
Theo ghi nhận từ đường biên, Rosenior đã lời qua tiếng lại với một trợ lý HLV vài phút trước khi trận đấu diễn ra. Ông tỏ ra không hài lòng và liên tục ra hiệu cho các thành viên ban huấn luyện, đồng thời giơ tay lên cao khi theo dõi quá trình khởi động của các cầu thủ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phản ứng này nhắm trực tiếp vào một cá nhân cụ thể, hay liên quan đến cách bố trí đội hình của Chelsea trong giai đoạn chuẩn bị.
Bình luận trên sóng Sky Sports, Jamie Redknapp cho rằng Rosenior đang yêu cầu một cầu thủ giữ đúng vị trí phần sân của đội mình. “Bạn có thể thấy rõ điều đó, ông ấy đang bảo cầu thủ đó ở lại phần sân của họ”, Redknapp nhận xét.
Trong khi đó, Paul Merson đưa ra một góc nhìn khác. “Đôi khi HLV thủ môn hoặc một số cầu thủ ở lại phần sân đối phương trong lúc thực hiện các bài khởi động với bóng. Có thể Rosenior không hài lòng vì điều này”, cựu danh thủ Arsenal chia sẻ.

Chelsea bước vào trận bán kết lượt về trong bối cảnh đã để thua Arsenal 2-3 ở trận lượt đi. Đây cũng là lần đầu tiên Rosenior dẫn dắt Chelsea đối đầu với một đối thủ tại Premier League. Trước trận đấu, không phải HLV nào cũng trực tiếp theo dõi các cầu thủ khởi động, khi nhiều người lựa chọn ở lại phòng thay đồ để chuẩn bị chiến thuật.
Trước đây, cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp là người thường xuyên quan sát các đối thủ trong lúc khởi động. Cựu thủ môn MU Ben Foster từng tiết lộ rằng ông đã được Klopp chia sẻ lý do cho thói quen này.
Trong một chương trình trên Amazon Prime, Klopp cho biết: “Tôi làm vậy để tìm ra những điểm yếu về kỹ thuật hoặc chiến thuật. Đôi khi các đội để lộ cách sắp xếp vị trí hoặc ý đồ chiến thuật ngay trong lúc khởi động. Nếu tôi nhận thấy hậu vệ biên có xu hướng bó vào trong hay giữ vị trí cao, tôi sẽ lưu ý điều đó và nhắc nhở các cầu thủ trước khi ra sân”.

Không loại trừ khả năng, giống như Klopp, Rosenior đã nhận thấy một chi tiết không phù hợp trong quá trình khởi động của các học trò, có thể khiến đối thủ nhận ra ý đồ chiến thuật, từ đó dẫn đến phản ứng gay gắt của ông bên đường biên.
Sau thất bại sát nút ở trận lượt đi, Chelsea của HLV Liam Rosenior buộc phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu hai bàn, hoặc đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu để nuôi hy vọng lật ngược tình thế và giành quyền vào chung kết.
Tuy nhiên, dù đã có những điều chỉnh về nhân sự, Chelsea không những không thể tạo ra khác biệt mà còn để thủng lưới ở những phút bù giờ bởi bàn thắng của Kai Havertz. Bàn thua muộn khiến mọi nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa.

Chung cuộc, Chelsea bị loại với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận, qua đó lỡ hẹn với trận chung kết League Cup diễn ra trên sân Wembley vào ngày 22/3 tới.
























