Dayot Upamecano: 'Sang Áo là quyết định tuyệt vời nhất'

Trước thềm trận đấu quan trọng của Pháp gặp Kazakhstan, trung vệ Dayot Upamecano đã có một phần trả lời phỏng vấn độc quyền trên Goal.com. Trong cuộc phỏng vấn này, anh nói về tham vọng vô địch World Cup 2022, về khởi đầu ở Bayern Munich, những điểm sáng, cũng như màn trình diễn thảm họa trước M’gladbach...

- Phóng viên: Có thật anh là một người nhút nhát?

Dayot Upamecano: Tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa nhút nhát và điềm đạm. Tôi là một người điềm đạm, luôn cố gắng cân nhắc kỹ những gì mình nói ra. Những người nói tôi nhút nhát là những người không hiểu tôi. Là kẻ nhút nhát thì làm sao anh có thể chơi những trận đấu lớn trước hàng nghìn người mỗi tuần như tôi được. Đó là điều không thể.

- Nghe kể là ngay sau khi ký hợp đồng với Bayern Munich, anh đã có một bài phát biểu. Anh có thể chia sẻ thêm được không?

Đúng là có chuyện đó. Thực ra tôi không có kế hoạch làm thế, ý tưởng chỉ nhất thời xuất hiện thôi. Sau khi ký hợp đồng, tôi đứng dậy và nói rằng tôi muốn có đôi lời. CLB đã tin tưởng tôi và tôi phải cám ơn họ về điều đó. Tôi nói rằng tôi rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây, rằng tôi sẽ nỗ lực hết sức và chiến đấu cho đội bóng. Trong phòng lúc đó có sự hiện diện của giám đốc thể thao, HLV trưởng, và khoảng một chục người nữa.

- Bằng tiếng Đức à?

Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ là tôi đã làm họ ngạc nhiên. 

Hòa nhập nhanh ở môi trường mới giúp Upamecano (thứ 2 từ phải qua) có khởi đầu tốt tại Bayern

- Anh tự nhận xét thế nào về khởi đầu với Bayern Munich?

Nói thật là tôi cảm thấy rất ổn, tôi thấy mình được chào đón. Các HLV và đồng nghiệp đã làm tất cả những gì có thể để tôi hòa nhập nhanh chóng. Nhưng cũng phải nói rằng tôi có một lợi thế là từng làm việc với HLV trưởng trước đó. Có nhiều bài bản ông ấy đã áp dụng ở Leipzig và tiếp tục áp dụng ở Bayern  Munich, chỉ khác ở chỗ là nhuần nhuyễn và hiệu quả hơn thôi. Điều đó khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn.

- Bayern Munich đã có nhiều trận đấu hay, đặc biệt là trận đấu với Barcelona. Nhưng cũng có những thất bại muối mặt như trước M’gladbach ở Cúp Quốc gia Đức (0-5). Điều gì đã xảy ra với cá nhân anh và với đội?

Đó là một thất bại rất khó nuốt trôi, và trước hết tôi muốn nói lời xin lỗi các CĐV. Đây là chuyện không được phép xảy ra thêm lần nào nữa. Chúng tôi cần phải học được gì đó từ những sai lầm của mình. Tôi vẫn cho rằng trận đấu ấy là một tai nạn, và chúng tôi sẽ làm tất cả để điều tương tự không tái diễn.

- Ở Leipzig, anh đã được gặp Julian Nagelsmann, cũng là HLV hiện tại của anh ở Bayern Munich. Mối quan hệ này có ý nghĩa thế nào với hành trình của anh?

Tôi và Julian rất quý nhau. Tôi luôn thích những HLV có thể chỉ bảo cho tôi điều gì đó, mà ông ấy thì đã chỉ cho tôi rất nhiều điều. Mỗi khi tôi chơi không tốt, ông ấy đều gọi riêng tôi ra và nói kiểu “đây, cậu đã có một quyết định tồi, lẽ ra cậu phải làm thế này, thế này” và cho tôi xem các hình ảnh minh họa luôn. Ông ấy không ngại phải nói thẳng, nói thật. Đó là điều tôi thích nhất ở ông ấy. Ngoài ra, Julian cũng thường xuyên nói chuyện tâm tình với các cầu thủ. Về mặt chuyên môn thì một trung vệ như tôi được lợi rất nhiều khi làm việc với ông ấy, vì lối chơi của chúng tôi cho phép mạo hiểm để đưa bóng lên.

