phó với tốc độ điên cuồng của Mbappe. Wan-Bissaka không bao giờ để mình rơi vào tình thế đó. Hoặc ngay khi nhận thấy nguy cơ thất thế trong cuộc đua tốc độ, anh sẽ thực hiện một pha tắc bóng chuẩn xác để buộc đối thủ dừng lại.

Cách đây ít ngày xuất hiện tin đồn nói rằng, M.U đang xúc tiến mua một hậu vệ phải trong kỳ chuyển nhượng mùa đông bởi thất vọng vì khả năng tấn công kém của Wan-Bissaka. Có lý do để nghi ngờ tính xác thực của thông tin này. Trước khi chi ra 50 triệu bảng vào mùa hè 2019, đội ngũ tuyển trạch của M.U đã lựa chọn ra Wan-Bissaka từ 804 hậu vệ phải trên toàn thế giới. Cho đến nay có thể nói, đây là một bản hợp đồng thành công, mang đến sự an toàn cho hành lang phải sau nhiều năm.

Wan-Bissaka cũng đang cho thấy sự cải thiện lớn trong khía cạnh tấn công. Trở lại với chiến thắng trước PSG hồi tháng 10, hậu vệ 23 tuổi khiến tất cả ngạc nhiên với 53 lần chạm bóng, nhiều chỉ sau Bruno Fernandes, sau đó thoải mái di chuyển về phía trước. Ngoài một số đường chuyền tốt dẫn đến các cơ hội phản công, Wan-Bissaka còn đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng quyết định của Rashford. Sự xuất hiện của anh bên cánh phải khiến Mitchel Bakker phân tâm, cho phép Rashford có khoảng trống để dứt điểm. Và trước trận đấu với PSG 3 ngày, Wan-Bissaka đã có bàn đầu tiên trong màu áo M.U với cú sút trái phá tung lưới Newcastle.

Dù sao thì theo cựu hậu vệ phải Gary Neville, Wan-Bissaka không nhất thiết phải trở thành Trent Alexander-Arnold hay Kyle Walker, những người có thể tham gia trực tiếp tạo nên bàn thắng. Hậu vệ 23 tuổi chỉ cần là chính mình, làm tốt nhiệm vụ phòng ngự và tương tác tốt với các đồng đội phía trên. 

Ole Gunnar Solskjaer chắc cũng không đòi hỏi nhiều hơn thế. Nhất là trong cuộc tiếp đón PSG tại Old Trafford đêm nay, khi Wan-Bissaka lại đối đầu với Mbappe. Nếu “bỏ túi” ngôi sao người Pháp thêm lần nữa, không nghi ngờ gì nữa, Wan-Bissaka sẽ là người hùng số một của Quỷ đỏ trong chiến dịch săn tìm vinh quang ở Champions League.

Wan-Bissaka vào Top 5 tắc bóng 
Tại Champions League mùa này, Wan-Bissaka đã thực hiện 13 pha tắc bóng, ít hơn 32 cầu khác. Nhưng với 11 lần thành công, tức 84,6%, hậu vệ của M.U là cầu thủ có tỷ lệ tắc bóng thành công cao thứ 5 giải đấu, chỉ sau Nico Elvedi (100%) của M’gladbach, Wesley Hoedt (91,6%) của Lazio và cặp cầu thủ Leipzig, Dayot Upamecano (88,2%) cùng Christopher Nkunku (86,6%).

“Trong khi phần lớn các hậu vệ cánh thích được dâng cao tham gia tấn công và thậm chí tìm kiếm bàn thắng, thì ưu tiên của Wan-Bissaka luôn là giúp M.U chiến thắng”.Gary Neville nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x