Gerard Pique: 'Chúng tôi cần cú đúp để quên cơn ác mộng Anfield'

Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ khi Barca nhận thất bại trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League. Nhưng với Gerard Pique, đây vẫn là cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Và để quên đi nỗi đau Anfield, như trung vệ này khẳng định với tờ El Pais, Barca cần chiếc Cúp Nhà Vua.
Gerard Pique: 'Chúng tôi cần cú đúp để quên  cơn ác mộng Anfield'
Phóng viên: Anh có nghĩ mình đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp không?
- Pique: Thật khó đánh giá, nhưng đây quả là một mùa giải đáng nhớ khi tôi chơi gần như tất cả các trận và không bị chấn thương. Tuy vậy, tôi vẫn muốn nhắc đến những mùa giải mà Barca đoạt cú ăn ba, đó là khi tất cả chúng tôi gần như đạt đến mức hoàn hảo cả ở khía cạnh cá nhân lẫn tập thể.

Sau khi chia tay La Roja, anh đón nhận những đợt  tập trung của ĐT Tây Ban Nha thế nào?
- Đó là quãng thời gian để bạn thả lỏng đôi chút. Khi còn khoác áo La Roja, tôi luôn phải tập trung 100% và chỉ được nghỉ ngơi vào dịp Giáng sinh.

Anh có hiểu vì sao mình bị chỉ trích dù là khi khoác áo La Roja hay lúc đã chia tay?
- Đó là một phần của bóng đá. Ai cũng có quan điểm của mình, và bạn không thể làm hài lòng tất cả. Tôi chỉ đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân và đội bóng.

Anh tự đánh giá mình có chơi hay hơn khi mới ở độ tuổi 20 không?
- Mỗi năm qua đi, tuổi tác sẽ dần ảnh hưởng bất kể bạn có chăm chút cho chuyện dinh dưỡng hay tập luyện như thế nào. Nhưng kinh nghiệm lại giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác hơn. Ở tuổi này, thể lực không còn là thế mạnh và vì vậy, tôi chọn cách chơi bóng thông minh và tập trung hơn. Một trung vệ phải biết dùng cái đầu của mình, đặc biệt là ở Barca. Và khi làm mọi thứ hoàn hảo, bạn không nhất thiết phải tốn quá nhiều sức.

Tuổi tác cũng khiến trách nhiệm của anh tăng lên?
- Đúng vậy. Tôi luôn cảm thấy cay mũi trước mỗi bàn thua, vì 90% số đó xuất phát từ những sai lầm, kể cả không phải của tôi.

Đó là lý do anh hay thảo luận với HLV Valverde mỗi khi bóng chết? Anh đã nói điều gì?
- Những vấn đề liên quan đến chiến thuật. Tôi là người truyền tải những thông điệp của HLV, người có thể bao quát trận đấu tốt hơn nhiều các cầu thủ trong sân.

Cá nhân Gerard Pique (phải) và cả đội Barca đã có trận đấu được coi là tồi tệ trên sân của Liverpool ở lượt về bán kết Champions League 2018/19
Cá nhân Gerard Pique (phải) và cả đội Barca đã có trận đấu được coi là tồi tệ trên sân của Liverpool ở lượt về bán kết Champions League 2018/19

Barca có nên giữ chân Valverde không?
- Đó không phải chuyện của tôi, và tôi cũng không nên bình luận về điều này. Nhưng tôi có thể khẳng định Valverde đã làm rất tốt trong 2 năm vừa qua, giúp đội bóng cải thiện rất nhiều về chiến thuật và giành được các danh hiệu. Dĩ nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như ý. Thất bại ở Anfield là rất đau đớn. Và tôi nghĩ chỉ có giành Cúp Nhà Vua để hoàn tất cú đúp mới giúp chúng tôi tạm quên đi cơn ác mộng này.

Nhưng các CĐV vẫn phàn nàn về lối chơi nhàm chán và thiếu đột biến của Barca?
- Các cule luôn đòi hỏi rất cao và ai cũng muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Vấn đề đôi khi không phải là chiến thắng, mà là thắng như thế nào. Chúng tôi từng chơi thứ bóng đá tuyệt vời thời Pep Guardiola, nên bất kể ai dẫn dắt Barca cũng không tránh được việc bị so sánh. Tôi có thể khẳng định Valverde cũng muốn Barca tiếp tục chơi như vậy. Chỉ có điều, các đối thủ đã khiến điều đó ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Barca đã có De Jong và có thể cả De Ligt. Anh có lo lắng về việc phải cạnh tranh không?
- De Ligt là một trung vệ trẻ tài năng. De Jong cũng có một tương lai đầy hứa hẹn. Và họ còn hiểu rõ thứ bóng đá của Barca, nhờ gạch nối Johan Cruyff. Nhưng tôi thích sự cạnh tranh. Nếu lo lắng về điều đó, có lẽ tôi đã mất ngủ nhiều năm rồi. 

Thế còn Griezmann thì sao?
- Tôi đã không nói chuyện với anh ấy khá lâu rồi. Và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!

Barca có vẻ không coi trọng Cúp Nhà Vua, khi chỉ tung đội hình dự bị và từng thua cả Levante lẫn Sevilla mùa này?
- Loạt trận này diễn ra vào tháng 1/2019 khi lịch thi đấu quá dày đặc và HLV buộc phải quay vòng. Còn chúng tôi không buông bất cứ giải đấu nào cả, còn khi đã lọt vào chung kết là phải chiến thắng. Thực tế là sau những thất bại ấy, chúng tôi đều lật ngược tình thế và giành quyền đi tiếp.

Các anh đã nói gì về trận chung kết Cúp Nhà Vua sau thất bại ở Anfield?
- Chúng tôi phải kết thúc mùa giải một cách ấn tượng nhất, với chiếc cúp này dù Valencia là một đối thủ nguy hiểm.

Vậy điều gì đã xảy ra ở Anfield?
- Mọi thứ đã tuột khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Đó là vấn đề tâm lý khi một vài cầu thủ vẫn còn bị ám ảnh vì thất bại trước Roma ở mùa trước. Chúng tôi nhận 3 bàn thua chóng vánh rồi sụp đổ. Đó thực sự là một thất bại cay đắng, và thật khó để xốc lại tinh thần khi nhiều ngày trôi qua, bạn vẫn chưa quên được nó. Nhưng chắc chắn, chúng tôi vẫn phải tiến về phía trước.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện.

Pique chưa nghĩ đến việc làm chủ tịch Barca
Trả lời tờ El Pais, Pique thừa nhận anh từng rất háo hức với kế hoạch trở thành chủ tịch của Barca trong tương lai. Nhưng trung vệ này cho biết, anh chưa nghĩ đến mục tiêu đó trong tương lai gần vì “hiện tại tôi vẫn còn nhiều sự quan tâm khác và muốn dành sự tập trung cho những điều này”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x