Bóng Đá Plus trên MXH

Góc check VAR: Ronaldinho vào tù vẫn làm… vua!
MINH HUY • 14:05 ngày 26/12/2023
Bóng đá Brazil rất hiếm “học sinh gương mẫu như Kaka”, mà đa phần là cá tính, hoang dã kiểu Ronaldinho. Tài năng trác tuyệt, nhưng “Rô vẩu” cũng để lại rất nhiều “thành tích bất hảo” bên ngoài sân bóng. Và, có những “góc khuất” trong cuộc đời Ronaldinho ít được biết đến.
    #
    Từ ngồi tù vì làm hộ chiếu giả

    Năm 2020, Ronaldinho ngồi tù 5 tháng vì dùng hộ chiếu giả ở Paraguay. Chuyện là một năm trước đó, thiên tài bóng đá này bị buộc tội trốn thuế. Để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan chức năng tịch thu hộ chiếu Brazil của anh.

    Điều đó đồng nghĩa với việc Ronnie không được phép xuất cảnh. Nhưng ngồi một chỗ không phải là tính cách của cựu ngôi sao sinh năm 1980 này. Hơn nữa, anh lại chuẩn bị có một chuyến đi đến Paraguay mà theo anh là không thể bỏ lỡ.

    Vì thế, sau những mối lái quan trọng, một chủ sòng bạc và đứng đầu một tổ chức từ thiện đã sắp xếp cho Ronnie và anh trai sang Paraguay bằng hộ chiếu giả. Nhưng thật không may, lính biên phòng đã nhận ra nhà VĐTG 2002 và làm ầm ĩ lên, khiến kế hoạch của họ bị bại lộ.

    Ronaldinho ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả

    Ronaldinho bị lôi ra tòa và cả hai anh em bị tuyên án 5 tháng tù, bị tống vào nhà giam, chung với những kẻ giết người và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, bằng độ nổi tiếng và các mối quan hệ của mình, cựu siêu sao PSG và Barca có phòng giam riêng với quần áo mới tinh, tủ đựng đồ, gường chiếu và các vật dụng khác đều chưa qua sử dụng. Ngoài ra, anh còn có một chiếc TV hiện đại để theo dõi tin tức và giải trí.

    #
    Đến bậc đế vương sau… song sắt

    Các quản giáo tận dụng danh tiếng của “Ronaldo nhỏ” đã tổ chức tour “tham quan Ronaldinho sau song sắt” để thu tiền người dân địa phương. Mọi người lũ lượt kéo đến gặp gỡ ngôi sao tầm cỡ thế giới, xuýt xoa vì được gặp gỡ thần tượng bằng xương bằng thịt, dù có chút tréo ngoe.

    Ở trong tù, Ronaldinho còn tham gia giải bóng đá 5 người tương tự futsal, dẫn dắt đội bóng của mình giành chức vô địch, với phần thưởng là… một con lợn sữa 16kg. Ở giải đấu này, Ronnie ghi tổng cộng 11 bàn sau 2 trận. Năm tháng ngồi sau song sắt cuối cùng cũng khép lại.

    Giành chức vô địch trong nhà tù

    Các quản giáo và các tù nhân bịn rịn chia tay ngôi sao sân cỏ lừng danh một thời bằng một bữa tiệc BBQ. Sau khi được trả tự do và rời Paraguay, Ronaldinho tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ quay lại Paraguay”. Bởi anh đã trải qua sinh nhật lần thứ 40 với tư cách tù nhân số 194 tại đây!

    Và, đây cũng chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong cuộc đời vô cùng phong phú, nhiều gia vị của số 10 huyền thoại của bóng đá Brazil này. Trong con mắt của nhiều người, Ronnie là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Cuộc đời ăn chơi trác táng và những trò hề của anh đã thành giai thoại.

    #
    Từ những chuyến bay đêm thác loạn

    Một đồng đội cũ ở Queretaro, Patricio Rubio, kể lại rằng, Ronaldinho luôn dùng phi cơ riêng để bay đi thi đấu sân khách vào tối thứ Sáu nhưng không bao giờ trở lại trước thứ Ba. Bởi thi đấu xong anh phải hưởng mọi “lạc thú” tại nơi anh đến.

    Năm 2012, Ronaldinho từng tổ chức một bữa tiệc kéo dài 5 ngày tại một khách sạn sang trọng để đánh dấu sinh nhật lần thứ 32 của mình. Tại đây, anh thuê cả dàn người mẫu và tiệc tùng thâu đêm, không biết mệt mỏi.

