
Trong chiếc váy đen thanh lịch, Hannah vốn đã đủ nổi bật trước công chúng. Nhưng điểm khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô lại là chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh trị giá khoảng 260.000 bảng Anh. Đây không phải món trang sức xa xỉ thông thường, mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự dành riêng cho thế giới tốc độ.
Chiếc vòng được chế tác bởi Martin Rogers Jewellery, thương hiệu trang sức danh tiếng tại Adelaide. Tác phẩm được nạm khoảng 1.800 viên kim cương và mất tới 250-300 giờ chế tác thủ công, chưa kể hơn hai tuần rưỡi làm việc xuyên đêm để hoàn thiện công đoạn gắn đá.
Điểm độc đáo nằm ở phần thiết kế, khi toàn bộ chiếc vòng mô phỏng các đường đua trong lịch thi đấu F1 mùa giải 2026. Những “cung đường tốc độ” này được sắp xếp theo đúng thứ tự lịch thi đấu, bắt đầu từ Melbourne - nơi diễn ra chặng Australian GP.

Tác phẩm mang tên La Velocità, trong tiếng Ý có nghĩa là “tốc độ”. Ý tưởng ban đầu đến từ cuộc trò chuyện giữa nghệ nhân Andrew Mitchell và cựu tay đua F1 Stefan Johansson. Từ một ý tưởng táo bạo, Mitchell đã biến nó thành món trang sức vừa mang tính nghệ thuật, vừa là biểu tượng cho thế giới đua xe.
Khi nhìn thấy chiếc vòng ngoài đời, Hannah thừa nhận cô hoàn toàn bất ngờ bởi vẻ lấp lánh của kim cương. Trên Instagram cá nhân với hơn 93.000 người theo dõi, người đẹp chia sẻ rằng cô “cảm thấy mình giống như một nàng công chúa”.
Bài đăng nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ gọi đây là “tác phẩm nghệ thuật”, trong khi Rebecca Donaldson - bạn gái của Carlos Sainz - cũng để lại lời khen ngợi.
Trong khi đó, Liam Lawson - tay đua người New Zealand - chuẩn bị bước vào mùa giải mới cùng đội Racing Bulls. Với nàng WAG nổi bật như Hannah St John kế bên, anh rõ ràng đã có thêm một “đồng đội” cực kỳ thu hút ngoài đường đua tốc độ.

























