Solskjaer chê nhiều cầu thủ, Scholes lo lắng cho Fred và Lingard

Duy Hồng
06:48 ngày 06-08-2020
HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U thừa nhận các cầu thủ đã thiếu sắc bén trong chiến thắng 2-1 trước LASK tại Europa League. Bên cạnh đó, chiến thuật gia người Na Uy vẫn muốn cùng các cầu thủ đăng quang ở đấu trường này.

Với việc đã giành chiến thắng tới 5-0 ở lượt đi, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung vào sân hầu hết cầu thủ dự bị ở màn đối đầu LASK vào rạng sáng nay (6/8). Chỉ có trung vệ đội trưởng Harry Maguire là được ra sân ngay từ đầu.

Vì thế nên lối chơi của M.U không còn nhuần nhuyễn và nhịp nhàng như trước đó. Thậm chí, họ còn bị dẫn trước ở phút 55 khi Wiesinger ghi bàn giúp LASK mở tỷ số. Nhưng sau đấy, lần lượt Jesse Lingard và Anthony Martial đã tỏa sáng để giúp M.U ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Vượt qua LASK Linz với tổng tỷ số 7-1 sau 2 lượt trận, Man United tiến vào tứ kết và đối thủ của họ sẽ là Copenhagen, đội bóng vừa đánh bại Istanbul Basaksehir với tổng tỷ số 3-1.

Phát biểu sau trận, HLV Ole Solskjaer nhận xét: "Trận thắng này chỉ ra rằng, có không ít cầu thủ M.U cần được thi đấu nhiều hơn để có cảm giác bóng tốt nhất và giữ được sự sắc bén. Có một số cầu thủ đã thi đấu dưới kỳ vọng, nhưng điều quan trọng nhất là M.U thắng. Có một số cầu thủ trẻ lần đầu chơi tại đội một (Teden Mengi) và đây là một ngày thi đấu không tệ.

M.U đã vượt qua vòng 1/8. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho "vòng chung kết" Europa League tại nước Đức với đội hình tối ưu và sự quyết tâm cao nhất. Toàn đội quyết tâm đi xa nhất có thể ở Europa League mùa này. Hi vọng M.U sẽ giành được chức vô địch. Tuy nhiên, tôi biết khó khăn vẫn còn ở phía trước. Vẫn còn rất nhiều đội bóng nguy hiểm và giàu tham vọng. Phía trước M.U sẽ là trận đấu với Copenhagen.

Tôi từng thi đấu với Stale Solbakken (HLV CLB Copehaghen trong quá khứ). Anh ấy cũng là một người bạn tốt của tôi. Chúng tôi đã có liên lạc trước khi lượt về vòng 1/8 Europa League diễn ra. Đôi bên chúc nhau may mắn và anh ấy muốn gặp tôi ở Đức. 

Các đội bóng do Solbakken dẫn dắt đều rất có tổ chức và rất khó đối phó. CLB này cũng có nhiều tài năng trẻ xuất sắc nhưng có bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn nhờ việc được trao cơ hội từ sớm. Đây sẽ là đối thủ rất khó đối phó".

Trong lúc đó, bình luận viên Paul Scholes lại bày tỏ lo lắng cho bộ đôi Jesse Lingard và Fred của M.U. Bất chấp Lingard đã ghi 1 bàn thắng nhưng cựu danh thủ này đánh giá: "Ở trận này, Lingard chơi không đủ tốt. Tôi biết Lingard đã chơi không tệ (thậm chí là ghi bàn) ở vài trận gần đây. Tuy nhiên, cậu ấy không còn là cái tên được lựa chọn ở những trận đấu lớn hoặc mang kỳ vọng giúp M.U giành danh hiệu.

Còn Fred? Màn đọ sức với LASK là cơ hội để Lingard, Fred chơi trọn 90 phút và đó cũng là thời cơ tốt để họ ghi điểm cũng như lấy lại niềm tin từ HLV. Nhưng khi nhìn thấy họ bị thay ra sau 60 phút, tôi nghĩ Solskjaer không còn muốn giữ chân bộ đôi này ở mùa giải tới".

XEM THÊM

Vượt qua Istanbul Basaksehir, Copenhagen hẹn M.U ở tứ kết

Kết quả Inter Milan 2-0 Getafe: Lukaku và Eriksen đưa Inter vào tứ kết Europa League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x