Góc check VAR: Jack Grealish, 'thần cồn' mới của bóng đá Anh

KỲ LÂM
16:31 ngày 11-03-2024
Chuyện các cầu thủ bị sa ngã bởi rượu chè, cờ bạc, gái gú dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của bóng đá. Bất chấp nhiều tấm gương nhãn tiền, đám cầu thủ hư hỏng vẫn lớp sau đè lớp trước cho dù nhận thức nghề nghiệp và ý thức chuyên nghiệp đã tốt hơn nhiều. Jack Grealish là một ví dụ điển hình.

Cầu thủ đã cùng Man City giành cú ăn ba ở mùa 2022/23 đã có màn ăn mừng... sặc mùi cồn. Ở đó, có hình anh ta đang rót sâm-panh xuống cổ mình. Ở đó, có video anh ta bị người khác đổ rượu vào người. Ở đó, có ảnh Kalvin Phillips rót vodka vào miệng Grealish trên sân khấu trước hàng nghìn người. Thật là nhem nhuốc cho giây phút vinh quang.

Nhưng chưa hết. Grealish, sau khi rời sân khấu mừng công, đã đến Công viên St George vào tối thứ Ba, từ Istanbul đến Manchester qua Ibiza, rồi đến phía Đông Staffordshire và sau đó là Malta, đây là một cuộc phiêu lưu không giống ai và những điểm đỗ trên đều là bãi đáp nhậu nhẹt.

Điểm thú vị của Grealish là không hề nỗ lực che giấu con người thật của mình. Nếu không biết nghĩa của từ “bợm nhậu”, anh ta sẽ nói ngay lập tức giữa cuộc phỏng vấn. Nếu Man City giành được cúp châu Âu, anh ta sẽ thuê máy bay riêng tới Ibiza để ăn mừng ngay lập tức. 

Cũng không có nhiều cầu thủ ở Premier League có thể tự hào về thân hình như cách Grealish bộc lộ, khi anh cởi áo trên chiếc xe buýt mui trần chở đội bóng băng qua đường phố Manchester trong cơn mưa xối xả. Rất may, anh ta không bị trúng cảm vì thói ngông cuồng do ma men thúc đẩy của mình.

Sự nổi tiếng và giàu có của các cầu thủ đồng nghĩa với việc việc uống rượu của họ thường được thực hiện một cách kín đáo. Điều đó thường diễn ra ở các quán bar như Mayfair, nơi rượu vodka được mua theo chai và hóa đơn thanh toán có thể bằng giá một chiếc ô tô phổ thông. 

Màn ngáo ngơ giữa đường vì say rượu của Grealish năm 2020.

Trong thời trước, khi bia chưa được làm lạnh và chủ yếu vẫn được phục vụ trong ly có tay cầm, Bobby Moore - đội trưởng ĐT Anh vô địch World Cup 1966 - đã được quán rượu ký hợp đồng quảng cáo, bất chấp rượu không bao giờ là bạn của bóng đá. Mối quan hệ này luôn có vấn đề và có xu hướng cực đoan.

Giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi đến mức nhiều cầu thủ muốn tuyệt đối bài trừ đồ uống có cồn. Bóng đá đòi hỏi sự khắt khe, phần thưởng cho sự thành công quá lớn và câu chuyện về những người nghiện ngập sống động đến mức một số người đã quyết định nói không với bia rượu.

Bản thân bóng đá chưa bao giờ có thể quyết định được. Chúng ta yêu thích những người chơi say sưa vì niềm vui không bị ngăn cản và tính chân thực của con người họ. Chúng ta ghét những cầu thủ say sưa vì sự nghiệp mà họ phá hoại và tài năng mà họ lãng phí. Uống bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là quá nhiều?

Cristiano Ronaldo, với người cha quá cố mắc chứng nghiện rượu, là gương mặt điển hình của chủ nghĩa bài trừ rượu. Có những người khác, chẳng hạn như Jordan Henderson và James Milner, và nhiều người Hồi giáo cũng đã nói không với rượu từ lâu.

Ô, đây là cái cúp Champions League này, cứ tưởng tháp bia.

Đồng đội cũ của Grealish, Ilkay Gundogan sẽ không xếp hàng để rót rượu vào thực quản của đồng đội. Tất nhiên, đã có nhiều tấm gương. Jimmy Greaves, George Best và Paul Gascoigne là những tài năng bóng đá Anh nhưng cũng là những ma men hạng nặng, từng bị đe dọa tính mạng và tán gia bại sản nhiều lần vì rượu.

