BÍ MẬT KINH HOÀNG Ở BÁN KẾT WORLD CUP 2010

Xabi Alonso từng ra sân với 14 vết khâu

HOÀNH BỒ
10:46 ngày 08-07-2022
Sau 12 năm, một bí mật kinh hoàng vừa được Xabi Alonso tiết lộ. Với tiền vệ tài danh của bóng đá Tây Ban Nha, đây giống như một lời thú tội.
Xabi Alonso từng ra sân với 14 vết khâu

Sự cố kinh hoàng

Điện thoại trong phòng đã đổ chuông. Nó là một sự nhắc nhở với Xabi Alonso rằng chỉ còn 10 phút nữa anh sẽ phải rời khách sạn, xuống xe để di chuyển cùng toàn đội. Phía trước ĐT Tây Ban Nha là trận đấu cuộc đời - bán kết World Cup 2010. Người Đức đang chờ họ với quyết tâm “báo thù” cho thất bại trong trận chung kết EURO 2008.

Sắp đến giờ G, Xabi Alonso cũng tắm xong. Anh có thói quen tắm nước lạnh trước khi lên xe bus, và sau đó họp chiến thuật cùng HLV Vicente del Bosque. Nghe tiếng chuông báo điện thoại, Alonso xả tóc, với tay lấy khăn tắm và nắm lấy tay cầm vách kính. Anh hiểu được những gì đang chờ đợi mình phía trước, nên bước đi một cách cẩn trọng. 

Dù đã rất cẩn thận nhưng Alonso vẫn không lường được tai họa đang đợi mình. Bản lề vách kính bất ngờ bị bung khỏi tường, cánh cửa đổ sập và vỡ ra thành nghìn mảnh. Đó là cửa kính cường lực, một cú va chạm như vậy sẽ vỡ vụn như những tinh thể đường. 

Trong trường hợp bình thường, những mảnh vụn như vậy sẽ chỉ gây ra những vết cắt nhỏ, hời hợt. Nhưng khốn khổ thay, một phần đã không vỡ hết và trở thành lưỡi dao cắt ngang qua đầu gối phải của Alonso. 

Như một ngọn núi lửa phun trào, máu túa ra từ miệng vết thương. Căn phòng tắm trong thoáng chốc như thể hiện trường một vụ án. Máu vương vãi trên mảnh vỡ thủy tinh, trên tường và bồn rửa mặt, thấm đẫm vào khăn tắm.

Với chấn thương kinh hoàng trong phòng tắm, nhưng Alonso vẫn tỏa sáng trong trận bán kết với Đức

Bí mật lịch sử

Alonso hoàn toàn bị sốc. Điều duy nhất anh có thể làm, đó là gọi một cuộc gọi khẩn cầu cho bác sỹ Juan Cota, người điều trị các chấn thương cho đội trong chiến dịch trên đất Nam Phi hè 2010. 

Alonso dùng khăn tắm bịt chặt miệng vết thương, lê lết ra mở cửa. Theo lời kể của bác sỹ Cota, sự kinh hoàng bao trùm lấy tiền vệ sinh năm 1981. Nếu lỡ thời khắc này, có thể tiền vệ 29 tuổi sẽ không bao giờ được quay trở lại. 

“Bác sỹ ơi, vì Chúa, tôi muốn chơi trận đấu này” - Alonso cầu khẩn trong khuôn mặt tái nhợt. Nỗi đau thể xác lúc này không đáng sợ dù máu vẫn chưa ngừng chảy. Alonso lo sợ mình không thể bước ra sân Moses Mabhida ngày 7/10/2010 để chơi trận đấu với người Đức.

Sự hoảng loạn lan truyền đến Cota. Là một bác sỹ lâu năm của ĐT TBN, ông không biết nên làm thế nào mới phải. Báo cáo tình hình với HLV Del Bosque cũng đồng nghĩa cơ hội ra sân của Alonso khép lại. Nhưng nếu không, đó sẽ là một quyết định đi ngược lại với y đức của người làm y tế, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp. Cota bị giằng xé giữa lý trí và trái tim.