    Ronnie đi đến đâu, bay đêm, thác loạn đến đấy

    “Khi còn thi đấu, cuộc sống của anh ấy đã đi chệch hướng rồi. Nhưng vì Ronaldinho đã thi đấu xuất sắc nên không ai để ý, bắt bẻ hay soi mói cuộc sống riêng của anh ấy. Thậm chí, anh ấy và Deco còn đến tập luyện trong tình trạng say xỉn. Và khi ấy, ai cũng sợ Ronnie sẽ kéo Lionel Messi xuống bùn lầy”, Alexander Hleb, đồng đội của Ronaldinho tại Barca, từng tiết lộ trên Voka TV.

    Trong thời gian khoác áo Barca 5 năm, từ năm 2003 đến 2008, Ronaldinho đã trải qua không biết bao nhiêu bữa tiệc thác loạn, hoang dã khiến anh được đặt biệt danh là “con thú tiệc tùng”. Thậm chí, sau khi Brazil bị loại khỏi World Cup 2006, NHM Selecao đã chỉ trích nặng nề cá nhân Ronaldinho vì cho rằng, do anh thiếu động lực thi đấu nên đội nhà mới thua Pháp.

    Họ phá bức tượng của anh ở quê nhà, kêu gọi anh hãy sống cho đúng mực để tìm lại phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, thay vì “quay đầu”, Ronaldinho đáp trả bằng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng ở Barcelona, những lần say xỉn ở các hộp đêm, những đêm thác loạn chỉ có “rượu và gái”.

    Bị Barca bán đi khi mới 28 tuổi vì sợ làm hư Messi

    Những chuyến bay đêm không có điểm dừng của Ronaldinho khiến anh dần đánh mất mình trên sân cỏ. Ngay cả đến một người rất tôn sùng tài năng thiên bẩm của Ronnie như HLV Frank Rijkaard cũng không thể chỉ bảo, khuyên răn được anh trở lại con đường sáng. Nhà cầm quân người Hà Lan buộc lòng phải để ngôi sao sinh năm 1980 này ngồi ngoài khá nhiều ở mùa 2007/08. Hè 2008, Rijkaard mất việc còn Ronaldinho bị Barcelona đẩy sang Milan.

    Sau này, chính người đồng đội một thời của anh là Hleb cho biết, sở dĩ Ronaldinho bị Barca bán đi khi mới 28 tuổi, bởi lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya sợ Ronnie sẽ làm hư Messi, một tài năng trẻ đang trên đà phát triển mạnh khi ấy.

    Năm 2014, cả thế giới sững sờ với một bức ảnh được chụp trong thời gian Ronaldinho khoác áo Atletico Mineiro tại quê nhà Brazil. Ronnie đứng giữa bể bơi, hai tay dang rộng và 5 người mẫu mặc bikini đang quỳ trước mặt anh với những cái mông nhô trên mặt nước. Bức ảnh nổi tiếng này liên quan đến giai thoại một đêm “chiến đấu” cùng lúc với 5 người đẹp của Ronaldinho.

    Bức ảnh nổi tiếng ở hồ bơi của Ronaldinho

    #
    Đến bị tố đa thê

    Chưa hết, Ronaldinho còn bị tố vì tội đa thê. Vào năm 2018, báo chí Brazil đã đồng loạt đăng tin Ronnie chuẩn bị kết hôn với cả hai người bạn gái, Priscilla Coelho và Beatriz Souza. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, nhưng sau đó người ta vẫn khui được một tin tức rất giật gân: trong biệt thự ở Brazil của Ronaldinho có phòng ngủ riêng cho cả hai người đẹp nói trên.

    Ronaldinho đã tổ chức những bữa tiệc sinh nhật cực kỳ hoành tráng cho cả hai và tặng cho họ voucher phẫu thuật thẩm mỹ như một món quà. Sau này, khi "cơm không lành, canh không ngọt", Priscilla mới tố cáo Ronnie không chung thủy, bắt cá nhiều tay.

    Cuộc sống khá sung túc của Ronaldinho

    Khi còn thi đấu, Ronnie tích lũy được khối tài sản từng có lúc lên tới hơn 70 triệu euro. Tuy nhiên, những bữa tiệc thác loạn với chất kích thích và các chân dài khiến gia tài của anh bốc hơi nhanh chóng.

    Song, không giống như “ông hoàng” Adriano đang sống vất vả, thì Ronaldinho vẫn sống sung túc nhờ tài kinh doanh và làm người đại diện cho những nhãn hàng nổi tiếng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay