Tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng: ‘HLV đến rồi đi, nhưng tuyển Việt Nam sẽ còn mãi!’

Tuấn Thành
14:24 ngày 27-03-2024
Sau trận thua Indonesia 0-3 trên sân Mỹ Đình, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ cùng giới truyền thông. Trong đó, tuyển thủ này đã có câu nói khiến nhiều người tâm đắc: “HLV đến rồi đi, nhưng tuyển Việt Nam sẽ còn mãi”.
Tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng: ‘HLV đến rồi đi, nhưng tuyển Việt Nam sẽ còn mãi!’

Trận thua 0-3 trước Indonesia ngay tại sân Mỹ Đình đã khiến các thành viên của tuyển Việt Nam rất buồn. Ở khu vực trả lời báo chí, thủ quân Đỗ Hùng Dũng cũng chia sẻ: “Thật sự chúng tôi rất buồn với kết quả này. Tôi thay mặt anh em gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi chân thành vì đã không đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Thật sự chúng tôi rất tiếc!”.

Hùng Dũng cho biết, ĐT Việt Nam đã gặp áp lực cực lớn sau trận thua 0-1 trên đất Indonesia và cứ ngỡ mọi người sẽ quay lưng. Nhưng không, trên sân Mỹ Đình tối 26/3, vẫn có hơn 28.000 khán giả có mặt để tiếp sức cho thầy trò HLV Troussier. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn phải nhận thất bại. Và Hùng Dũng cho biết: “Dù chúng tôi đã rất nỗ lực và quyết tâm giành kết quả tốt nhất, nhưng có vẻ như bản thân của chúng tôi đã chưa có sự chuẩn bị ổn nhất, trong lúc các đối thủ ngày càng mạnh lên”.

Cũng theo thủ quân của ĐT Việt Nam, chúng ta đã không có sự chuẩn bị tốt nhất và không đánh giá đúng thực lực của đối thủ, dẫn đến những sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu hoặc các tình huống cố định. “Lẽ ra những trận đấu như thế này không được mắc sai lầm, nhưng chúng ta lại mắc quá nhiều lỗi”, Hùng Dũng bày tỏ với giọng buồn bã.

HLV đến rồi đi, nhưng tuyển Việt Nam sẽ còn mãi. Ảnh: Đức Cường

Hai trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026 trước Indonesia đã khiến người hâm mộ rất phẫn nộ. Khi Hùng Dũng đang trả lời báo chí, trên khán đài liên tiếp những tiến hô vang yêu cầu HLV Troussier ra đi. Về điều này, chàng thủ quân của tuyển Việt Nam đã bày tỏ: “HLV đến rồi đi, nhưng tuyển Việt Nam sẽ còn mãi, bởi đội tuyển là của người Việt Nam. Thành tích của bóng đá Việt Nam có lúc thăng lúc trầm, nhưng tôi tin trong tương lai bóng đá Việt Nam sẽ tốt lên”.

Hiện tuyển Việt Nam đang xếp thứ 3 tại bảng F với 3 điểm, trong lúc Indonesia đứng nhì với 7 điểm. Cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ ba của tuyển Việt Nam đã gần như đóng lại, dẫu chúng ta còn 2 trận gặp Iraq và Philippines và tháng 6 tới.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x