
Ít ngày trước trận gặp Hull City, lãnh đạo Chelsea đã có buổi làm việc riêng với Neto để làm rõ định hướng tương lai. Động thái này không phải ngẫu nhiên. Đã có một vài đội bóng “đặt gạch”, bày tỏ mong muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 25 tuổi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026. Trong bối cảnh đó, Chelsea cần biết liệu khoản đầu tư 55 triệu euro họ bỏ ra để mua anh từ Wolves cách đây 2 năm có còn xứng đáng được tiếp tục đặt niềm tin.
Thực tế, mùa giải này Neto thi đấu khá mờ nhạt. Đặc biệt từ đầu năm 2026, anh gần như “mất tích” trên mặt trận ghi bàn. Tính đến trước trận gặp Hull City, anh mới chỉ có 1 bàn ở Cúp Liên đoàn và 1 bàn ở FA Cup, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một bản hợp đồng đắt giá.

Trong buổi trao đổi với ban lãnh đạo, Neto khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với The Blues. Anh cho biết đang hạnh phúc tại London và không có ý định ra đi, đồng thời cam kết sẽ tạo ra bước đột phá về chuyên môn. Quan trọng hơn, anh đã biến lời hứa thành hành động.
Trước Hull City, Neto bùng nổ với cú hat-trick, góp phần tạo nên chiến thắng 4-0 thuyết phục cho Chelsea. Màn trình diễn ấy thậm chí khiến đồng đội Liam Delap phải gọi đó là “điều thần kỳ”. Nhưng giá trị của trận đấu không chỉ nằm ở 3 bàn thắng mà Neto ghi được.

Đáng chú ý, đây không phải trận đấu Neto đá đúng sở trường chạy cánh phải. HLV Liam Rosenior bất ngờ kéo anh vào vai trò hộ công, chơi ngay phía sau Delap. Sự điều chỉnh này mở ra một góc nhìn khác về năng lực của cầu thủ người Bồ Đào Nha. “Chúng tôi đều biết Pedro Neto rất đa năng. Nhưng cách cậu ấy thể hiện đẳng cấp ở vai trò mới vẫn khiến mọi người ngỡ ngàng”, Delap chia sẻ.
Việc Neto tỏa sáng trong vai trò hộ công giúp HLV Rosenior có thêm phương án tổ chức tấn công. Ông hoàn toàn có thể cân nhắc xoay vòng giữa anh và Cole Palmer, cầu thủ người Anh đang có phong độ thiếu ổn định thời gian gần đây. So với một mẫu số 10 thuần túy, Neto đem lại giá trị khác biệt nhờ khả năng di chuyển rộng, hỗ trợ phòng ngự tích cực và duy trì cường độ pressing, điều anh nhiều lần được ban huấn luyện đánh giá cao.

Vì thế, cú hat-trick trước Hull City không chỉ giúp Neto giải tỏa áp lực, mà còn có thể thay đổi vị thế của anh trong đội hình Chelsea. Điều anh còn thiếu lúc này là một bàn thắng tại Premier League để hoàn tất sự trở lại. Theo thống kê, từ tháng 12 năm ngoái đến nay, tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa ghi bàn cho Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất anh “nổ súng” tại đấu trường này là trước Leeds, trong trận thua 1-3 của The Blues ở vòng 14.
Nếu tiếp tục duy trì được đà hưng phấn, Pedro Neto không chỉ tự cứu mình, mà còn có thể trở thành “phát hiện” chiến thuật đáng giá của Chelsea trong phần còn lại của mùa giải.
























-ngay-26-3-2026.jpg)


