
Trung tâm của tranh cãi là pha va chạm giữa Dominic Calvert-Lewin và Marc Cucurella, khi tiền đạo người Anh bị cho là đã kéo tóc đối phương ngay trên sân Wembley Stadium. Dù tình huống diễn ra khá rõ ràng, trọng tài không rút thẻ đỏ, thậm chí không có án phạt đáng kể, khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về tính nhất quán trong việc áp dụng luật.
Sự bức xúc của người hâm mộ Man United càng tăng cao khi chỉ ít tuần trước, Lisandro Martinez đã bị truất quyền thi đấu vì hành vi tương tự, thậm chí cũng liên quan đến chính Calvert-Lewin. Khi đó, án phạt còn được giữ nguyên sau khi kháng cáo bị bác bỏ, kèm theo án treo giò 3 trận.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ ra sự “tiêu chuẩn kép”. Một số CĐV cho rằng pha của Calvert-Lewin không khác, thậm chí rõ ràng hơn, nhưng lại không bị trừng phạt. Những bình luận như “Martinez nhận thẻ đỏ vì là cầu thủ MU” hay “luật đang được áp dụng không nhất quán” phản ánh sự mất niềm tin ngày càng lớn vào công tác trọng tài.

Trước đó, một hội đồng của The Football Association từng khẳng định hành vi kéo tóc “không nên được dung thứ” và cần bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Tuy nhiên, chính sự thiếu nhất quán trong các quyết định gần đây lại khiến thông điệp này trở nên mâu thuẫn.
HLV Michael Carrick cũng từng lên tiếng về án phạt dành cho Martinez, gọi đó là “quyết định gây sốc” và nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc “chạm” và “tác động mang tính bạo lực”. Quan điểm này giờ đây càng được nhắc lại nhiều hơn khi so sánh với tình huống mới nhất.
Không chỉ riêng Man United, mà cả những người quan sát trung lập cũng bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu các quy định có đang được thực thi công bằng, hay mỗi tình huống lại được xử lý theo những tiêu chuẩn khác nhau?

























