Koeman cần lời khẳng định hơn màn phục thù

VỊNH SAN
07:52 ngày 17-04-2021
Ronald Koeman đã bỏ lỡ cơ hội cùng Barca nâng cúp cách đây 3 tháng, khi họ thua Bilbao ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng vốn là một nhà sưu tầm danh hiệu, HLV 58 tuổi đã kiếm cho mình một cơ hội khác, và lần này ông sẽ không bỏ lỡ.
Koeman cần lời khẳng định hơn màn phục thù

Ronald Koeman sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà bất cứ ai cũng phải mơ ước. 19 trong số đó ông giành được với tư cách cầu thủ, và 8 khi trở thành HLV. Tuy nhiên, lần gần nhất Koeman tận hưởng hương vị ngọt ngào khi nâng một chiếc cúp là năm 2009, trong chiến tích giành Johan Cruyff Shield (Siêu Cúp Hà Lan) cùng AZ Alkmaar. 12 năm trôi qua kể từ đó, Gerard Pique đã tích lũy 29 danh hiệu cùng Barca. 

Lẽ ra Koeman không phải chờ đợi lâu đến thế nếu chiến thắng trong trận chung kết Nations League 2018/19. Nhưng Hà Lan của ông lại nhận thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Cựu thành viên của Dream Team nổi tiếng tiếp tục có một cơ hội khác vào đầu năm nay, chỉ 5 tháng sau khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV Barca. Đó chính là Siêu Cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao. Và như đã biết, Koeman một lần nữa lướt qua chiếc cúp sau khi Barca để thua 2-3 ở trận lượt về. 

Tuy nhiên chiến lược gia 58 tuổi không quá thất vọng. “Sẽ rất tuyệt nếu có một danh hiệu để thể hiện rằng đội bóng đang phát triển. Nhưng khi không có được, đó không phải một bước lùi”, Koeman nói vào tháng 1. Ông đã đúng, bởi Barca đã chơi rất vào phom để trở lại cạnh tranh ngôi vô địch La Liga, đồng thời có mặt ở trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha đêm nay, với đối thủ cũ Bilbao.

Koeman đang khát khao giành danh hiệu đầu tiên sau 12 năm

Có thể coi đây là màn phục thù, nhưng nếu nhìn ở một góc độ rộng hơn, là dịp để Koeman chứng minh sự vượt trội so với đồng nghiệp Marcelino Garcia. 2 lần đối đầu tại La Liga, HLV người Hà Lan đều bắt tay đối thủ khi rời sân với tư cách người thắng cuộc. Ngay cả trong trận thua ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, tỷ số 2-3 cũng không phản ánh đầy đủ những gì đã xảy ra. Sự thật là các học trò của Koeman đã chơi không tệ, nhưng họ lại thiếu sắc sảo và may mắn để làm nên chiến thắng. 

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, và đã đến lúc Barca phải giành một danh hiệu nào đó. Cảm giác đứng trên bục chiến thắng luôn khiến người ta ngây ngất, nhất là với những người Catalan vừa trải qua mùa giải trước trắng tay. Cũng có thể coi đây là phát súng chào đón kỷ nguyên mới của Blaugrana dưới thời chủ tịch Joan Laporta, đồng thời thuyết phục Lionel Messi ở lại.

Với Koeman, chiếc cúp chính là lời khẳng định một lần nữa cho việc ông là nhà sưu tầm danh hiệu. Không CĐV nào có thể quên đêm chung kết Cúp C1 năm 1992 ở Wembley, khi ông ghi bàn duy nhất phút 112 để Barca đánh bại Sampdoria, hay trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha năm 1990, Real trở thành bại tướng trước Koeman và các đồng đội. Khi danh tiếng về một chuyên gia chiến thắng được khôi phục, không có lý do gì để Barca ngừng tin tưởng HLV người Hà Lan. 

Tất nhiên, trước hết Barca phải đánh bại Bilbao đêm nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x