Trọng Hoàng cho biết, anh đã bắt đầu tập đạp xe từ 2 tuần qua và ngày đạp 2 buổi. Bên cạnh những bài đạp xe, Trọng Hoàng còn tập hồi phục trong bể bơi. Cũng may thời tiết ở phía Bắc đã ấm dần lên nên đỡ vất vả hơn.
Hôm nay là ngày sinh nhật, nên ngay từ sáng chàng tiền vệ của B.Bình Dương đã nhận được vô số tin nhắn chúc mừng từ gia đình, bạn bè, đồng đội và fan hâm mộ. Tuy nhiên, Hoàng cho biết đây năm nay dù ở nhà dưỡng thương, nhưng anh vẫn chưa dự tính tổ chức tiệc sinh nhật cho bản thân.
“Do chấn thương nên thực sự tôi không có hứng để tổ chức sinh nhật, dù nhiều người thân cũng hỏi và dự tính tổ chức cho tôi. Những năm trước, sinh nhật vui lắm vì bên cạnh có anh em đồng đội dù mọi người đang trong thời điểm chuẩn bị cho giải. Nay nằm ở nhà thui thủi, trong lúc mọi người đang thi đấu nên thấy buồn lắm. Có lẽ đây là một sinh nhật buồn nhất của tôi”, Trọng Hoàng tâm sự.
Được biết, tháng sau Trọng Hoàng sẽ sang Singapore tái khám, và khả năng phải giữa mùa giải 2016 anh mới có thể thi đấu trở lại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn