Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Argentina: Sampaoli là cánh tay phải của... Messi

11:29 ngày 24/03/2018
21
“Đây là đội bóng của Messi hơn là của tôi”, Jorge Sampaoli đã nói câu đó không hề... ngượng mồm. Chưa bao giờ một HLV trưởng ĐT Argentina “phụng sự” Messi tuyệt đối đến vậy, kể cả việc loại một ngôi sao không được lòng thủ quân.

Chủ nghĩa cực đoan

Bao đời HLV trưởng ĐT Argentina đã xây dựng đội bóng xung quanh Messi. Nhưng tới Jorge Sampaoli, từ “xây dựng” không còn diễn tả hết chủ nghĩa Messi cực đoan mà cựu HLV trưởng ĐT Chile theo đuổi. Trong cuộc họp báo mới đây, Sampaoli thản nhiên thừa nhận “đây là đội bóng của Messi”. Tất nhiên, điều đó không sai với ngôi sao số một thế giới. Song, đó không phải là tuyên bố đến từ một HLV đặt tập thể lên cao nhất.

Vì Messi, Sampaoli sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ xuất chúng của Argentina. Paulo Dybala và Mauro Icardi đều vắng mặt trong đợt tập trung lần này. Thậm chí, Sampaoli còn công khai ý định gạch tên họ tại World Cup 2018. “Dybala không phù hợp với lối chơi của đội. Chúng tôi phải xem xét liệu những chân sút đang góp mặt có tốt hơn cậu ấy và liệu chúng tôi có còn cần đến Dybala. Với Icardi, cậu ấy cũng tương tự Dybala. Chúng tôi không đủ thời gian chờ đợi các cầu thủ thích nghi”, chiến lược gia phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

Nếu nhìn vào đóng góp của Dybala và Icardi, Sampaoli có lý. Icardi chưa có bàn thắng nào sau 4 lần khoác áo Albiceleste. Dybala thậm chí vẫn “tịt ngòi” sau 12 trận. Nhưng nếu so sánh họ với Cristian Pavon, Lautaro Martinez, hai tiền đạo tầm thường đến từ giải vô địch Argentina (được Sampaoli triệu tập đợt này) thì đó là sự bất công khủng khiếp cho hai chân sút hàng đầu Serie A.  

Câu trả lời ở đây không nằm ở khía cạnh chuyên môn. Nguyên nhân lớn nhất khiến Dybala bị ngó lơ là do anh chơi quá giống Messi, với kèo trái khéo léo, khả năng di chuyển rộng, làm bóng và ghi bàn. Sampaoli không cần một “Messi B” dù chỉ để ngồi dự bị. Còn Icardi tài năng đến mấy thì cũng là cái gai trong mắt Messi. Năm 2016, Icardi được Barca trải thảm đỏ về Nou Camp nhưng rồi vụ chuyển nhượng đổ bể. Nguyên do đơn giản, Messi không ưa Icardi và không muốn anh bạn thân Luis Suarez mất vị trí.


Canh bạc mạo hiểm

Sampaoli hiện đang đối mặt với màn công kích từ báo giới Argentina. Rất ít người chấp nhận việc Dybala và Icardi vắng mặt. Đây chính là hai ngôi sao tấn công được kỳ vọng nhất của Argentina trong tương lai 5 năm tới. Thời của Messi, Higuain, Di Maria không còn bao lâu. Sampaoli đáng lẽ phải tính toán cho tương lai Albiceleste trong bản hợp đồng kéo dài tới 2022.

