Nathan Ake có suất đá chính trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Plymouth. Nhưng anh đã phải rời sân nhường chỗ cho Ruben Dias ở phút 45.
Sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết Man City sẽ "nhớ" Ake, đồng thời biết ơn vì câu lạc bộ đã ký hợp đồng với các hậu vệ Vitor Reis và Abdukodir Khusanov vào tháng 1 - nếu không, họ sẽ thiếu hụt người ở hàng thủ.
Ông nói với các phóng viên: "Bây giờ chúng tôi lại phải vắng mặt một trung vệ trong một thời gian dài, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhớ Nathan. Tôi rất biết ơn câu lạc bộ đã mang về Khusanov và Vitor. Nếu không chúng tôi sẽ không có cơ hội giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới hoặc chiến đấu cho Cúp FA. Không thể! Bởi khi đó chúng tôi chỉ còn mỗi Dias".
Hiện tại, Man City không có bộ đôi trung vệ John Stones và Manuel Akanji do chấn thương. Trước đó, tiền vệ chủ chốt Rodri đã phải ngồi ngoài trong nhiều tháng vì chấn thương dây chằng chéo.
Việc mất Ake cũng là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực giành Cúp FA và giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới của nửa xanh thành Manchester.
Các CĐV của Man City đang hy vọng hàng thủ mới của họ sẽ khỏe mạnh và sung sức khi bước vào trận đấu với Nottingham Forest vào thứ Bảy tuần tới tại Premier League.