Niềm vui của Grealish những ngày qua chỉ là trò vui. Chàng trai người Anh đã được đưa vào một trong những đội vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Rượu bia không phải bạn tốt của bóng đá, nhưng nó cũng không quá xấu nếu như uống có kiềm chế và kiểm soát. 

Nhưng một số khoảnh khắc say xỉn của Grealish đã cho thấy, anh ta là ma men tiềm năng như thế nào. Lao thẳng ra đường trong tình trạng quắc cần câu trong kỳ nghỉ ở Tenerife, hay vụ lái xe 3 năm trước tại một ngõ cụt ở Solihull, va chạm với 2 chiếc ô tô đang đỗ và các nhân chứng kể lại rằng mồm Grealish sặc "mùi hồng xiêm". 

Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Man City, những scandal như thế này dần ít đi, chỉ bộc lộ vào những thời điểm cả CLB cuồng say vì chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Man City đã có người theo dõi Grealish chặt chẽ trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, đây vẫn là nguy cơ tiềm ẩn, hứa hẹn sẽ xóa sổ sự nghiệp đỉnh cao của Grealish bất cứ lúc nào.

Say rượu, Grealish cởi áo làm từ thiện.

Môi trường bóng đá bây giờ rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các cầu thủ được yêu cầu phải có quan điểm về mọi chủ đề, và đưa ra nhiều chỉ dẫn cho giới trẻ hơn cả những gì cha xứ địa phương từng mong đợi. Đặc biệt về các vấn đề rượu, bia, thuốc lá và tình dục.

Về tính chuyên nghiệp của họ, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã vượt xa hơn bao giờ hết. Hầu hết các cầu thủ đều bắt tay vào các chương trình huấn luyện cá nhân từ trước khi họ trở lại CLB của mình. Nhiều người đã đi nghỉ Hè cũng kết hợp với tập luyện luôn.

Grealish cũng biết rằng thành công lớn và những màn ăn mừng cuồng nhiệt sẽ phải được giám sát chặt chẽ hơn. Không ai có khả năng quan sát cầu thủ nhạy bén hơn những HLV hàng đầu, và Pep Guardiola đứng đầu danh sách đó. Ông sẽ cho phép cầu thủ người Anh của mình uống hết cả thanh xuân.

Gần 150 năm trôi qua và môn thể thao này vẫn tràn ngập rượu bia: bảng quảng cáo trên, trong và xung quanh sân bóng, các quán rượu bia… Bản thân các cầu thủ cũng đầy rẫy những khoảnh khắc cần đến rượu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lật lại vụ Roy Keane dùng đầu húc vào mặt Peter Schmeichel Góc check VAR: Lật lại vụ Keane dùng đầu húc vào mặt Schmeichel

    Mối quan hệ của Roy Keane và Peter Schmeichel luôn âm ỉ với sự hận thù lẫn nhau. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi 2 ngôi sao của MU này xảy ra xô xát dữ dội trong chuyến du đấu châu Á. Sự thù hận của họ bắt đầu khi Roy mắng mỏ Schmeichel vì va chạm trong khi thi đấu.

  • Góc check VAR: Những bữa tiệc Bunga Bunga đầy ắp mỹ nhân của Silvio Berlusconi  Góc check VAR: Những bữa tiệc Bunga Bunga đầy ắp mỹ nhân của Berlusconi 

    Cựu Thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi đã có một cuộc đời đầy màu sắc. Nhưng ông chủ cũ của AC Milan còn được nhớ đến với những buổi dạ hội Bunga Bunga đầy ắp mỹ nhân.

  • Góc check VAR: Bí ẩn đằng sau chiếc áo 'Why always me' của Balotelli Bí ẩn đằng sau chiếc áo 'Why always me' của Balotelli

    Màn ăn mừng với chiếc áo "Why always me?" sau khi ghi bàn vào lưới MU không chỉ nói lên cá tính của "cậu bé hư" Mario Balotelli, mà còn trở thành một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử Premier League.

