ĐT Italia sẽ gặp quả báo?

Từ 18:52 ngày 22-11-2023
Người Ukraine đã kêu gào công lý khi họ cho rằng trọng tài đã tước oan một quả penalty trong trận hoà Italia 0-0. Kết quả hoà này là đủ cho ĐT Italia đoạt chiếc vé còn lại dự VCK EURO 2024 nhờ chỉ số phụ mặc dù bằng điểm Ukraine. 

Ở phút 90+8, tiền đạo Mudryk đã ngã trong vòng cấm của Italia nhưng trọng tài người Tây Ban Nha cho rằng đó không phải tình huống dẫn đến phạt đền. Ngay cả tổ VAR cũng đồng ý với nhận định của trọng tài chính. Điều gì sẽ xảy ra nếu penalty xuất hiện? Chắc chắn, ĐT Italia sẽ không thể có vé trực tiếp mà phải trông chờ vào suất play-off may rủi. Và khả năng nhà đương kim vô địch giải đấu không thể góp mặt ở EURO 2024 hoàn toàn có thể diễn ra.

Bây giờ, kết quả đã xác định, chiếc vé đã nằm trong túi của thày trò HLV Luciano Spaletti. Tuy nhiên, lời phàn nàn uất ức của người Ukraine không vì thế mà biến mất. Trong tâm trí họ, Italia đã được trọng tài cướp suất tham dự của họ dâng cho người Italia.  Điều đó càng có cơ sở khi mà trước khi trận đấu diễn ra, một quan chức lãnh đạo cấp cao của UEFA đã “buột mồm” nói rằng “EURO 2024 không thể vắng mặt ĐT Italia được”. Đó là những biến số ngẫu nhiên hay dàn xếp có chủ đích, không ai có thể minh định được. 

Dường như, mọi điều “không may” đều rơi vào những đội bóng nhỏ chứ không phải những đại gia của giải đấu. Người Ukraine cho rằng, họ là một CH Ireland thứ hai, bởi chiếc vé bị tước của họ oan ức không khac gì chiếc vé của CH Ireland bị trọng tài “cướp đoạt trắng trợn” để trao cho ĐT Pháp tại vòng loại World Cup 2010.  Đành rằng pha ghi bàn bằng tay của Thierry Henry lộ liễu và rõ rành rành hơn tình huống phạm lỗi của Cristante với Mudryk nhiều, song không vì thế mà mức độ oan ức giảm đi. Rõ ràng, sự công bằng không bao giờ là tuyệt đối, cho dù mọi đội bóng đều bình đẳng trước UEFA, nhưng có một số đội “bình đẳng hơn”. 

Tình huống va chạm được trọng tài và VAR khẳng định không có penalty cho Ukraine

Song, ngoài sự phán xử của trọng tài, còn có một sự phán xử khác. Khi ĐT Pháp đi World Cup 2010 nhờ hành vi tồi bại của Henry và tổ trọng tài, họ đã chịu một quả báo khủng khiếp được đặt tên là “scandal đồi Knysna” ở Nam Phi. Chính họ đã mâu thuẫn nội bộ, tiến hành “đảo chính” và rồi bị loại thê thảm ngay từ vòng bảng. Dường như, một thế lực nào đó đã trừng phạt ĐT Pháp vì bàn thắng bắt nguồn từ pha dùng tay khống chế bóng của Henry, đẩy đội bóng này vào màn “gà nhà bôi mặt đấu đá nhau” giữa sân khấu bóng đá của thế giới và bị sỉ nhục cùng cực. Nếu Henry không dùng tay, nếu bàn thắng không được công nhận, nếu ĐT Pháp ngồi nhà, nỗi nhục của họ chắc chắn không sâu đậm đến thế. 

Bây giờ, liệu người Italia có thể tránh khỏi quả báo đó không nếu như thực sự họ đến Đức bằng chiếc vé của người Ukraine? Nhìn vào sự sa sút của nhà ĐKVĐ trong 5 năm qua, không ai dám chắc họ có thể vượt qua vòng bảng. Họ đã phải đứng ngoài World Cup 2018 và 2022 cũng vì chuỗi sa sút đó. Cách thày trò HLV Spaletti giành được vé thật chật vật, không hề tương xứng với vị trí mà họ đang nắm giữ. Hơn thế nữa, chiếc vé đó lại tích đầy sự oán hận và nguyền rủa. Hãy cần thận đấy Italia!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x