Sau cùng, ông cố gắng băng bó nhanh rồi bảo Alonso mặc một chiếc quần thể thao dài để che đi cái đùi gối phải đang đẫm máu. Khi đến sân, Cota - trong nỗ lực cuối cùng để cứu rỗi Alonso, đành phải gọi người bạn già Miguel Gutierrez đến hỗ trợ. Không ai chú ý rằng Alonso, bác sỹ Cota và bác sỹ thể lực Gutierrez đã lẩn vào gần khu vực phòng thay đồ để điều trị khẩn cấp.

Trong quá trình khởi động, thuốc tê và ý chí tinh thần đã giúp Xabi Alonso vượt qua cơn đau. Và với những “thủ thuật” để che giấu chấn thương, Alonso đã chơi một trận đấu tuyệt vời, hoàn toàn lu mờ Bastian Schweinsteiger bên kia chiến tuyến. Anh chỉ rời sân ở phút 90+3, nhường chỗ cho Marchena. 

Chung cuộc, TBN đánh bại người Đức thêm một lần nữa bằng bàn thắng duy nhất của Puyol ở phút 73, mở ra chiến tích lịch sử 4 ngày sau đó. Ở trận chung kết, Nigel de Jong tung một cú kung-fu hướng vào ngực Alonso, nhưng so với vết rách trên đầu gối, nó chẳng khác nào “muỗi đốt inox”.

Ranh giới người hùng - tội đồ
“Đó không phải trò đùa. 14 vết khâu trên đầu gối. Chúng tôi thống nhất với Alonso, nếu cậu ấy không ổn trong quá trình khởi động, thì sẽ phải thông báo với HLV Del Bosque” - bác sỹ Cota hồi tưởng.

7 & 601 - Xabi Alonso tiếp tục chơi trận chung kết với Hà Lan sau đó 4 ngày. Tiền vệ này thậm chí đá tới phút 87, sau đó mới nhường chỗ cho Cesc Fabregas. Tổng cộng tại Nam Phi mùa hè 2010, Alonso đá chính cả 7 trận với 601 phút.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • HLV Vicente Del Bosque: 'EURO 2012 đã khép lại một chu kỳ tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha' HLV Vicente Del Bosque: 'EURO 2012 đã khép lại một chu kỳ tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha'

    Ngày 01/07/2012, Tây Ban Nha lên ngôi ở EURO 2012. Đó là chức vô địch các giải lớn thứ 3 liên tiếp của La Roja. Tròn 1 thập kỷ sau, kiến trúc sư của chiến thắng ấy là HLV Vicente Del Bosque đã dành cho tờ Marca một cuộc trả lời phỏng vấn để nói về thắng lợi khép lại một chu kỳ của ĐT Tây Ban Nha.

  • ĐT Tây Ban Nha đã sẵn sàng xưng bá ở Qatar Tây Ban Nha đã sẵn sàng xưng bá ở Qatar

    Sau khi lần lượt triệu tập khoảng 50 cầu thủ để thử nghiệm, HLV Luis Enrique về cơ bản đã xác định được bộ khung tham dự VCK World Cup 2022 của ĐT Tây Ban Nha. Gần như chắc chắn, những cầu thủ kỳ cựu như David de Gea, Sergio Ramos sẽ không có suất.

  • Hàng công Tây Ban Nha: Morata, số 9 đúng nghĩa hiếm hoi còn sót lại Hàng công Tây Ban Nha: Morata, số 9 đúng nghĩa hiếm hoi còn sót lại

    Sau khi Raul de Tomas rút lui, Alvaro Morata trở thành cầu thủ duy nhất có thể đá vị trí tiền đạo cắm tại đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả trong trường hợp Morata vắng mặt, La Roja vẫn có nhiều phương án lựa chọn nhờ sử dụng số 9 ảo trên hàng công, như cách họ từng làm nhiều năm qua.