- Anh đã bao giờ chơi trong sơ đồ hai trung vệ với ông ấy chưa?

Rồi chứ. Thường thì chúng tôi chơi với ba trung vệ, nhưng cũng có nhiều biến thể mà. Với Julian, chúng tôi không tự gò mình vào những công thức cố định, mà luôn có sự điều chỉnh tùy thuộc vào cách đá của từng đối thủ.

Upamecano hưởng lợi khi được làm việc cùng HLV Nagelsmann từ Leipzig cho tới Bayern

- Người Pháp không biết nhiều về anh, bởi vì từ 6 năm trước anh đã chuyển tới RB Salzburg ở Áo rồi. Liệu đó có phải là lựa chọn tốt nhất của đời anh không?

Chính xác đó là một trong những lựa chọn chính xác nhất của tôi. Ban đầu, nhiều người tỏ ra nghi ngờ, họ nói “đi làm gì, Dayot? Rồi chỉ phí thời gian thôi”. Khi đó tôi chỉ nói với họ rằng cứ chờ mà xem. Tôi không nói nhiều, chỉ tập trung vào luyện tập và thi đấu thật tốt. Bây giờ thì cũng chính những người đó phải thừa nhận là tôi đã làm đúng. 

- Lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển là vào tháng Tám, và tới nay đã có 4 trận rồi. Anh đánh giá thế nào về 4 trận ấy?

Tôi chỉ muốn giữ lại những điều tích cực. Ví như tôi ghi được một bàn thắng và chúng tôi vô địch Nations League. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung tập luyện cho tốt và thể hiện thật tốt mỗi khi có cơ hội thi đấu. Tôi muốn có một suất đá chính trong màu áo đội tuyển.

- Pháp đang chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, anh có nghĩ rằng điều đó sẽ giúp anh có nhiều cơ hội đá chính hơn không?

Chúng tôi đã có mặt ở đây nghĩa là tất cả đều có cơ hội. Tôi không phải là người có thể quyết định ai sẽ ra sân. Nhưng nếu được đá chính, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để không khiến HLV thất vọng.

- Anh đã nghĩ tới World Cup 2022 chưa, hay hiện tại mối bận tâm lớn  nhất vẫn là xem mình có tên trong danh sách triệu tập tiếp theo hay không?

Tôi khao khát được góp mặt ở World Cup. Nhưng trước mắt, ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ tới việc vượt qua vòng loại, tới trận đấu với Kazakhstan. 

- Xin cám ơn anh vì cuộc trao đổi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Deschamps có nhiều lựa chọn thay Pogba Deschamps có nhiều lựa chọn thay Pogba

    Sự vắng mặt bất đắc dĩ của Paul Pogba do chấn thương gặp phải đã khiến HLV Didier Deschamps phải xem xét lại kế hoạch của mình cho loạt trận tới đây của ĐT Pháp tại vòng loại World Cup 2022.

  • ĐT Pháp: Khoảng trống lớn phía sau Lloris ĐT Pháp: Khoảng trống lớn phía sau Lloris

    Đã có một canh bạc mang tên Hugo Lloris, khi đội tuyển Pháp dự VCK EURO 2020. Thủ môn này luôn sẵn sàng tỏa sáng hoặc… tự thua, bất cứ lúc nào. Nhưng không dùng Lloris thì bóng đá Pháp hiện chẳng còn thủ môn nào ở đẳng cấp cao. Vấn đề này sẽ kéo dài đến VCK World Cup 2022.

