Tiền đạo 30 tuổi gia nhập Man United theo hợp đồng cho mượn 6 tháng từ Burnley vào tháng 1 năm nay. Anh đã trở thành cái tên được người hâm mộ yêu thích trong những tuần gần đây.
Và vào rạng sáng nay, trong chiến thắng 4-1 của Man United trước Real Betis ở Europa League, Weghorst vui mừng chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 11 trận. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Phút 82, Facundo Pellistri nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong cho Scott McTominay đệm bóng cận thành. Thủ thành Bravo đã đẩy được bóng nhưng Weghorst kịp băng vào đá bồi ấn định tỷ số 4-1 cho MU.
Ngay sau đó, tiền đạo người Hà Lan chạy thẳng về phía khán đài Stretford End chật cứng người, trượt đầu gối trong niềm vui và dang tay chào đón các đồng đội tới ăn mừng. Những hình ảnh ghi lại có thể thấy anh đã rơm rớm nước mắt.
Việc có được bàn thắng đầu tiên trên sân nhà của Man United đã khiến Weghorst không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Ngoài ra, đây có thể là sự bộc phát của tâm lý sau những ức chế thời gian gần đây.
Weghorst đã phải chịu rất nhiều chỉ trích sau trận thua 0-7 của Man United trước Liverpool trong bối cảnh anh liên tục tịt ngòi và phung phí các cơ hội.
Ngoài ra, tiền đạo người Hà Lan còn bị cộng đồng mạng tấn công sau khi anh có hành động chạm tay vào tấm bảng "This is Anfield", động tác quen thuộc với mỗi cầu thủ Liverpool khi bước ra sân.