  • ĐT Tây Ban Nha: Enrique và cơn đau đầu khó chịu tại hàng thủ ĐT Tây Ban Nha: Enrique và cơn đau đầu khó chịu tại hàng thủ

    Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay ĐT Tây Ban Nha sẽ ra sân với cặp hậu vệ biên là Dani Carvajal và Marcos Alonso, và cặp trung vệ sẽ là Inigo Martinez và Raul Garcia.

  • 'La Roja đã thắng, nhưng chỉ có vậy' 'Tây Ban Nha đã thắng, nhưng chỉ có vậy'

    Đó là dòng tít được tờ El Pais đăng tải sau khi chứng kiến La Roja vượt qua Thụy Sỹ 1-0 tại UEFA Nations League 2022/23. Đội tuyển xứ đấu bò đơn giản chỉ giành chiến thắng, một điều tốt về mặt kết quả. Song tất cả chỉ dừng lại ở đó.

  • Sarabia, đi thật xa để trở về Sarabia, đi thật xa để trở về

    Tiền vệ Pablo Sarabia - tác giả của bàn thắng duy nhất cho ĐT Tây Ban Nha trước Thụy Sỹ - đã trải qua một mùa giải thực sự đáng nhớ.

  • Đến lượt hàng thủ ĐT Tây Ban Nha khiến HLV Enrique đau đầu Đến lượt hàng thủ Tây Ban Nha khiến HLV Enrique đau đầu

    Không chỉ hàng công thiếu sắc sảo, ĐT Tây Ban Nha còn kém cỏi trong phòng ngự. Sự thiếu chắc chắn của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá bằng trận hòa 2-2 trên sân của CH Czech mới đây trong thế trận hai lần bị dẫn bàn.

  • Nếu hiệu ứng Domino xảy ra, ĐT Tây Ban Nha có nguy cơ 'toang' Nếu hiệu ứng Domino xảy ra, ĐT Tây Ban Nha có nguy cơ 'toang'

    Ẩn dưới sự bình yên, phẳng lặng của ĐT Tây Ban Nha hiện nay đang là một cơn bão ngầm. Nếu chủ tịch RFEF Rubiales bị mất nghế vì lùm xùm liên quan đến tham nhũng, hiệu ứng Domino có thể sẽ xảy ra ở La Roja. Khi đó, HLV Enrique cũng có khả năng sẽ bị “trảm”, dẫn đến việc “trò cưng” Busquets cũng phải chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế.

  • ĐT Tây Ban Nha thiệt khi Diego Carlos tới Villa La Roja thiệt khi Diego Carlos tới Villa

    Trong giai đoạn bóng đá Tây Ban Nha không sản sinh ra nhiều trung vệ giỏi, HLV Luis Enrique từng xem Diego Carlos là một “mục tiêu” quan trọng của đội tuyển. Tuy nhiên, với việc Diego Carlos chuyển sang Aston Villa, ông coi như đã phải gạch tên trung vệ người Brazil ra khỏi các kế hoạch của mình.

  • Gavi vượt Fati đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha Gavi vượt Fati đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

    Tiền vệ Gavi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, sau pha lập công vào lưới CH Czech ở Nations League 2022/23.

  • ĐT Tây Ban Nha gặp khó ở khâu dứt điểm ĐT Tây Ban Nha gặp khó ở khâu dứt điểm

    Do dứt điểm kém, ĐT Tây Ban Nha đã không thể “kết liễu” được đối thủ Bồ Đào Nha, khiến trận đấu ở Seville rạng sáng qua phải khép lại với kết quả bất phân thắng bại 1-1. Trận hòa này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự hiệu quả trong tấn công của La Roja.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x