  • Pogba rời ĐT Pháp vì chấn thương, MU đã khốn càng thêm khó Pogba rời ĐT Pháp vì chấn thương, MU đã khốn càng thêm khó

    CLB Man United vừa phải đón nhận thông tin không vui liên quan đến tiền vệ Paul Pogba. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1993 này đã dính chấn thương đùi khi tập trung cùng ĐT Pháp nên phải trở lại Old Trafford sớm hơn mong đợi.

  • Pogba chấn thương tại ĐT Pháp, MU thêm mối lo Pogba chấn thương tại ĐT Pháp, MU thêm mối lo

    Tiền vệ Paul Pogba đã gặp một chấn thương trong buổi tập của ĐT Pháp. Điều này khiến Man United cảm thấy lo lắng bởi nhiều cầu thủ của họ không lành lặn khi về tập trung ĐTQG.

  • Pogba là thủ lĩnh trong phòng thay đồ ở tuyển Pháp Pogba là thủ lĩnh trong phòng thay đồ ở tuyển Pháp

    Dù không đeo băng thủ quân nhưng Paul Pogba cho thấy anh là người có tiếng nói nhất định trong phòng thay đồ của tuyển Pháp.

  • Benzema, từ kẻ bị nước Pháp ruồng bỏ đến ứng viên Quả bóng vàng Benzema, từ kẻ bị nước Pháp ruồng bỏ đến ứng viên Quả bóng vàng

    Karim Benzema vừa trải qua một năm vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh trở lại đội tuyển Pháp và thi đấu ấn tượng, lại còn có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng thế giới. Từ một kẻ bị chính nước Pháp lãng quên, Benzema đã lấy lại mọi thứ lẽ ra phải thuộc về mình từ rất lâu.

  • Karim Benzema-Kylian Mbappe, sinh ra là để chơi cạnh nhau! Karim Benzema-Kylian Mbappe, sinh ra là để chơi cạnh nhau!

    Sau bao nhiêu kỳ vọng, chờ đợi, cuối cùng thì giới mộ điệu cũng được chứng kiến màn kết hợp hoàn hảo của bộ đôi Karim Benzema-Kylian Mbappe. Cả hai mang tinh thần những chiến binh đích thực để lĩnh xướng hàng công, giúp ĐT Pháp lội ngược dòng thành công trước Bỉ tại bán kết Nations League 2020/21 ở Turin.

  • Chuyện anh em nhà Hernandez ở ĐT Pháp Chuyện anh em nhà Hernandez ở ĐT Pháp

    Hai anh em nhà Hernandez đều được HLV Didier Deschamps triệu tập vào ĐT Pháp lần này. Những người yêu bóng đá Pháp đang rất háo hức chờ đợi được chứng kiến Lucas và Theo cùng sát cánh thi đấu cho “Gà trống Gaulois”.

  • Kante và Giroud bị gạch tên ở VCK UEFA Nations League ĐT Pháp triệu tập: Kante và Giroud bị gạch tên ở VCK Nations League

    Tiền vệ N'Golo Kante và tiền đạo Olivier Giroud đã bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi danh sách ĐT Pháp tham dự các trận đấu tại vòng chung kết UEFA Nations League đầu tháng 10 tới.

  • Tchouaméni lên hương sau màn ra mắt tuyệt vời tại ĐT Pháp Tchouaméni lên hương sau màn ra mắt tuyệt vời tại ĐT Pháp

    Aurelien Tchouaméni đang trải qua một mùa Hè thật tuyệt vời. Không chỉ tỏa sáng tại Monaco, màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo ĐT Pháp vừa qua giúp tuyển thủ Pháp 21 tuổi này lọt vào tầm ngắm của một loạt đại gia châu  u trong đó có Chelsea và Juventus. 

  • Theo Hernandez gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt ĐT Pháp Theo Hernandez gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt ĐT Pháp

    Không bỏ lỡ thời gian đáng quý, Theo Hernandez ngay lập tức chứng minh vì sao anh xứng đáng có một suất tại ĐT Pháp bằng màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Phần Lan. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng đặc biệt trong trận ra mắt bằng tốc độ và khả năng bùng nổ bên hành lang trái.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x