Xin đừng đánh thức Liverpool khỏi giấc mơ điên rồ!

Hải Long
14:13 ngày 18-04-2022
Liverpool đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ. Chiến thắng 3-2 trước Man City vào tối thứ Bảy vừa qua đã mở ra hy vọng về cú “ăn bốn” lịch sử cho thầy trò Juergen Klopp. Một giấc mơ điên rồ đang hiển hiện trước mắt và họ không muốn “tỉnh giấc” lúc này.
Xin đừng 'đánh thức' Liverpool khỏi giấc mơ điên rồ!

Man City không chịu nổi nhiệt

“Tôi không có giải pháp nào ngoài việc phải thay đổi. Man City đã trải qua những trận đấu liên tiếp bị hành xác về cả tinh thần lẫn thể chất. Do đó, tôi không có lựa chọn nào khác”, HLV Pep Guardiola bộc bạch sau trận đấu với Liverpool.

Thực tế, Man City vẫn đang đi đúng hướng ở Premier League và Champions League nhưng sau những cuộc hành xác, họ phải trả cái giá không nhỏ (đặc biệt là chấn thương của De Bruyne). Ngay cả khi Man City luôn vỗ ngực tự hào về chiều sâu đội hình thì Pep cũng không dám liều. 

Ông có tới 7 sự thay đổi so với trận gặp Atletico Madrid, với 3/5 cái tên ở hàng thủ. Rõ ràng, Pep ý thức được mình đang đứng trước một canh bạc mà không thể tất tay. Ông đã lựa chọn cách buông bỏ, để dồn lực hoàn thành mục tiêu to lớn hơn.

Sự lựa chọn của Pep khiến nhiều người hụt hẫng. Không quá khi nói rằng, Man City đã thua Liverpool từ ngay thời điểm bắt đầu trận đấu, chứ không cần chờ tới khi Sadio Mane vô-lê cháy lưới Zack Steffen để nâng tỷ số lên 3-0. Ngay cả khi Man xanh có 2 bàn gỡ ở hiệp 2 thì cũng vô nghĩa. 

Juergen Klopp chọn cách tăng tốc, đè bẹp Man City trước khi Pep Guardiola kịp tung ra đòn quyết định. Đó là kế hoạch đúng đắn. Nó giúp họ tiết kiệm được rất nhiều sức lực ở hiệp 2 sau khi có lợi thế dẫn trước 3 bàn.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Klopp may mắn hơn Pep. Bởi lẽ, Liverpool đã có “quãng nghỉ” giữa tuần. Chiến lược gia người Đức đã chủ động cất hàng loạt trụ cột khi nắm trong tay lợi thế trước Benfica. Ở chiều ngược lại, Pep phải bước vào “màn đốt sức” với Atletico Madrid, khó khăn hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.

Sadio Mane hai lần xé lưới Man City, giúp Liverpool duy trì tham vọng giành cú “ăn bốn” ở mùa này

Giấc mơ điên rồ của Liverpool

Liverpool đang sống trong ngày tháng đẹp đẽ với giấc mơ điên rồ. Cú “ăn bốn” đang chờ đợi trước mắt thầy trò Juergen Klopp. Lần gần nhất, một CLB Anh giành cú “ăn ba” là M.U ở mùa giải 1998/99. Giờ đây, Liverpool đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch tuyệt đối.

Họ đã vô địch League Cup, lọt vào chung kết FA Cup, bán kết Champions League và chỉ kém Man City đúng 1 điểm ở Premier League. Có lẽ, ở nửa đầu mùa giải, không người nào dám nghĩ rằng Liverpool có thể tạo nên giấc mơ điên rồ tới vậy.

Năm 2022 chứng kiến hành trình thăng tiến mạnh mẽ của The Reds. Trong 24 trận đấu, họ mới chịu thua đúng 1 trận trước Inter. Nếu tính riêng ở đấu trường Premier League, họ đã thắng 10, hòa 2. Không có CLB nào ở châu Âu sở hữu thành tích ấn tượng như vậy trong cùng khoảng thời gian.

Nhưng trong niềm vui của Liverpool vẫn có người lo lắng, đó là Juergen Klopp. Ông chia sẻ về khả năng “ăn bốn”: “Chúng tôi không ngớ ngẩn tới mức mơ hão. Mọi thứ cần may mắn, còn Liverpool phải thực sự chăm chỉ”.

Việc giành cú “ăn bốn” không phải là quá sức với Liverpool. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng đứng về phía họ. Mối lo nhất của Klopp là chấn thương, thứ mà ông đã nếm trải ở mùa giải trước. Chẳng phải Man City cũng “không dám” mơ cao và buộc phải buông FA Cup đó sao?

Dù thế nào, khi thanh gươm đã tuốt ra khỏi vỏ, những chiến binh của Klopp sẽ hướng về phía trước với khát khao và bầu nhiệt huyết cháy bỏng.

Man City xin lỗi Liverpool
Nhiều CĐV Man City đã không tôn trọng Liverpool khi quá ồn ào trong phút mặc niệm những nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Điều đó buộc phía Man City phải lên tiếng xin lỗi: “Man City vô cùng thất vọng với hành động của những CĐV trong phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân Hillsborough. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới Liverpool”.

Juergen Klopp chưa dám mơ về cú “ăn bốn”
Chia sẻ sau trận thắng Man City, HLV Juergen Klopp nói về cơ hội “ăn bốn” của Liverpool. Ông cho biết: “Bạn có thể đề cập tới bất kỳ điều gì bạn muốn. Nó cũng không làm tăng khả năng bạn nhận được câu trả lời từ tôi. Tôi nghĩ rằng trận này cho thấy việc giành cú ăn bốn khó khăn tới nhường nào. Chúng tôi vừa trải qua trận đấu khó khăn với Man City nhưng sau đây 3 ngày sẽ tiếp tục chạm trán M.U và tiếp đó là Everton”.

92. Trong trận đấu với Man City, Thiago Alcantara đã phủ tầm ảnh hưởng lên tuyến giữa của Liverpool khi thực hiện 51 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác 92%. Đó là con số đáng kinh ngạc bởi cầu thủ Man City áp sát rất dữ dội.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x