
Phát biểu trước trận Liverpool vs Real Madrid, Alonso chia sẻ rằng: "Tôi cố không để cảm xúc làm mờ lý trí. Tôi muốn tập trung vào trận đấu, còn mọi chuyện khác để sau. Cá nhân tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với cảm xúc mỗi khi trở lại những nơi cũ, và lần này cũng vậy".
Bên cạnh đó, Alonso cũng lên tiếng bảo vệ Florian Wirtz - tân binh mà Liverpool chiêu mộ ở hè 2025 và cũng từng là học trò cũ của ông. Lúc này, Wirtz đang đối mặt với áp lực lớn. Wirtz chưa ghi được bàn thắng nào và chỉ có hai pha kiến tạo sau 13 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và Champions League.
Dù thế, Alonso vẫn tin tưởng rằng Wirtz sẽ sớm tỏa sáng: "Tôi không nghi ngờ gì cả, việc Florian tỏa sáng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là một cơ hội lớn cho cậu ấy, khi đến Liverpool sau nhiều năm ở Đức. Cậu ấy cần phải thích nghi, nhưng Wirtz là một cầu thủ thực sự đặc biệt. Tôi hiểu rõ Wirtz, cậu ấy là cầu thủ với quyết tâm rất cao. Một trong những lý do tôi ở đây là vì anh chàng này. Hy vọng cậu ấy sẽ không tỏa sáng trước Real Madrid nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm thể hiện được phẩm chất và đẳng cấp của mình".

Một cái tên khác cũng có màn tái ngộ Liverpool là Trent Alexander-Arnold. Người hâm mộ Liverpool được cho là sẵn sàng "tiếp đón" Trent với thái độ đầy thù địch. Nhưng Alonso không muốn nói về điều đó: "Chúng tôi chưa nói về thái độ của CĐV Liverpool. Cậu ấy phải cảm nhận được cảm xúc của riêng mình và phải tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Tôi sẽ không nói cho Trent biết cậu ấy cần cảm thấy thế nào. Hoàn cảnh của cậu ấy hơi khác so với tôi. Chúng ta đều biết Trent sinh ra ở đây nên tôi nghĩ với Trent, thật tuyệt khi trở lại.
Lúc này, mọi thứ với Trent khá ổn. Cậu ấy đã không ra sân trước Valencia nhưng sẵn sàng cho trận đấu Liverpool. Real Madrid cần cậu ấy, một cầu thủ với chất lượng tuyệt vời. Đây là một giai đoạn mới cho cậu ấy. Chúng tôi phải giúp Trent thể hiện".
Nói về mối quan hệ hiện tại với Vinicius, Alonso cho hay: "Đối với tôi, điều quan trọng là chúng tôi đã nói về chuyện này từ hôm trước. Mọi chuyện đã được giải quyết. Những chuyện này có thể xảy ra, nhưng chúng tôi không muốn chúng tái diễn. Mọi chuyện đã được giải quyết xong".
Một ngày trước trận đấu, HLV Xabi Alonso, huyền thoại Emilio Butragueno, Trent Alexander Arnold và trung vệ trẻ Dean Huijsen xuất hiện ở đài tưởng niệm Diogo Jota bên ngoài sân Anfield. Trent đặt hoa, một chiếc tay cầm chơi game màu đỏ và gửi thông điệp xúc động đến người đồng đội cũ: "Bạn của tôi, chúng tôi nhớ anh rất nhiều. Ký ức về anh và Andre (em trai Diogo) sẽ sống mãi. Tôi sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta từng trải qua. Tôi sẽ nhớ về anh từng ngày. Số 20 vĩnh cửu của Liverpool sẽ không bao giờ cô đơn".
| 
			 Alonso mất Mastantuono ở đại chiến với Liverpool Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa thông báo ngôi sao chạy cánh Franco Mastantuono dính chấn thương, chưa xác định ngày trở lại: "Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, Franco Mastantuono được bộ phận y tế của Real Madrid chẩn đoán bị mắc chứng đau xương mu bàn chân. Cậu ấy sẽ bắt đầu quá trình hồi phục từ bây giờ". Đội chủ sân Bernabeu không đưa ra mốc thời gian trở lại của Mastantuono nhưng theo truyền thông Tây Ban Nha, ngôi sao người Argentina chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Liverpool và dự kiến tái xuất sớm nhất là sau kì nghỉ quốc tế tháng 11.  | 
		
        





















-ngay-4-11-202.jpg)


