Tuchel đã 2 lần sử dụng cụm từ "nói đi đôi với làm" - nghĩa là ông đang chứng minh những gì mình nói bằng những gì mình làm. Tất cả các HLV đều nói về việc lựa chọn dựa trên năng lực, phong độ… còn Tuchel sẽ lập luận rằng ông mới là người thực sự làm điều đó - mặc dù điều đó không thực sự hiệu quả.
Việc loại Bellingham vì lý do bóng đá là không hợp lý. Có vẻ như đó là một sai lầm, chỉ càng làm cơn bão phản đối thêm dữ dội và nó chắc chắn không giúp ích gì cho Bellingham. Đúng vậy, anh vừa mới trở lại đội hình Real Madrid sau ca phẫu thuật vai, chỉ đá chính 1 lần trong 4 trận gần nhất.
Khi Tuchel giải thích rằng cầu thủ 22 tuổi này có thể chưa hoàn toàn bình phục và chưa tìm lại được "nhịp điệu" của mình, rõ ràng là ông chưa bao giờ có ý định đưa Bellingham trở lại ĐT Anh ngay. Còn tương lai thì sao? Tuchel - người đã xin lỗi sau cuộc phỏng vấn vào tháng 6 vì đã dùng từ "ghê tởm" và đổ lỗi cho tiếng Anh của mình, lẽ ra đã có thể khép lại câu chuyện.
Ông có thể nói rằng nếu Bellingham chơi tốt như trước đây thì sẽ được gọi lên tuyển trong tương lai. Nhưng Tuchel đã không làm vậy, thay vào đó lại nói nhiều về "tinh thần" trong buổi họp mặt gần nhất. Bellingham không phải là một phần của buổi họp mặt đó.
“Tôi có tin rằng ĐT Anh sẽ mạnh hơn với Bellingham không? Có. Cậu ta có phải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở hàng tiền vệ không? Có. Nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu Bellingham bị chấn thương trước World Cup? Tôi không thể gọi lên tuyển được bởi đây là một môn thể thao đồng đội”.
Nhưng Bellingham không bị chấn thương. Và "giải pháp" quan trọng hơn, chắc chắn, là đừng thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu không có anh mà hãy tìm cách sử dụng Bellingham tốt nhất, bởi vì Tuchel chắc chắn chưa làm được điều đó cho đến nay. Trừ khi HLV không nghĩ Bellingham quan trọng đến vậy?
Luận điểm của Tuchel có những điểm mâu thuẫn. Nhưng điểm mấu chốt là việc ông không thể tìm được một vị trí cho Bellingham trong đội hình 24 người. Nhưng ông đã giữ Ruben Loftus-Cheek, người đã không đá chính trong 2 trận gần nhất của AC Milan và không thi đấu phút nào sau khi được triệu tập ở 2 trận gần nhất sau 4 năm không lên tuyển.
Dù Loftus-Cheek có điểm mạnh và thành tích gì, liệu có ai thực sự cho rằng cầu thủ 29 tuổi này xứng đáng được gọi lên thay Bellingham hay sẽ được dự World Cup thay Bellingham? Dù Tuchel có giải thích theo cách nào đi nữa, quyết định loại Bellingham chỉ là một chiêu trò để Tuchel lập uy.
Ông muốn nói với các cầu thủ rằng mình là người nắm quyền, là ngôi sao của đội và ông muốn duy trì và phát huy sự hòa hợp mà ông cảm nhận được trong buổi họp mặt trước đó. Suy ra, điều đó cho thấy mọi thứ đã không tốt đẹp - hoặc không tốt như mong đợi - trước đó.
Đó có phải lỗi của Bellingham không? Anh không phải là cái tên lớn duy nhất không được chọn, nhưng anh là người duy nhất luôn được chọn khi sung sức, và dù vô tình hay cố ý dường như anh đã trở thành một "vật tế thần". Việc loại anh có phải là quyết định đúng đắn không? Câu trả lời dứt khoát là không.
Thời gian đang trôi nhanh. Đồng hồ đếm ngược đến World Cup 2026 đã bắt đầu. ĐT Anh có thể giành vé vào vòng loại trong trận đấu sắp tới với Latvia. Tuchel đã nói về việc ông có rất ít thời gian để làm việc với đội hình của mình, và giờ đây ông cố tình chọn không làm việc với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.