  • Góc check VAR: John Terry và nỗi oan trời thấu John Terry và nỗi oan trời thấu

    Sự nghiệp vẻ vang của John Terry luôn được nhắc tới cùng vết nhơ ngoại tình với bạn gái của người đồng đội Wayne Bridge. Nhưng thực tế, chưa có gì chứng minh giữa anh và Vanessa Perroncel có mối quan hệ hay hành vi mờ ám sau lưng Bridge.

  • Góc check VAR: Paul Gascoigne là nạn nhân của báo lá cải Góc check VAR: Paul Gascoigne là nạn nhân của báo lá cải

    Paul Gascoigne là "cậu bé hư" điển hình của bóng đá Anh. Nhắc đến Gazza, công chúng sẽ nghĩ ngay tới một tài năng thiên bẩm nhưng tự tay hủy hoại tất cả vì nghiện rượu. Nhưng ngoài sự bê tha của bản thân, Gascoigne cũng là nạn nhân của báo lá cải xứ sương mù.

  • Góc check VAR: ‘Giáo sư’ Arsene Wenger dính scandal bồ nhí Góc check VAR: ‘Giáo sư’ Arsene Wenger dính scandal bồ nhí

    Trái ngược với vẻ đạo mạo, nghiêm nghị thường thấy, chẳng ai có thể ngờ Arsene Wenger, cựu HLV từng gắn bó hơn hai thập kỷ với Arsenal, lại gây tai tiếng ầm ĩ với scandal bồ nhí đến mức tan cửa nát nhà.

  • Vợ của Riyad Mahrez đang chịu một cuộc sống địa ngục Góc check VAR: Vợ của Riyad Mahrez đang sống vô tri giữa địa ngục

    Đời sống của các nàng WAG như vợ của Riyad Mahrez ở Saudi Arabia thật sự là một cảnh địa ngục giữa trần gian khi phải mặc kín như nữ tu, ăn uống kiêng khem như nữ tù và cô đơn như cái cây giữa sa mạc. Với họ, câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì đúng là vô tri. Tiền nhiều để làm gì khi không được ăn mặc mát mẻ hay uống rượu bia?

  • Joseph Minala, câu chuyện kỳ lạ về kẻ 17 tuổi mà mặt già như 71 Joseph Minala, câu chuyện kỳ lạ về kẻ 17 tuổi mà mặt già như 71

    Joseph Minala có số phận khó tin của cầu thủ gian lận tuổi nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2014, Joseph Minala bị cáo buộc dùng hộ chiếu giả và khai man tuổi. Gương mặt già đau già đớn của cầu thủ 17 tuổi đã làm rúng động làng bóng đá nhưng Lazio vẫn chứng minh được “cháu nó còn bé thật” mới tài.

  • Góc check VAR: De Bruyne ‘ăn chả’, bạn gái ‘ăn nem’ và Courtois là nạn nhân? Góc check VAR: De Bruyne ‘ăn chả’, bạn gái ‘ăn nem’ và Courtois là nạn nhân?

    Chuyện tình tay ba giữa Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois đã trở thành chủ đề gây sốt của báo chí trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ít ai biết nguyên nhân thực sự khiến cô bạn gái Caroline Lijnen quyết định "cắm sừng" De Bruyne.

  • Góc check VAR: Vòi bạch tuộc ghê tởm giữa mafia và bóng đá Italia Góc check VAR: Vòi bạch tuộc ghê tởm giữa mafia & bóng đá Italia

    Không ai phủ nhận Italia là một nền bóng đá vĩ đại ở châu Âu và thế giới. Thế nhưng cũng không ai phủ nhận sự ghê tởm của nền bóng đá này khi bị thao túng bởi mafia và nạn tham nhũng, dàn xếp tỉ số, mua chuộc quan chức bóng đá, cầu thủ để thủ lợi. Nó đã khiến các tifosi bị khủng hoảng niềm tin.

  • Góc check VAR: Derby Manchester và bí ẩn đen tối về 'Fergie Time' Góc check VAR: Derby Manchester và bí ẩn đen tối về 'Fergie Time'

    "Fergie Time" là một thuật ngữ vô cùng nổi tiếng trong thời kỳ Sir Alex Ferguson dẫn dắt MU. Nhưng ngoài mặt hào quang, đằng sau “Fergie Time” cũng không ít bê bối. Gã hàng xóm Man City từng là nạn nhân của những bàn thắng phút cuối trong trận derby Manchester đầy ấm ức năm 2009.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x