Saka chỉ khoác áo đội tuyển Anh đúng 1 trận kể từ khi Tuchel lên nắm quyền vào tháng 1 năm nay. Ngôi sao của Arsenal đã vắng mặt trong các trận đấu vào tháng 3 và tháng 9 do chấn thương gân kheo, nhưng giờ đây đã trở lại thi đấu cho Pháo thủ và cũng đã được triệu tập lên Tam Sư. Cầu thủ chạy cánh này quyết tâm gây ấn tượng với huấn luyện viên trưởng bằng màn trình diễn ổn định trong trận giao hữu quốc tế sắp tới với xứ Wales, tiếp theo là trận đấu vòng loại World Cup với Latvia 5 ngày sau đó.
Phát biểu với các phóng viên trước thềm cuộc hội ngộ ông thầy Tuchel, Saka cho biết: "Tôi rất vui khi được trở lại thi đấu cho đội tuyển Anh. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu dưới thời Thomas Tuchel, điều mà tôi không hài lòng, phần lớn là do chấn thương. Tôi rất vui khi có cơ hội trở lại St George's Park và tập luyện cùng đội, thi đấu cùng đội. Tôi rất mong chờ điều đó" .
Sau khi gặp phải chấn thương đầu mùa giải 2025/26, Saka đang dần lấy lại phong độ khi ghi bàn trong chiến thắng mới nhất của Pháo thủ trước West Ham tại sân vận động Emirates đêm ngày thứ Bảy. Anh hiện đã có 3 bàn thắng sau 7 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội nhà.
Trận đấu với West Ham cũng là trận đấu thứ 200 của Saka tại Premier League cho Pháo thủ, khi anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, sau biểu tượng của Arsenal là Thierry Henry, ghi bàn trong trận đấu mang tính bước ngoặt này.
Trở lại với ĐT Anh, trong đợt tập trung quốc tế lần này HLV Tuchel đã gây bất ngờ khi gạch tên một số cầu thủ hàng đầu, bao gồm Jude Bellingham của Real Madrid, Phil Foden của Man City và cầu thủ được nửa xanh thành Manchester cho mượn, Jack Grealish - người đã lấy lại phong độ sau khi gia nhập Everton. Chính điều này đã xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng theo lý giải, việc Tam sư chỉ có 2 trận đấu không quá khó khăn nên HLV Tuchel muốn trao cơ hội cho nhiều lựa chọn khác.