Nhưng có thể hiểu, Sampaoli làm tất cả vì World Cup 2018. Đó là kỳ World Cup cuối cùng của một Messi đỉnh cao phong độ. Đó cũng là giải đấu lớn mà Sampaoli ông giấc mộng vô địch. Và ông chọn con đường độc đạo, dồn toàn bộ hy vọng lên vai Messi. “Tôi nghĩ rằng Messi có thể giúp Argentina lên ngôi vô địch thế giới”, cựu HLV Sevilla khẳng định. Sampaoli sẽ làm tất cả những gì có thể để thỏa mãn Messi, để cầu thủ này phát huy hết sự hưng phấn. Ngay sau lễ nhậm chức vào tháng 6/2017, người đầu tiên ở ĐT Argentina mà Sampaoli đến gặp là Messi. Tờ France Football tiết lộ rằng cuộc gặp đầu tiên đó là lúc Sampaoli cam kết sẽ biến ĐT Argentina thành “đội bóng của Messi”. 

Kế hoạch của Sampaoli không mấy khó hiểu, nhưng nó quá cực đoan và chứa đầy rủi ro. Với việc dồn mọi gánh nặng lên vai Messi, Sampaoli sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của cầu thủ Barca. Nếu Messi chấn thương trên đất Nga thì Argentina sẽ đối diện thảm họa. Ngược lại nếu Messi phát tiết tinh hoa như trong màu áo Barca thì Albiceleste có thể hủy diệt mọi đối thủ. Sampaoli chấp nhận chênh vênh giữa hai lằn ranh thành công và thất bại. Một canh bạc mạo hiểm.

Vẫn còn ba tháng nữa mới tới World Cup, chưa thể khẳng định Dybala và Icardi sẽ lỡ hẹn với ngày hội trên đất Nga. Nhưng với “chủ nghĩa Messi cực đoan” của Sampaoli thì cho dù họ góp mặt cũng khó có cơ hội thể hiện. Sampaoli là một HLV có tính khí mạnh mẽ, quyết liệt và bất chấp. Ông từng loại thẳng cổ Arturo Vidal khỏi ĐT Chile vì tiền vệ này ham rượu chè, từng lên án các tuyển thủ Chile chơi bời tiệc tùng. Chiến lược gia 58 tuổi không có nhân nhượng và thỏa hiệp. Tính cách đó đang biến Sampaoli thành một kẻ bảo thủ trong chiến dịch World Cup 2018. Chiến dịch của Messi, chứ không phải của Sampaoli.  

CON SỐ
61 - Messi hiện là tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Argentina với 61 bàn thắng sau 123 trận. Đứng sau Messi trong những tuyển thủ còn thi đấu là Sergio Aguero (36 bàn) và Gonzalo Higuain (31 bàn).

Hiệu suất ghi bàn của Messi sụt giảm
Dưới thời HLV Jorge Sampaoli, Messi mới ghi 3 bàn thắng sau 6 lần ra sân (chơi tổng cộng 540 phút). Tính ra, hiệu suất ghi bàn của tiền đạo Barca dưới triều đại của Sampaoli là 180 phút/bàn. 


Việt Hà • 11:29 ngày 24/03/2018

Bài viết hay? Ấn để tương tác

21
Bình luận
  • Nguyentran1487@gmail.com 13:45 ngày 24/03/2018

    Sampaoli dụng nhân giỏi. Argentina mời mãi mới được chứ đâu phải dạng vừa. Bài báo anti Messi ko phải phép

  • cr7bavam 14:15 ngày 24/03/2018

    Có bao giờ bạn nghe những chuyện lùm xùm như vậy với Rô ở BĐN không? Giống như 1 người hết lòng phụng sự Tổ Quốc và 1 kẻ mượn danh ĐTQG để phục vụ tham vọng cá nhân, đang lộ mặt để đánh canh bạc cuối cùng. Người anh hùng thì lực lượng mỏng, kẻ gian hùng thì lại thừa mứa tướng tài(nếu Bồ mà có Dybala,Icardi thì cân hết). Đồng đội, với Rô là anh em, với Si là thuộc hạ. Ở bạc thì chỉ có Bạc thôi.

  • Đệ tử Vanga 13:40 ngày 24/03/2018

    1 tên cướp vợ bạn ta , 1 tên dám loại đội bóng của ta , loàng xoàng chân gỗ cứ lên tuyển , chỉ có 2 mi là đừng mơ " Tào Messi said " :)) , thôi 2 ông kia ráng đợi hết world cup này Si giải nghệ tới lúc đó hãy lên tuyển , đợt này Argen tới vòng 2 chứ mấy " Đệ Tử Vanga said " !!!

  • Nguyen thanh lịch 12:39 ngày 24/03/2018

    1 HLV ngu dốt... 1 cầu thủ thì ko thể trên 1 tập thể Siêu SAO được.. nó 30 tuổi rồi, ko có nó thì Arhentina đá thắng Italy luôn, còn có thằng lùn thì thua chắc chắn

  • 1234 13:20 ngày 24/03/2018

    Đẳng cấp của ích kỉ

  • Nguyễn Thanh 14:41 ngày 24/03/2018

    Nhớ đội tuyển Pháp ở WC 1998. Lúc đó cả Cantona và Ginola, 2 cầu thủ số 1 và số 2 bị loại, khiến cả châu Âu dậy sóng, đòi HLV phải đưa vào tuyển. Nhưng sau đó Pháp vô địch thế giới. Bây giờ Argentina mà vô địch WC 2018, chắc chắn nhà báo này sẽ lại ca ngợi sự sáng suốt của ông Sampaoli

    • Ronalđệm 06:26 ngày 25/03/2018

      Cantona từ giã sân cỏ từ năm 1997 nha bạn, chỉ còn David Ginola nhưng năm 1998 Ginola chấn thương. Tuy nhiên dẹp kiêu binh, thiết lập kỷ cương là cần thiết. Sampaoli ủng hộ Messi đơn giản là vì Messi quá xuất sắc, luôn muốn tận hiến cho Tổ quốc, Messi chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho đội tuyển.

  • Thanh 16:17 ngày 24/03/2018

    Arg chỉ ngán đội tuyển đức thôi, kị dơ thôi. Ai xem trận vs ý tối qua thì thấy arg đá rất thanh thoát. Hãy chờ trận gặp TBN, sẽ rất thú vị đây

  • kg 12:45 ngày 24/03/2018

    Ko Messi vẫn thắng đẹp,có M10 sợ thua nên phải ngồi ngoài rồi hoắt đuôi nói xàm

  • Fan Bóng Đá 12:05 ngày 24/03/2018

    Chủ nghĩa cực đoan của HLV đến từ áp lực của 1 cầu thủ dành cho ông, Dybala, Icradi là 2 trong những cầu thủ hàng đầu hiện nay vậy mà...thôi không nói nữa.

  • HOÀI BÙI THANH 14:46 ngày 24/03/2018

    CÀNG DỄ ĐÁ VỚI ACHENTINA Ở TRẬN CẦU LOẠI TRỰC TIẾP . CHO MESSI CHẤN THƯƠNG LÃNH 1 THẺ VÀNG LÀ OK .

  • King 07:44 ngày 25/03/2018

    Ronaldo chắc chắn sẽ vượt mặt Messi vì đây chắc chắn là kỳ WC thất vọng của Arg và Messi.

  • hailinh 12:18 ngày 24/03/2018

    cho messi lam hlv luôn là ok, còn k fải mất tiền lương chứ, haha

  • Motnguoiyeubongdadep 12:36 ngày 24/03/2018

    Messi là 1 nhưng không phải tất cả

  • Trần tuấn 12:03 ngày 24/03/2018

    Bắt chết mecsi là ngon cứ bảo sao Argentina khó vô địch thời mecsi

  • Cônghieu9295 14:27 ngày 24/03/2018

    Dám chống lệnh sao.ông thật khôn đó.

  • Thuan 12:11 ngày 24/03/2018

    Cristian Pavon, Lautaro Martinez mà bảo vô danh,cùng với dybala,icardi,lo celso đó là tương lai của argentina.đúng ra phải loại aguero,higuain

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay