
Nhận định bóng đá ĐT futsal Lebanon vs ĐT futsal Việt Nam, 13h00 ngày 29/1
Khi Phạm Đức Hòa tuyên bố từ giã sự nghiệp cầu thủ futsal, fixo Nguyễn Mạnh Dũng được lựa chọn là người mang chiếc băng đội trưởng của ĐT futsal Việt Nam. Khác với các thủ quân trước đây như Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ hay Phạm Đức Hòa, công việc của Nguyễn Mạnh Dũng lại nặng nề hơn bởi HLV Diego Giustozzi đang tiến hành trẻ hóa lực lượng triệt để.
Thực tế trước đây, việc làm “thủ lĩnh” ở ĐT futsal Việt Nam dễ dàng hơn khi đội là tập hợp của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc quốc tế cũng như chuyên môn cao. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ĐT futsal Việt Nam có nhiều cầu thủ mới “chập chững” bước vào sân chơi châu lục. Như thừa nhận của HLV Diego Giustozzi, ông đang sở hữu đến 8 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở một VCK futsal châu Á. Với một đội quân non trẻ ấy thì vai trò của một đội trưởng như Nguyễn Mạnh Dũng là rất lớn.
Ở trận ra quân, ĐT futsal Việt Nam đã trải qua một chiến thắng nghẹt thở. Theo phân tích, đoàn quân của ông Diego Giustozzi đã để lộ ra những sai sót trong phòng ngự. Nhưng phải thừa nhận, đó là một trận đấu “quật khởi” về tinh thần khi ĐT futsal Việt Nam không chùn bước, không run sợ, không buông xuôi dù bị dẫn trước đến 2 bàn.
Trong màn trình diễn kiên cường để lội ngược dòng ấy, Nguyễn Mạnh Dũng đã thể hiện được vai trò của một thủ lĩnh bằng lối chơi mạnh mẽ, đốc thúc các đồng đội và cũng là “đàn em” chiến đấu, vững tin về một cuộc ngược dòng khi “còn thời gian là còn cơ hội để lật ngược thế cờ”. Và Nguyễn Mạnh Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với vai trò của một fixo, nhiệm vụ là chỉ huy từ phía sân nhà, phát động tấn công. Nhưng trong trận đấu này, Nguyễn Mạnh Dũng đã tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng vào lưới ĐT futsal Kuwait để qua đó, mang về chiến thắng chung cuộc cho ĐT futsal Việt Nam. Theo tìm hiểu, đây là thành tích chưa từng có ở ĐT futsal Việt Nam cũng như hiếm có trên thế giới trong ngày đầu tiên sắm vai trò thủ lĩnh đối với các tân đội trưởng.
Trả lời phóng viên quốc tế về bàn 2 bàn thắng, Nguyễn Mạnh Dũng tỏ ra khiêm tốn khi cho biết, đó chỉ là “khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân còn công lớn về thuộc về cả tập thể”. Có thể cảm nhận được rằng trong ngày đầu mang chiếc băng đội trưởng của ĐT futsal Việt Nam khi tham dự sân chơi châu lục, Nguyễn Mạnh Dũng cũng có chút áp lực và… rụt rè khi tiếp xúc với giới truyền thông. Cảm giác đó âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng những gì đã thể hiện trước ĐT futsal Kuwait, quyết định trao chiếc băng thủ quân cho fixo này là đúng. Hy vọng, đó là tiền đề để Nguyễn Mạnh Dũng tự tin thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần cũng như chuyên môn cho toàn đội trong thời gian tới.

























